Sự thật "không bao giờ thóa mạ, châm ngòi chia rẽ, cổ vũ hận thù"
Subject: Re:_Phật_giáo_...???
From: Ri Nguyen
Date: Sun, August 02, 2020 11:45 am
To: Ngọc_Tri_Châu
Chào bạn Ngọc Tri Châu “CNT,
Cảm ơn bạn đã góp ý, chúc ban và gia đình bình an, hạnh phúc trong mùa dịch.
Có vài điều xin được phản biện như sau.
Bạn viết:
1. “Vì trực tiếp nhận được bài viết của Anh "Ri Nguyen", xin cho mình thân thưa mấy lời. Trong chúng ta, ai nghĩ gì cứ nghĩ; ai nói gì cứ nói; ai viết gì cứ viết, nhưng đừng vội nghĩ là mình nghĩ đúng, nói đúng hay viết đúng; cũng như cần tĩnh táo khi đọc các tài liệu của người khác viết.”
Thật là qúy hóa nếu bạn chỉ cho tôi biết tài liệu tôi trích dẫn nó KHÔNG ĐÚNG ở chỗ nào? Còn không đoạn bạn viết ở trên nó BUỒN CƯỜI VÀ VÔ GÍA TRỊ.
Bạn viết:
2. Đừng chủ quan khi không thấy ai phản ứng gì. Im lặng ở đây, lúc này, không có nghĩa là đồng lõa đâu nhé! Lương tâm chân chính cho thấy, xúc phạm đến niềm tin tôn giáo thì chẳng nên chút nào, vì điều đó đụng chạm đến yếu tố tình cảm, tinh thần và thiêng liêng cao quý nhất của từng con người, cả chính bản thân mình, "nếu" mình cũng là con người.
Thật là vui, bạn không phải là tôi, sao bạn biết tôi chủ quan, xin đừng xuy bụng ta ra bụng người.
NẾU LÀ CON NGƯỜI VÀ LÀ NGƯỞI CÓ LƯƠNG TÂM CHÂN CHÍNH, THÌ CẦN PHẢI NÓI LÊN SỰ THẬT. KHÔNG GÌ QÚY HƠN SỰ THẬT PHẢI KHÔNG BẠN?
Chẳng ai đụng chạm đến tín ngưỡng của bạn, nếu bạn giữ nó cho riêng mình ĐỂ NÓ TRONG PHÒNG NGỦ đừng rêu rao, phô trương, quảng bá tín ngưỡng của bạn cho người khác, cho hàng xóm, ra đại chúng.
KHI BẠN RÊU RAO, PHÔ TRƯƠNG, QUẢNG BÁ TÔN GIÁO CỦA BẠN CHO HÀNG XÓM, CHO NGƯỜI KHÁC, RA ĐẠI CHÚNG THÌ TÔN GIÁO/TÍN NGƯỠNG CỦA BẠN ĐÃ TRỞ THÀNH “MÓN HÀNG TÔN GIÁO”.
Bạn viết:
3. Quyền tự do ngôn luận đúng nghĩa luôn được xây dựng trên sự tôn trọng phẩm giá của người khác, cộng đồng khác, nếu không như thế, là tự đánh mất tự do của chính mình, chưa kể uy tín và phẩm giá. Tự do ngôn luận luôn phải đứng về phía sự thật khách quan, phải đủ khả năng phê bình lịch sử, và nhất là không bao giờ thóa mạ, châm ngòi chia rẽ, cổ vũ hận thù.
Không thấy “điếm nhục” khi tôn thờ tên mất dạy không nhận người đẻ ra mình là mẹ, còn xách mé gọi mẹ “bà kia, mụ kia” thì làm gì còn “nhân phẩm”?
Không thấy “điếm nhục” khi gục mặt, cúi đầu qùy lạy tên nhẫn tâm đòi thiêu sống cha mình nếu người cha không thờ ông “thần ác ôn” mình thờ, cùng cúi đầu vâng phục tổ chức “tội phạm” đã phải xưng thú bẩy núi tội ác. Tín đồ theo họ về nhà quẳng bàn thờ tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh em ra đường và cho vong linh của tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh em là “ma qủy” thì làm gì có “lương tâm”?
Không thấy “điếm nhục” khi hồ hởi phấn khởi làm thân khuyển mã cho một tổ chức tà đạo, ngoại bang, không tôn thờ tổ Hùng Vương, làm Việt gian tay đẫm máu dân Việt, tiếp tay quan thầy giặc Pháp giày xéo quê hương Việt Nam thì làm gì có "nhân phẩm, lương tâm"?
Ri Nguyễn
_______________________
On Saturday, August 1, 2020, 11:30:55 PM CDT, Ngọc Tri Châu wrote:
Chào các Bạn, đặc biệt Bạn Ri Nguyen.
Xin hân hạnh làm quen với mọi người. Cầu chúc bình an, hạnh phúc, hữu hảo với nhau luôn.
Vì trực tiếp nhận được bài viết của Anh "Ri Nguyen", xin cho mình thân thưa mấy lời. Trong chúng ta, ai nghĩ gì cứ nghĩ; ai nói gì cứ nói; ai viết gì cứ viết, nhưng đừng vội nghĩ là mình nghĩ đúng, nói đúng hay viết đúng; cũng như cần tĩnh táo khi đọc các tài liệu của người khác viết. Đừng chủ quan khi không thấy ai phản ứng gì. Im lặng ở đây, lúc này, không có nghĩa là đồng lõa đâu nhé! Lương tâm chân chính cho thấy, xúc phạm đến niềm tin tôn giáo thì chẳng nên chút nào, vì điều đó đụng chạm đến yếu tố tình cảm, tinh thần và thiêng liêng cao quý nhất của từng con người, cả chính bản thân mình, "nếu" mình cũng là con người. Quyền tự do ngôn luận đúng nghĩa luôn được xây dựng trên sự tôn trọng phẩm giá của người khác, cộng đồng khác, nếu không như thế, là tự đánh mất tự do của chính mình, chưa kể uy tín và phẩm giá. Tự do ngôn luận luôn phải đứng về phía sự thật khách quan, phải đủ khả năng phê bình lịch sử, và nhất là không bao giờ thóa mạ, châm ngòi chia rẽ, cổ vũ hận thù.
"Mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai". Mấy chữ đơn giản này trong một bài hát của tác giả có bút danh là Phanxicô, nhẩm đi nhắc lại mãi mà sao vẫn thấy đánh động lòng trí tôi cách lạ lùng... Mong được "thấy" nhau sau khi "nhắm mắt"; còn bây giờ, dịch bệnh làm phân cách, truyền thông gây xôn xao náo động, thiếu vắng niềm tin gieo rắc sự nghi ngờ. Chào các Bạn nghen!
CNT
_____________________
Vào CN, 2 thg 8, 2020 vào lúc 07:27 Ri Nguyen đã viết:
LỘT MẶT NẠ THIÊN CHÚA GIÁO VIỆT NAM
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.