NHÂN CÁCH LINH MỤC TRƯỚC SỰ RA ĐI CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC - Viễn danquyen.net
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ra đi sau cơn bạo bệnh hiểm nghèo. NHiều người tiếc thương trước sự ra đi của chủ tịch nước. Thế nhưng đâu đó vẫn còn có những kẻ lạc loài, táng tận lương tâm, bày tỏ sự hả hê, vui sướng, mỉa mai thậm chí là xuyên tạc sự ra đi của chủ tịch nước. Đáng buồn thay, trong só đó có cả những linh mục Công giáo, những người thay mặt Chúa chăn dắt đàn chiên.
Điển hình như linh mục Anton Đặng Hữu Nam. Linh mục Nam đã lấy hình một cuộc ăn nhậu, liên hoan để đăng lên facebook kèm theo lời bình: Ngày đầu Quốc tang.
Chưa hết linh mục Đặng Hữu Nam còn đăng tải thông tin chủ tịch nước từ trần với lời bình đầy ý xuyên tạc: Tình hình sắp sửa hợp nhất hai chức danh tổng bí thư và chủ tịch nước: Thật đúng quy trình?
Còn linh mục Nguyễn Duy Tân viết:
“Cọp chết để da, người ta chết để tiếng.
Lãnh tụ của thể chế độc tài chết, thì toàn dân vui mừng.
Vui mừng vì Bác xuống âm phủ đòi Luật biểu tình cho dân tộc, rồi kéo cả bè lũ độc tài đi theo Bác.”
Chưa hết, ngoài linh mục Nam, linh mục Tân còn có các linh mục khác cũng có những dòng trạng thái tương tự như trên như linh mục An ton Lê Ngọc Thanh.
Không cần phân tích, bình luận quá nhiều cũng có thể thấy được qua điểm và đặc biệt là nhân cách của các linh mục này như thế nào.
Hả hê, vui sướng, xuyên tạc sự ra đi của một người đã là khó chấp nhận, huống hồ đây lại là chủ tịch nước đương nhiệm.
Thiên chúa thường dạy sống phải yêu thương, chia sẻ thế nhưng dường như với các linh mục này chỉ có lòng đố kị,hằn học nhỏ nhen.
Tôi thường nghe, linh mục là người được đào tạo bài bản, có ăn, có học. Đây là những người được Chúa lựa chọn để chăn dắt đàn chiên. Thế nhưng với nhân cách của các linh mục này thì các đàn chiên do họ chăn dắt sẽ đi đâu về đâu, phần hồn của họ sẽ bị thối nát như thế nào.
Khả năng cao Chúa và giáo hội đã đào tạo ra những sản phẩm lỗi rồi.
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.