Nguyễn Thị Từ Huy - Nói dóc trên một vài bài báo thì dễ lắm - Thay đổi ...để đến nỗi Việt Nam
Subject: FW: Nghịch lý nhân s ự
From: Tran Quang Dieu
Date: Sun, November 09, 2014 3:11 am
Tôi muốn hỏi vào câu này:
"THAY ĐỔI TRONG HOÀ BÌNH ÊM ĐẸP,ĐỂ VN CÒN VỚI THẾ GIỚI." ?
Vậy thì, 90 triệu đồng bào Việt Nam muốn thay đổi kiểu ngược lại với hòa bình như thế nào để đến nỗi Việt Nam không còn với thế giới?
Việt Nam có nên "mời" bà "Nguyễn Thị Từ Huy" này phụ trách vai trò lãnh đạo tối cao của đất nước, hoặc Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao, hay Bộ trưởng Giáo dục v.v... đối đầu với thời cuộc, nhất là họa xâm lăng mà không ra hồn ra tướng gì thì sẽ tính sao đây?
Tôi thấy rằng, nói dóc trên một vài bài báo thì dễ lắm. Thế nhưng khi giao cho trọng trách lãnh đạo quốc gia, nhất là tình cảnh phải đánh đuổi ngoại bang đã từng và hiện đang giẫm nát xứ mẹ ra khỏi biên cương bờ cõi thì không hề đơn giản chút nào.
Trần Quang Diệu
_______________
From:
Date: 2014-11-07 20:27 GMT-05:00
Subject: Fwd: Nghịch lý nhân sự
BÀI THẬT HAY,QUÝ VỊ NÊN ĐỌC.
HY VỌNG NHIỀU NGƯỜI CÓ Ý KIẾN NHƯ THẾ NÀY ĐỂ MỘT NGÀY NÀO ĐÓ VN SẼ THAY ĐỔI ,THAY ĐỔI TRONG HOÀ BÌNH ÊM ĐẸP,ĐỂ VN CÒN VỚI THẾ GIỚI.
2025-10-17 - Khí thế cách mạng rực cháy trong tim. - Xin thành thật chia buồn cùng gia quyến, nhà văn Doãn Quốc Sỹ mất ngày 16-10-2025, hưởng thọ 103 tuổi.
----------------
Gia đình ông là một cơ sở cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương tại làng Cót, do đồng chí Vũ Oanh phụ trách. Bố ông là Doãn Hưu, nhiệt tình ủng hộ cách mạng nên căn nhà riêng từng là nơi tổ chức nhiều cuộc họp bí mật. Người anh Doãn Quốc Sỹ của ông cũng là đoàn viên Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu.