Mỹ không có chính sách đánh đập dân biểu tình, nhưng
Subject: ***_3_cảnh_sá t_Mỹ đánh_đập dân_biểu_tình_ở_St._Louis
From: Mike Wilson
Date: Sat, December 01, 2018 6:45 am
Nhà nước Mỹ không có chính sách đánh đập dân biểu tình,
Nhưng cảnh sát Mỹ vẫn đánh đập dân biểu tình .
Tại St. Louis, một "cảnh sát chìm" trong đám biểu tình bị 3 cảnh sát đánh đập gây thương tích nặng - người này không ăn được trong nhiều ngày, sụt mất 10kg ! người nạn nhân này đã có 22 năm thâm niên công vụ cảnh sát .
3 cảnh sát kia bị truy tố ra tòa !
Trước đó, họ còn nói với nhau: "tụi mình sẽ vui lắm khi đánh tơi bời bọn đầu cứt ấy."
một trong 3 cảnh sát ấy còn nhắn tin: "going rogue does feel good."
("làm côn đồ - đánh dân - quá đã !")
dân Mỹ ra đường, gặp cảnh sát phải cẩn thận, không được chống đối, - phải "kính nhi viễn chi" ...
nth-fl
________________________ St. Louis cops indicted for assaulting undercover officer posing as protester: "Gonna be a lot of fun beating the hell out of these s---heads"
Tim Elfrink
Three St. Louis police officers are accused of beating an undercover colleague during a protest and, along with ...
St. Louis cops indicted for assaulting undercover officer posing as protester: "Gonna be a lot of fun beating the hell out of these shitheads"
Demonstrators streamed into the streets of downtown St. Louis in September, 2017, to protest the acquittal of a police officer in the shooting death of a black man.
By Tim Elfrink, Washington Post
When a judge acquitted a white St. Louis police officer in September 2017 for fatally shooting a young black man, the city's cops braced for massive protests. But St. Louis Metropolitan Police Department Officer Dustin Boone wasn't just prepared for the unrest - he was pumped.
"It's gonna get IGNORANT tonight!!" he texted another officer on Sept. 15, 2017, the day of the verdict. "It's gonna be a lot of fun beating the hell out of these s---heads once the sun goes down and nobody can tell us apart!!!!"
Two days later, prosecutors say, that's exactly what Boone did to one black protester. Boone, 35, and two other officers, Randy Hays, 31, and Christopher Myers, 27, threw a man to the ground and viciously kicked him and beat him with riot shields, even though he was complying with their instructions.
But the three cops had no idea that the man was actually a 22-year police veteran working undercover, whom they beat so badly that he couldn't eat and lost 20 pounds. On Thursday, a federal grand jury indicted the three officers in the assault. They also indicted the men and another officer, Bailey Colletta, 25, for destroying evidence and lying about the attack. Prosecutors released text messages showing the officers bragging about assaulting protesters, with Hays even noting that "going rogue does feel good." ("làm côn đồ - đánh dân - quá đã !")
...
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.