"Tổng Thống Chạy Được Thì Tao Chạy Được" - Chuyện hài "tử thủ" của tướng lĩnh VNCH
LTS: Thực ra không ai muốn nhắc lại những giờ phút đau khổ và nhục nhã của đời quân nhân, "anh hùng khi gấp cũng khoanh tay" nếu những người "phe ta" đừng khoe khoang "khí thế" của "quân lực VNCH". Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, thế mới có miệng đời mai mỉa! (SH)
"TỔNG THỐNG CHẠY ĐƯỢC THÌ TAO CHẠY ĐƯỢC"
CHUYỆN HÀI "TỬ THỦ" CỦA TƯỚNG LĨNH VNCH
.....
1. Ngày 14/3/1975 Trung tướng Phạm Văn Phú, tư lệnh quân đoàn 2, quân khu 2 tuyên bố "Tôi sẽ sống chết với cao nguyên. Tôi sẽ lấy máu mình để thu hồi Ban Mê Thuột".(https://xn--e1agklfd0a8ceqs.xn--p1acf/video/YlFh5khoLQE)
Đến ngày 15/3/1975, tướng Phú lên máy bay dông một mạch về Nha Trang, bỏ lại hơn 120.000 quân cùng hàng nghìn xe tăng, pháo và thiết giáp tan tác trên đường số 7.
2. Ngày 23/3/1975 Trung tướng Ngô Quang Trưởng, tư lệnh quân đoàn 1, quân khu 1 tuyên bố "Tôi sẽ sống chết với cố đô, Cộng quân muốn vào Huế phải bước qua xác tôi".(https://www.facebook.com/permalink.php?id=249544391850426&story_fbid=444215229050007)
Ngày 26/3/1975 hàng vạn ngụy quân tan rã ở cửa Thuận An và cửa Tư Hiền, quân giải phóng tiến vào Huế nhưng không phải bước qua "xác" tướng Ngô Quang Trưởng vì cái xác "ăn tục nói phét" ấy đã "cao chạy xa bay" vào Đà Nẵng ngày 25/3/1975.
Ngày 27/3/1975 tại Đà Nẵng và vẫn là trung tướng Ngô Quang Trưởng hô hào "Anh em hãy tử thủ tại Đà Nẵng. Tôi sẽ cùng anh em chiến đấu đến viên đạn cuối cùng". Nhưng ngay ngày hôm sau chưa kịp bắn viên đạn nào thì tướng Trưởng leo lên một chiếc trực thăng đáp xuống tầu HQ-05 dông tuốt vào Sài gòn bỏ mặc anh em.(https://www.facebook.com/hashtag/qu%C3%A2n_n%E1%BB%B1c_h%E1%BA%A1ng_4?source=feed_text&story_id=1679156829050962)
3. Ngày 12/4/1975 Chuẩn tướng Lê Minh Đảo, tư lệnh sư đoàn 18 mắm môi mắm lợi hùng hổ tuyên bố tại Xuân Lộc "Chúng tôi sẽ đánh một trận dập đầu cộng quân để thế giới biết sức mạnh của Quân lực VNCH".
Đến ngày 24/4/1975 cái sức mạnh của Quân lực VNCH ấy đã "cò bay quốc lủi" luồn rừng chạy vòng qua Bà Rịa về Sài gòn với chưa đầy 1/10 quân số.
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.