Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, lãnh đạo ngân hàng và lãnh đạo lao động nổi tiếng bật nhất nước Mỹ từ chức vị trí có uy tín của họ trong các hội đồng tư vấn của Trump, khiến ông phải giải tán các tổ chức này.
Hầu hết các phương tiện truyền thông từ lâu đã ghi nhãn Trump là kẻ nói dối, nhưng hôm Thứ Năm, thậm chí là tờ báo được Trump yểm trợ, New York Post của Rupert Murdoch đồng minh của ông, đã tuyên bố Ô. Trump phổ biến "câu chuyện giả" về Tướng John Pershing xử các tù nhân Hồi giáo bằng những viên đạn có nhúng máu lợn.
...
_______________________
Subject: RE: ***_như_vậy_Trump _còn_ch ơi_với_ai_?
Date: Sat, August 19, 2017 8:58 am
To: "Mike Wilson"
Hầu hết các cố vấn của Tổng thống Trump đã đứng bên cạnh ông trong tuần này sau nhiều lời chỉ trích về phản ứng của ông đối với các vụ đụng độ bạo lực ở Charlottesville, ngay cả khi một số CEO rời khỏi hội đồng tư vấn kinh doanh và các thành viên của Ủy ban Nghệ thuật và Nhân văn của ông đã tuyên bố họ rời khỏi hội đồng quản trị.
Hôm thứ Sáu, trong lần đầu tiên đến hội đồng cố vấn Phúc Âm của mình, mục sư của thành phố New York, A.R. Bernard tuyên bố ông đã từ chức khỏi ban cố vấn Phúc âm không chính thức cho Trump. Bernard ngồi ghế chủ tịch ngày 3 tháng 5, đêm trước ngày Cầu Nguyện toàn quốc khi Trump tụ họp một số nhà lãnh đạo tôn giáo để tuyên bố một lệnh hành pháp về tự do tôn giáo.
-------- Original Message --------
Subject: ***_như_vậy_Trump _còn_chơi_với_ai_?
From: Mike Wilson
Date: Fri, August 18, 2017 2:49 pm
Ô. này vô đạo xạo đời
tâm không định hướng, dùng lời vô lương
bênh Na-Zi (khủng bố phát xít) ngang dân thường
dân đang than oán mười phương đùng đùng
Trong cơn thịnh nộ nổi xung
ba hội đồng lớn đều cùng gút bai (goodbye) !
Như vậy còn chơi với ai ?
hôn quân vô đạo đợi ngày đi thôi ...
Mặt trơ trán bóng còn ngồi
vênh vênh mặt thớt giống thời "quịt dân"
(khai vỡ nợ rồi quịt tiền công những người dân giúp việc)
NEW YORK (AP) — Another presidential advisory committee appears to be breaking up.
Actor Kal Penn, artist Chuck Close and the entire membership of the President's Committee On the Arts and Humanities have announced their resignation. A letter dated Friday, and signed by 16 of 17 committee members, cited the "false equivalence" of President Donald Trump's comments about last weekend's "Unite the Right" gathering in Charlottesville, Virginia. Trump has blamed "many sides" for the demonstrations that left an anti-racism activist dead.
"Ignoring your hateful rhetoric would have made us complicit in your words and actions," the letter reads. "Supremacy, discrimination, and vitriol are not American values. Your values are not American values. We must be better than this. We are better than this. If this is not clear to you, then we call on you to resign your office, too."
The only member whose name did not appear was Broadway director George C. Wolfe. Representatives for Wolfe at Creative Arts Agency said Friday that he was also resigning and that his name would be added to the letter, which seemed to contain a hidden political message beyond the ones stated openly. The first initials of the letter's six main paragraphs spell out "r-e-s-i-s-t."
Earlier this week, two business advisory councils were disbanded as members left in protest.
2026-03-17 - Chấn động: Chủ tịch Cuba XIN LỖI VIỆT NAM - đầu hàng trước tối hậu thư tàn khốc của D. Trump, môt cuộc chiến bất cân xứng, lùi 1 bước sâu vào bóng tối, để đổi lấy sự sống của nhân dân.
2026-03-11 - Tòa Thánh Vatican Đã Chấp Nhận Đơn Từ Chức Của 1 Giám Mục ở San Diego - Tòa Thánh Vatican hôm thứ Ba 10/3/2026 thông báo rằng GH Leo đã chấp nhận đơn từ chức của Giám Mục Emanuel Hana Shaleta, người đã bị chính quyền địa phương bắt giữ vì nghi ngờ biển thủ 250.000 đô la của giáo xứ.
Giám mục Emanuel Shaleta bị bắt 5/3/2026 tại sân bay San Diego khi đang cố rời khỏi Mỹ. Ông bị truy tố 16–17 tội danh hình sự. Nếu bị kết án có thể tối đa 15 năm tù
2026-03-11 - Thích Minh Tuệ: The Dharma Unadorned - Mặc dù được biết đến rộng rãi qua những cuộc gặp gỡ công khai trong các chuyến hành trình của mình, ông sống và thực hành một cách lặng lẽ, độc lập với các tu viện hay các tổ chức chính thức,
hướng cuộc sống của mình vào việc thực hành trực tiếp hơn là các vai trò công khai. Ông không liên kết với bất kỳ tổ chức tôn giáo nào và không phát ngôn từ một vị trí chính thức hay đại diện.