Giữa Vô Vàn Nơi Để Chọn, Giám Mục Nguyễn Thái Hợp Sao Lại Chọn Nghỉ Hưu Tại Một "Cộng Đoàn Nữ
Ngày 19/3/2021, Tổng giám mục Marek Zalewski thông báo: "Đức thánh cha Phanxicô đã chấp thuận cho Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, O.P. từ nhiệm sứ vụ Giám mục Chính toà Giáo phận Hà Tĩnh".
Đến nay, sau thời gian kéo dài tuổi phục vụ, Giám mục Hợp chuẩn bị nghỉ hưu, vấn đề nhiều người quan tâm là Giám mục sẽ chọn nơi nào làm nơi hưu dưỡng của mình sau khi kết thúc sứ vụ?
Thông thường với các Giám mục thì nơi mục vụ cuối cùng thường được lựa chọn làm nơi hưu dưỡng lâu dài trước khi an nghỉ trong Chúa. Nhưng GM Hợp là một người có phần đặc biệt: sinh trưởng, khấn trọn trong Dòng Đa Minh Việt Nam (Tp Hồ Chí Minh), rồi được bổ nhiệm làm Đức Giám mục chính tòa Vinh khi chưa chia tách (năm 2010) và Đức Giám mục tân Gp Hà Tĩnh (năm 2018).
Giám mục có rất nhiều nơi, nhiều chốn làm nơi nghỉ hưu lâu dài nhưng trớ trêu thay, một nguồn tin đáng tin cậy cho hay, Giám mục đã chọn một nơi có phần đặc biệt thuộc Giáo xứ Yên Đại, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An - Đó là HIỆP HỘI ĐA MINH TIN MỪNG.
Qua tìm hiểu thì cộng đoàn này có địa chỉ tại Đường Mai Lão Bạng, Xóm 7, Nghi Phú, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Email: dmtmvinh@gmail.com. Điện thoại liên lạc: 0989.788.893 hoặc 0906.928.503, VÀ LÀ MỘT CỘNG ĐOÀN NỮ.
Trong trang tin giới thiệu về Hiệp hội này cho hay: "Hiệp Hội Đa Minh Tin Mừng chính thức thành lập tại Vinh vào Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 24/5/2015 do Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, O.P., Giám mục Giáo phận Vinh. Được khai sinh chính ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống và trong Năm Thánh về “Đời Sống Thánh Hiến”, được nuôi dưỡng bằng ân sủng của Năm Thánh “Lòng Chúa Thương Xót” (2016), được cùng với đại gia đình Đa Minh mừng “800 năm Thành lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết”(2016) với thao thức về sứ vụ loan báo Tin Mừng, cùng với ước nguyện thâm sâu trở nên “con người Tin Mừng” và được lớn lên khi cùng với Giáo Hội mừng “100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima” (2017), với niềm hy vọng lời hứa ngày nào đang và sẽ thực hiện một cách trọn vẹn, Hiệp Hội đã cảm nghiệm một cách sâu sắc lòng thương xót của Chúa, cũng như sự săn sóc đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Tha thiết nài xin Mẹ, vừa là người nữ tỳ khiêm hạ của Thiên Chúa vừa là ngôi sao của loan báo Tin Mừng, giúp mọi người hân hoan bước đi trên con đường Phúc-âm-hóa bản thân và hiến tặng Tin Mừng cho tha nhân".
Và như thế, có thể hiểu với việc thành lập cộng đoàn từ năm 2015, Đức cha Phaolo đã chọn cho mình nơi hưu dưỡng từ khá sớm và cũng hết sức sốt sắng.
Tại nơi này, Đức cha Phaolo thường xuyên lui tới, sống dài ngày trong một cộng đoàn là nơi ở và tu hành của các chị em. Và sự bất xứng cũng ở chính điều này? Thử hỏi rằng, dù không có điều gì khuất tất, hèn mọn xảy ra đi chăng nữa thì điều đó cũng không nên có bởi chính đó sẽ là đề tài để bất cứ ai thêu dệt, dựng chuyện, làm ảnh hưởng tới Danh Dự, Uy Tín của Hội Thánh. Đấy là điều không nên có.
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.