Ngày nay, với thời đại 4 chấm, những người có lượng view khủng trên youtube, nếu hướng dẫn fan của mình một cách cẩu thả sẽ đưa đến đại họa cho cả một dân tộc.
Xin xem bản tin của Nửa Vòng Trái Đất sau đây.
https://www.youtube.com/watch?v=CSscnA80LhY
Vì tình trạng trên, cho nên khi thấy sự kiện ông Lê Hồng Nguyên treo bảng ủng hộ BLM ở Texas (theo bản tin sau đây), chúng tôi cho rằng đây là một sự kiện HÓA GIẢI, BÙ TRỪ cho mối hiềm khích vừa xảy ra do bà chủ tiệm nail nói trên.
Nhìn thấy ông chủ tiệm Lê Hồng Nguyên, người đăng bảng Black Live Matters mà thương.
Mời xem bản tin về vụ ông Lê Hồng Nguyên đăng bảng "Xin Ngừng Kỳ Thị Chủng Tộc".
Clip này nói lên điều gì?
https://www.youtube.com/watch?v=3xKoC6xTSTw
và thấy giọng nói áp đặt, lấn lướt, mang tính răn đe của cô Thạch Thảo.
Cô bảo là có nhiều "comments của đa số người Việt khác" phản đối, và nói nhiều lần là mình (người Việt) mang ơn nước Mỹ. Như vậy nghĩa là gì? Là không được biểu tình ủng hộ Da Đen, dù rất là bất bạo động như anh Lê Hồng Nguyên. Cô làm như nước Mỹ này chỉ là của người Da Trắng thôi vậy.
Thế thì Người Thổ Dân Da Đỏ và Người Da Đen là ai?
- Nhiều người Việt nắm truyền thông ở hải ngoại có tinh thần nô lệ hơn người nô lệ thực sự. Ở xứ mà họ hãnh diện là hoàn toàn tự do này, họ sẵn sàng đứng về phía "siêu chủng da trắng" để đàn áp tự do ngôn luận lẫn nhau, bắt tất cả người Việt phải im lặng mà ngoan ngoãn như họ.
Xin những người đang có nhiều FAN hâm mộ hãy suy nghĩ cho tương lai số phận của người Việt mình trong một xã hội phức tạp này. Chúng ta không thể lột da cho trắng, nâng mũi cho cáo, tô mắt cho xanh,... để lừa gạt chính mình, từ bỏ chính mình là người da vàng.
Những lời bình phẩm như: Không ai kỳ thị họ (những người da đen), mà chính họ kỳ thị ngược!
thật là VÔ TRACH NHIỆM.
Xin đừng vong thân đến thế! Nói như thế có nghĩa là nếu không tự xem mình là thành phàn "da trắng" thì chính mình tự xem là nô lệ trung thành của họ. Thái độ đó là thái độ "bảo vệ" ông chủ da trắng của mình, không hơn không kém.
Trời ạ, khoảng phân nửa những người trong đám biểu tình là da trắng. Họ chống lại những người có đầu óc kỳ thị và nông cạn như những phát biểu như thế, chớ không phải da đen chống lại da trắng.
Có người kể lại trong 1 video nào đó, rằng ông mục sư Da Đen Jesse Jackson (ông là một ứng cử viên cho đề cử tổng thống của đảng Dân chủ vào năm 1984 và 1988 và từng là Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ cho quận District of Columbia từ năm 1991 đến 1997) từng than là người Việt không hề xuống đường vì người Da Đen. Do đó, họ đã để ý thái độ dửng dưng của chúng ta từ lâu.
Làm ơn, xin quí vị làm ơn nhìn những hậu quả của sự "tách rời" khỏi tầng lớp dân đen ở Mỹ này, nó đã gây ra một sự nứt rạn giữa màu da vàng với da đen rồi đấy.
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.