Đừng Để Mất Gốc!
Ngã Thị Dã/ FB TIẾNG TỔ QUỐC
http://sachhiem.net/XAHOI/FB/TiengToQuoc.php
09-Oct-2025
Sau khi Mỹ cùng quân đồng minh đánh bại phát xít Đức thì Mỹ lại lập ra khối NATO để tạo ra các cuộc chiến tranh xâm lược.
Thành ngữ của nước ta có câu, “Gốc có vững thì cây mới bền”, hoặc như câu, “Con người có tổ có tông, như cây có cội như sông có nguồn”; hoặc như những nhà lãnh đạo nước ta đã ví, đường lối đối ngoại của nước ta như cây tre, “Gốc vững, thân chắc, cành lá uyển chuyển”. Vì vậy, làm cho mọi người dân trong nước, nhất là các cháu thanh niên và thiếu niên hiểu về lịch sử nước nhà là điều quan trọng lắm.
Lịch sử dân tộc Việt Nam, như các nhà nghiên cứu nước ngoài nói (chứ không phải chúng ta tự sướng đâu nhé) là lịch sử chống ngoại xâm, giữ vững nền độc lập. Nếu chúng ta không nói lại cho con cháu chúng ta biết điều đó, thì liệu chúng có còn đủ dũng khí và động lực để chiến đấu giữ nền độc lập nữa không? Đây là điểm mà thế lực ngoại xâm đang muốn xoáy vào đó để dễ bề đưa dân tộc ta trở lại kiếp nô lệ thêm một lần nữa.
Có bạn hỏi, vậy tại sao người Mỹ không cần nhớ lịch sử nước họ mà nước Mỹ cũng vẫn giữ vị trí bá chủ hoàn cầu? (SH- Điều này không đúng. Chương trình trung học ở Mỹ học môn Sử trong Kiến thức xã hội đên 5 giờ/1 tuần, tức chiếm thời lượng gấp 5 lần so với Việt Nam). Vâng, nước Mỹ là thế. Nước Mỹ làm gì có lịch sử chống ngoại xâm; ngược lại, vào năm 1776, tức là cách nay 249 năm, tổ tiên của những người Mỹ ngày nay là những kẻ xâm lược, từ lục địa châu Âu đến chiếm đất của người Indian (ta quen gọi là người Anh-điêng, hay người da đỏ, trong tiếng Anh gọi là Indigenous Americans). Chính sự khởi đầu đã là kẻ đi xâm lược, thì đến hậu duệ của những dân có gốc Anglo Saxon này vẫn tiếp tục các cuộc xâm lược để làm giàu cho mình.
Chỉ khi thế chiến 2 nổ ra thì nước Mỹ mới cùng đồng minh đánh bại quân phát xít Hitler. Song số người Mỹ hy sinh trong cuộc chiến này chỉ có 420.000 người (trong đó có 120.000 dân thường), trong khi đó phía Liên Xô đã có 27 triệu người bị hy sinh. Sau khi Mỹ cùng quân đồng minh đánh bại phát xít Đức thì Mỹ lại lập ra khối NATO để tạo ra các cuộc chiến tranh xâm lược.
Cho nên, lịch sử nước Mỹ là một lịch sử các cuộc xâm lược. Chẳng cần tìm đâu xa, nước Việt ta đó. Từ năm 1950, chính quyền Mỹ thời đó, đã cung cấp tới 80% chiến phí cho thực dân Pháp trong cuộc chiến tranh Đông Dương. Khi Pháp thua, Mỹ thay chân Pháp, chiếm luôn miền Nam nước ta. Chúng ta phải chiến đấu với Mỹ trong suốt 20 năm cơ đấy (trong khi chỉ cần 9 năm chúng ta đã đánh bại thực dân Pháp).
Lịch sử nước Mỹ còn là lịch sử của những vụ mua bán, bóc lột nô lệ là những người da đen thuộc châu Phi. Những người nô lệ da đen bị đưa sang Mỹ không khác gì hơn là những sinh vật với tính chất là hàng hóa, được mua đi bán lại; thậm chí người da trắng, cần mua một đứa trẻ, họ cũng sẵn sàng lôi tuột chúng khỏi vòng tay của cha mẹ chúng. Khi đứa trẻ lớn lên, chỉ biết đến thân phận nô lệ chứ không hề biết cha mẹ của nó là ai, tổ tiên chúng là ai và quê hương bản quán của chúng ở đâu.
Chế độ nô lệ ở Hoa Kỳ kết thúc vào ngày 18/12/1865 theo Tu Chính Án thứ 13. Đó là kết thúc việc bắt, mua và bán người da đen về làm nô lệ, chứ cái chuyện người da đen ở Mỹ đã mất nguồn cội thì bất khả thay đổi.

Hình trong bài: Nhớ lại một thời thị trường nô lệ mở ra ở Mỹ.
Chúng ta cũng chẳng cần hỏi những đứa trẻ, chúng ta hỏi ngay những người da đen trưởng thành, rằng quê hương bạn ở đâu, bạn thuộc dân tộc nào ở châu Phi và ngôn ngữ của bạn là gì, thì họ cũng chẳng thể trả lời được. Bạn chẳng cần hỏi người dân, bạn hỏi ngay ông bộ trưởng quốc phòng Mỹ thời Biden là Lloyd Austin, rằng ông là người dân tộc nào ở châu Phi, tên theo tiếng dân tộc ông là gì và ông có thể giao tiếp bằng tiếng dân tộc của ông được không? Lão dám chắc, ông ta chỉ biết lắc đầu, và câu trả lời của ông ấy sẽ là “Tôi là người Mỹ và chỉ biết nói tiếng Mỹ”. Cũng có thể ông ta không nhớ, rằng tổ tiên ông ấy xưa kia chỉ là một người nô lệ.
Một con người sống trên quả địa cầu mà không nhớ nguồn gốc của mình, tổ tiên của mình, thì chắc chắn buộc phải làm theo những gì mà người sở hữu nô lệ ra lệnh. Đau không? Đau lắm chứ!
Cũng may, người Việt Nam ta dù sống ở đâu, chính kiến thế nào thì vẫn nhận mình có nguồn gốc từ Việt Nam, duy trì tiếng nòi và phong tục tập quán trong cộng đồng, nơi mình sống. Nhưng có một số người thuộc dân lưu vong lại cứ to mồm đòi “phục quốc”! Nước của các vị là giải đất hình chữ S, nằm cạnh biển Đông cơ. Nếu muốn phục quốc thì xin mời, song xin nhắc các vị nhớ cho, chúng tôi đang “phục quốc” đó. Nước Việt bây giờ khác xưa nhiều lắm; vị trí của nước Việt trên thế giới bây giờ cao lằm, không như thời các vị làm theo quân xâm lược đâu!

Ngã Thị Dã (Phạm Tiến Khoa)
Nguồn: FB TIẾNG TỔ QUỐC ngày 7 tháng 10, 2025
Trang Thời Sự