Đừng hòng mà rinh cái bung xung "CS" ra để chạy tội
Subject: Này Trần Bá Đàm!...Re: Kinh Nghiệm L àm Báo Sinh Viên Nửa Thế Kỷ Trước 1964 – 1967 [Phỏng vấn TT Thích Trí Quang]Re: Thư của Liên Thành gửi Qu ảng Độ (Ngày 5 tháng 2/2017)
From: Tran Quang Dieu
Date: Sat, April 15, 2017 8:05 pm
Này Trần Bá Đàm!
Tôi, "mục đích" là dzộng vào mặt tên tân tòng (?) Cato Roma giáo Liên Thành (tên sát nhân - giết thầy giết cả bạn thân mà từ thuở ấu thơ đã từng ăn chung bàn ngủ chung chiếu) và đám dư đảng Cần Lao đội trên đầu tên tam đại Việt gian Ngô Đình Diệm và bọn giáo phiệt thành Rome Cato Roma giáo đã từng làm cho đất nước Việt Nam bị diệt vong trên bản đồ thế giới ngót gần 100 năm; tiếp đến là 20 năm nổi chiến từng ngày, mà hệ quả bi thiết của nó là "gia tài của mẹ để lại cho con" toàn là "một bọn lai căng, một lũ tồi tàn" chớ chi!!!
Ngày nay, đừng có hòng mà rinh cái bung xung "CS" ra để chạy tội (?) và muốn chửi rủa ai thì chửi!
Formosa là một công ty luyện Thép của người Tàu Đài Loan - "đồng minh" với VNCH trong thời "chiến tranh là địa ngục"!
Rinh cái bung xung "CS" ra để chửi rủa Phật giáo + tuyệt đại đa số đồng bào Việt Nam - bằng những đồng bào đã từng trở thành "đàn kiến dân công" tại chiến trường Điện Biên Phủ trong những tháng ngày đầu năm 1954?
Tôi ghét! - CSVN người ta đã rửa được nỗi hờn vong quốc bằng cách là họ đã đánh cho đội quân viễn chinh xâm lăng Pháp + lính đánh thuê Lê Dương + "phụ lực quân bản xứ" phải buông súng giơ tay đầu hàng vô điều kiện tại mảnh đất Việt Nam, mảnh đất mà bọn xâm lăng đã dùng sức mạnh súng đạn cùng bọn giáo gian và Việt gian tay sai đã cướp mất từ giữa thế kỷ 19! CSVN người ta cũng đã sỉ nhục một siêu cường phải nếm mùi thất bại lần duy nhất trong quân sử của họ. Thay vì người ta muốn nâng ai lên thì nâng, muốn đạp ai xuống thì đạp (kể cả giết chết...!) bằng cụm từ quen thuộc là "thay ngựa giữa đường". Người ta muốn xem ai là "thằng nhóc" ("a boy") mà họ "có được ớ đó" (VN) thì họ cứ xem v.v....!?!?!?
Phải không?
Trần Quang Diệu
__________________
From: Ba Dam Tran
Sent: Sunday, April 16, 2017 8:37 AM
To: Tran Quang Dieu
Subject: Re: Kinh Nghiệm Làm Báo Sinh Viên Nửa Thế Kỷ Trước 1964 – 1967 [Phỏng vấn TT Thích Trí Quang]Re: Thư của Liên Thành gửi Quảng Độ (Ngày 5 tháng 2/2017)
Ý kiến bình dân vỉa hè :
Bản chất thật của giới trí thức đạo , đời hoạt động chính trị theo chính nghĩa , tà nghĩa làm lợi cho địch , làm hại cho Quốc Gia Dân tộc trong một giai đọan lịch sử vừa qua đã bị rơi xuống dưới mặt trời
Thời gian 1975 - 2017 , đến bây giờ nguyên Trí thức khoa bảng thời Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa Trần Quang Diệu . Với đầu bài kinh nghiệm làm báo Sinh viên nửa thế kỷ trước 1964 - 1967 và gần đây Truyền thông Việt Nam hải ngoại phỏng vấn sư Thích Trí Quang !
{Ngô Thế Vinh - Link htpp//sach hiemNet/thoisuCT/ChuN / Ngô Thế Vinh php 14 April 2017}. Kèm nêu lên một số bài viết và hình ảnh chính trị cận đại , rồi đưa ra lý luận :
Thượng Tọa Thích Trí Quang là nhà tu chân chính ái quốc, không khuynh Cộng sản, Tư bản .
Hiện tình , Giao Điểm bất nhân phe lờ thảm trạng Formosa vẫn tiếp tục , lại chú tâm bàn qua tên gian tà thích trí quang xuất đầu lộ diện để báo khuynh tả phỏng vấn 96 phút với mục đích gì ?
Yêu cầu giải thích , nếu lờ đi hay trả lời phang ngang bửa củi thì cái đầu thấp TÈ . Tự nhổ nước miếng lên trời rơi xuống trúng mặt mình , nhục mạ Ông Bà Tổ Tiên !
Nhà Tu hành Phật Giáo Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ sau biến cố ngày 30 tháng 4 năm 1975 . Do trải nghiệm đã ở lại Việt Nam dấn thân chống Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam toàn trị về Quốc nạn , Pháp nạn ! Phật từ Võ Văn Ái , Công Cầu sắc son cộng tác với hai vị Sư này . Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 có được bao nhiêu công dân ái quốc bất khuất ở lại Việt Nam lên tiếng chống bất công của toàn trị cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
________________________
On Saturday, April 15, 2017 12:14 PM, Tran Quang Dieu wrote:
● Bản rời
Kinh Nghiệm Làm Báo Sinh Viên Nửa Thế Kỷ Trước 1964 – 1967
[Phỏng vấn TT Thích Trí Quang]
Ngô Thế Vinh
Link https://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuN/NgoTheVinh.php
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.