Subject: Orange County: Giá xăng ở một số nơi xuống dưới
$2/gallon
From: Người Việt Online
Date: Wed, February 24, 2016 9:00 am
Indiana: Bé trai 6 tuổi cầm súng bắn chết cha
Tuesday, February 23, 2016 12:23:26 PM
HARTSVILLE, Indiana (NV) – Ông James E Lonaker ngồi trước màn hình computer, quay lưng về phía cậu con trai 6 tuổi, còn vợ ông cũng quay lưng, cúi xuống đặt em bé vào nôi, thời điểm quyết định của một tấn thảm kịch.
Ông James E Lonaker, nạn nhân của một thảm kịch gia đình. (Hình: Facebook/Juli Lonaker)
Theo báo Washington Post, hai vợ chồng không ai chú ý việc cậu bé tiến đến gần bàn, nơi ông Lonaker đặt khẩu súng lục nòng cỡ .38.
Không ai trông thấy bé trai nhặt khẩu súng lên và cũng không ai để ý lúc em kéo cò, bắn một viên đạn về hướng bố.
Khi cảnh sát đến nhà ông Lonaker ở Hartsville, Indiana, vào tối Chủ Nhật, họ tìm thấy người cha 62 tuổi đang dẫy chết với vết thương do trúng đạn ở ngực, còn bé trai thì đứng chết trân bên cạnh.
Bé trai nói với các nhà điều tra rằng em không cố tình làm hại bố và rằng em cũng không nghĩ là súng có đạn.
Cô Juli Lonaker, người con gái lớn của ông Lonaker với bà vợ trước, nói: “Chúng ta có thể hiểu được là lòng đứa bé tan nát đến chừng nào.”
Ông Lonaker tắt thở khi đang trên đường chở đến bệnh viện Methodist Hospital ở Indianapolis.
Giờ đây, gia đình ông Lonaker không biết làm sao để trấn an đứa bé, người tự tay lấy mất mạng sống của chính cha mình.
Cơ Quan Bảo Vệ Nhi Đồng được thông báo về sự kiện này và đưa ra thông cáo: “Quí vị nên luôn luôn cất súng ở nơi an toàn, tránh xa tầm với của trẻ em. Đây là một tấn thảm kịch. Hãy bảo đảm rằng súng của quí vị ở trong nhà phải ở ngoài tầm của tất cả mọi người, đặc biệt đối với trẻ em.”
Thông cáo tiếp: “Nhiều tai nạn liên quan đến súng trong gia đình có thể tránh được, nếu súng không nạp đạn và cất nơi an toàn, và đạn cất riêng ở nơi khác.”
“Đây là thảm kịch được nghe kể đi kể lại trong khắp cả nước và cũng là thảm kịch có thể tránh được,” thông cáo kết luận.
Theo điều tra của Washington Post, cái chết của ông Lonaker ít nhất là tai nạn thứ 18 liên quan đến súng do một đứa trẻ dưới 10 tuổi bắn, xảy ra ở nước Mỹ trong năm nay.
Sáu trong những vụ bắn này dẫn đến tử vong, và trong mỗi vụ khác, nạn nhân cũng là một đứa trẻ.
Ba trường hợp trong đó người chết là đứa trẻ vô ý tự nổ súng vào mình.
Theo dữ kiện của Everytown for Gun Safety, tổ chức vận động hạn chế súng, hồi năm ngoái có ít nhất 265 người bị trẻ em dưới 18 tuổi bắn. (TP)
______________________ Nhận xét của Đức Chú:
Không thấy báo Người Việt Online dẫn đường nguồn tin chính xác của báo Mỹ. Nhưng nếu đúng thông cáo của Cơ Quan Bảo Vệ Nhi Đồng chỉ có như trên thì cái thông cáo này "vô thưởng vô phạt", chẳng ích lợi gì, chẳng dạy ai điều gì khôn ngoan, mà còn tỏ ra hơi ngu đấy. Nhất là câu: “Nhiều tai nạn liên quan đến súng trong gia đình có thể tránh được, nếu súng không nạp đạn và cất nơi an toàn, và đạn cất riêng ở nơi khác.”
Thưa Cơ Quan Bảo Vệ Nhi Đồng,
Ngoại trừ những người thợ săn xài súng trường, có người nào giữ súng ngắn cá nhân mà nghe lời khuyên lảng xẹc này của Cơ Quan chưa nhỉ?
Người muốn giữ súng ngắn là để đề phòng bất trắc có kẻ trộm cướp gian manh bất ngờ đến nhà mà không thể có hành động nào can thiệp nhẹ nhàng hơn. Để đạn một nơi, súng một chỗ thì làm sao xài những lúc bất ngờ được?
Thay vì vậy, Cơ Quan Bảo Vệ Nhi Đồng nên khuyên cha mẹ thẳng thắn dạy cho con biết sự nguy hiểm của cái súng mà mình giữ trong nhà, và giải thích tại sao phải cất giấu nơi nào đó, để nó không muốn tò mò xài thử. Có phải không ?
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.