Nếu ai muốn dùng chữ "quốc gia" cho các chính quyền miền Nam trong thời gian 1954 -1975 thì có thể nói như sau:
- Trong thời gian này, về mặt hình thức và lý tính, thì miền Nam giống như một "quốc gia" vì nó có các yếu tố khách quan "lãnh thổ, dân chúng, và chính quyền". Nhưng nếu chỉ đem hai chữ "quốc gia" ra áp đặt khơi khơi cho miền Nam trong giai đoạn đó để tranh luận, thì ắt là "Có Chủ Ý" không tốt.
* Trên thực tế, có ai dám kể lại cái "quốc gia" đó được thành hình ngày nào và thế nào không? Từ Hiệp Định Geneve, nó còn nằm trong bụng của Pháp mà!
* Trên thực tế, thời gian đó các chính quyền này đều là "tay sai" hay "bù nhìn", hay nói cách khác, "NGỤY", vì bị các cường quốc chỉ đạo, nuôi nấng, thay mặt, và ngay cả giày xéo lên các miền lãnh thổ của nước Việt Nam.
* Trên thực tế, thời gian đó các chính quyền ở miền Nam đều là do Pháp, rồi Mỹ, hợp với Vatican tạo ra, đẻ ra, và đỡ đầu.
*** Ai không đồng ý, làm ơn trả lời cho tôi rõ:
- Tại sao các lãnh đạo của cái gọi là "quốc gia" ở miền Nam để cho Mỹ nó bỏ Chất Độc Da Cam lên đất đai và dân chúng của ta?
- Tại sao các lãnh đạo của cái gọi là "quốc gia" ở miền Nam để cho Mỹ nó bắn giết đồng bào ta?
- Tại sao lãnh đạo của cái gọi là "quốc gia" ở miền Nam để cho Mỹ nó đem bom ra bỏ miền Bắc cho tan nát ???
- Tại sao các lãnh đạo của cái "quốc gia" ở miền Nam không hề dám chống cự, nếu không phải là NGỤY, là "tay sai" của ngoại bang?
Trở lại Hiệp Định Geneve, đọc cả bài tường thuật, không thấy cái gọi là "Quốc Gia Việt Nam" có tiếng nói nào hết. Tại sao? - Tại vì họ chỉ là "ngụy", là "tay sai" của ngoại bang mà thôi.
Xin trích dẫn một vài bằng chứng còn hiển hiện trong bài tường thuật về Hiệp Định Geneve:
Chỉ thấy tiếng nói giữa VNDCCH và các cường quốc thôi. Còn thân phận của cái gọi là "Quốc Gia Việt Nam" chỉ là con ngáo ộp.
Xem tiếp: các bằng chứng của con ngáo ộp:
Thân phận của các gọi là "Quốc gia Việt Nam" trong Hội Nghị Geneve như thế này đây:
Đoạn này mới rõ ràng "thân phận tôi tớ" của "Quốc Gia Việt Nam"
----------------
Đỗ Quang Chiến Chiến
Một cái chế độ tay sai bán nước khốn lưng nâng gót ngoại bang giết hại đồng bào hủy diệt giống nòi tàn phá đất nước
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.