Thử bàn CS là ai - Chống cộng cũng cần có licence!
From: Nguyễn hồng Hải
Subject: Thử bàn CS là ai
Date: 11/24/14
Chống Cộng cần có licence
Cách đây không lâu, ở chùa Điều Ngự, nhân dịp thầy Hộ giác qua đời, Ông Viên Lý tổ chức cầu siêu đình đám có cả xịa VVA hiện diện, tuy nhiên cho dù Thầy HG có học nghiệp vụ ở Langley, về nước làm PGD nha tuyên úy QĐ cũng vẫn bị CL phúng điếu bằng mũ cối như thường, bạn bè tôi đều nóng mặt, nhưng tôi chỉ cười mà nói rằng: "Chuyện đương nhiên phải là như vậy, vì ô Viên Lý đánh cờ mà chưa sạch nước cản, không hiểu được rằng chống cộng cũng cần có licence!"
Các ông bạn đều lùng bùng không hiểu, bắt buộc tôi phải giải thích dông dài...Ít người biết ra từ việc từ thiện như gây quỹ người mù, người cùi là chuyện độc quyền, anh đứng ra tổ chức gây quỹ là anh chỉ có chết! Truyền thông báo chí cũng có bàn tay lông cầm nắm, nếu đủ thông minh anh biết nó là ai rồi.
Tôi bèn cho thêm thí dụ chuyện tề thiên cho họ hiểu. Khi Tam Tạng bị yêu quái làm hại, Tề thiên bắt nó hiện nguyên hình sư tử xanh, muốn đập cho nó chêt, thì Ngài Văn Thù xuất hiện, không cho Ngộ không giết nó và chính ngài ra tay bắt nó đem về, vì nó là con ngựa của ngài,đó là chuyện tào còn chuyện Mẽo thì chó cắn người chạy rong, anh không có quyền bắt, miển cưởng bắt giết nó làm đồ nhậu là anh vô tù, nếu là chó quân khuyển lại càng chết hơn!
Do đây nếu ham chống cộng cần nên biết rõ rằng:
Cộng là ai? con cháu nhà ai? ai mới có quyền thu thập nó? anh là cộng dỏm, cộng tân tòng, cộng bị chụp mũ là chết không toàn thây, Cộng Run business under Va...licence.
Sau 70 năm không thấy có lợi ích bao nhiêu, cuối cùng liên minh thần rút lại giấy phép kinh doanh. Thế là Thành Đồng trong ba hôm đã tan ra thành sắt vụn. Không tin hãy coi lại sách" bố già", "bốn chàng kị mã" thì rõ.
Khi nhảy ra làm chính trị, hãy nghe mấy câu thiệu này: Hãy đoàn kết" VỚI" tôi...
Hãy đoàn kết 'sau lưng tôi.'..
Hãy đoàn kết "dưới sự lảnh đạo" của tôi,
và liên tôn đã ra đời. Các ô thầy cúng ngu khờ đã mắc mưu, bị lừa đi xếp hàng liếm giày tây dương giáo chủ. Nhục ơi là nhục!(ĐVN nói giặc thầy chùa là sai, phải gọi là giặc thầy cúng mới đúng!)
Ông bà ta đâu đã chưa từng nói: chủ quan khinh địch là phải "chịu hửi địt" là ý nghĩa này,
Xin mượn câu thơ xưa kết thúc lời bàn ở đây: " Nước bốn nghìn năm hồn chửa tỉnh.
Dân non trăm triệu giấc còn say..."
nhh
2025-10-17 - Khí thế cách mạng rực cháy trong tim. - Xin thành thật chia buồn cùng gia quyến, nhà văn Doãn Quốc Sỹ mất ngày 16-10-2025, hưởng thọ 103 tuổi.
----------------
Gia đình ông là một cơ sở cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương tại làng Cót, do đồng chí Vũ Oanh phụ trách. Bố ông là Doãn Hưu, nhiệt tình ủng hộ cách mạng nên căn nhà riêng từng là nơi tổ chức nhiều cuộc họp bí mật. Người anh Doãn Quốc Sỹ của ông cũng là đoàn viên Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu.