Bác sĩ con chiên Lê Văn Sắc viết: "Câu chuyện của Phật giáo Thống Nhất Ấn Quang và Nhất Linh"
LTS: Càng ngày càng có nhiều chứng cớ: các quan niệm về giá trị của những con chiên đều đi ngược với quan niệm của con người:
1. Hãnh diện người khác gọi mình là chiên, cừu, ngoan tức là hãnh diện làm loài vật.
2. Ca ngợi kẻ cướp Chùa chiền miếu mạo, đổi tên ông bà cha mẹ, bắt ông bà cha mẹ mình hầu hạ phụng sự cho kẻ cướp, truyền đời cho đến chính mình, và con cháu nữa.
3. Chê bai, chưởi bới, thù ghét những người đổ máu giữ gìn quê cha đất tổ, chỉ vì họ không phải là ... Con Chiên.
4. Cưỡng ép từ ngữ để gán tội cho những kẻ nghịch với Giáo Hội La Mã:
- Vô thần - thật ra đâu có gì là tội. Chỉ là một niềm tin "không tin" mà thôi.
- Tay sai Cộng Sản - Thật ra không có nghĩa. Người ta có thể nói: Tay sai cho Mỹ, Tay sai cho đế quốc, Tay sai cho Vatican,... nghĩa là một tổ chức có nhân sự đầu não rõ rệt. Không ai nói "tay sai Tư Bản" hay "tay sai Cộng Sản" vì "Tư Bản" hay "Cộng Sản" đó chỉ là những tư tưởng, những luận thuyết về kinh tế mà thôi.
- Việt Cộng - Đâu có gì là xấu? Trái lại là khác. Nhưng thế lực đen luôn tuyên truyền tô đậm tất cả những chuyện tiêu cực trong giai đoạn chiến tranh để biến chữ Việt Cộng thành một từ ngữ xấu. Cũng như trong lịch sử thời Trung Cổ, Giáo Hội La Mã nặn ra chữ
- "phù thủy" để gán cho những người chống lại Giáo Hội của họ. Do đó có cụm từ "săn phù thủy" sau này.
Mời quí vị đọc đề tài tranh luận sau đây, xoay thẳng vào bài viết của BS Lê văn Sắc để thấy rõ hơn những tính cách của con chiên. (SH)
______________
Subject: Re: [BTGVQHVN-2] Câu chuyện của Phật giáo Thống Nhất Ấn Quang và Nhất Linh (Bs. Lê Văn Sắc)
From: Tran Quang Dieu
Date: Wed, November 15, 2017 3:43 am
Ông "Bác sĩ Lê Văn Sắc" gì đây có phải tổ tiên của Sắc vốn là "con Rồng cháu Tiên" nhưng "Văn Sắc" đã bị bọn ngoại bang biến thành kẻ lai căng mang danh "4 chân" - chiên (?) - cho nên chiên Sắc mới rinh cái bung xung "CS" ra rồi viết về các nhà sư PGVN như thế này:
"2. Với Phật Giáo Ấn Quang thì tôi không cần nói và viết nhiều vì chính Phật Giáo đã xác nhận bản chất tay sai Cộng Sản của họ rồi. Cứ tìm đọc tiểu sử Thích Huyền Quang sau khi Thích Huyền Quang chết và tiểu sử Thích Trí Độ (Phật Giáo Cứu Quốc Việt Cộng) thì biết. Ở đây chỉ xin trích một số đoạn “rõ ràng” nhất:
a. Thích Huyền Quang: “…Tháng 8 năm 1945, Ngài tham gia kháng chiến chống Pháp giành độc lập dân tộc ở Liên khu 5, giữ chức vụ Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Phật giáo Cứu quốc Liên khu 5” do Thích Trí Độ lãnh đạo lập (sau 1954 Thích Trí Độ được cho làm Chủ Tịch Giáo Hội Phật Giáo Miền Bắc (Cộng Sản), mà trong tiểu sử Thích Huyền Quang có liệt kê đầy đủ các học trò “cốt cán” của Thích Trí Độ (gồm Thích Trí Quang, Thích Thiện Hoa, Thích Thiện Hòa, Thích Thiện Minh (lớn), Thích Đôn Hậu, Thích Quảng Liên, Thích Huyền Quang, Thích Trí Thủ… trong Phật Giáo Cứu Quốc (Việt Cộng) ở Liên Khu 5 và năm 1992, trong “Yêu Cầu cứu xét 9 điểm trong đó, Thích Huyền Quang có xác nhận “kể công” là Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất đã có công sát cánh với Đảng và Nhà Nước Cộng sản đấu tranh tạo nên chiến thắng 30-4-1975 mà nhà nước làm ngơ, bỏ qua công trạng đó, lại còn trở mặt đàn áp...." ?
Khi chiên (?) Sắc viết và mở + đóng ngoặc đơn như thế vầy: "Phật Giáo Cứu Quốc (Việt Cộng)"?
Cái đó chiên (?) Sắc đã tự xác định rằng Phật Giáo (và Việt Cộng) mới là thành phần những con dân Cứu Quốc. Còn bọn lai căng (nhận vu vơ những chuyện huyền thoại của ngoại bang làm "tổ phụ" của mình...?!) thì toàn là một lũ Việt gian + vong nô + phản quốc, đặc biệt là ngay từ "những ngày đầu người Pháp mới tới An Nam"...? - Cấm cãi!!!)
Thật vậy, quê hương vào những tháng năm đen tối, bị "vấn đề là Thiên Chúa giáo" (...) mà xứ sở bị diệt vong trên bản đồ thế giới ngót gần 100 năm cho đến chiều ngày 7.5.1954 thì quân viễn chinh xâm lăng mới thực sự buông súng, giơ tay, gục mặt đầu hàng vô điều kiện với "đàn kiến dân công" Việt Nam Cứu Quốc (?!).
Còn những "thần dân" của "thành Rome" Vatican La mã giáo gốc mít, mũi tẹt, da vàng thì sao chứ hả?
"CS"? "Việt Cộng"?
- Ồ! Giáo phiệt thành Rome, "siêu quyền lực", những tay tài phiệt, nhồi vào đấy là siêu cường Hoa Kỳ người ta đã từng "tát vào mặt" Bảo Đại bù nhìn (cho Pháp)? Tiếp theo, họ cũng "tát vào mặt" Ngô Đình Diệm (năm 1963) tam đại Việt gian (đối với sỉ diện con dân xứ Việt)? Họ đã "tát vào mặt" hàng triệu đồng bào Việt Nam phải xuôi tay chầu hỏa ngục vì lý do "VC"? Và Cuối cùng, họ đã "tát vào mặt" bao nhiêu % người dân Nam VN mà họ gọi là "đồng minh" vào đầu năm 1975? Để bây giờ, Tổng Thống Hoa Kỳ tiền nhiệm (Obama) khi đến Việt Nam ông đã nói với "VC": "Ngày nay chúng ta là bạn" và; Tổng Thống đương nhiệm (Trump) mới đây lúc đến Việt Nam thì ông ấy cũng nói với "VC" - Vietnamese Communist : "Ngày nay chúng ta không còn là kẻ thù, mà là bạn" thì sao chứ hả?
Đừng có lẩn quẩn những chuyện "ruồi" !
Trần Quang Diệu
_____________________
From: Vinh Pham
Sent: Tuesday, November 14, 2017 9:22 AM
Subject: Re: [BTGVQHVN-2] Câu chuyện của Phật giáo Thống Nhất Ấn Quang và Nhất Linh (Bs. Lê Văn Sắc)
Chuyển : xin bấm vào hàng chữ màu xanh dưới đây - Câu chuyện của Phật giáo Thống nhất Ấn Quang và Nhất Linh (bs Lê văn Sắc)
On Monday, November 13, 2017, 6:48 PM, Tran Marie hangiangletuyen@gmail.com [BTGVQHVN-2] wrote:
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.