Tỷ lệ phá thai nơi người công giáo lại cao hơn nơi người ngoài công giáo!
Chuyển tiếp: Bài viết của Anh Lê Hải Nam K17 GHHV PIO X Đà Lạt.
1109. Nhìn Người Với Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa (21/12/2023)
Mới đây bộ giáo lý đức tin khuyến khích các bà mẹ đơn thân rước lễ sau khi xưng tội. Ở nhiều nơi tại giáo hội Việt Nam, nhiều linh mục vẫn từ chối rửa tội cho những đứa con ngoài hôn nhân hợp pháp, và có khi còn không cho các bà mẹ đơn thân rước mình thánh. Một số giám mục cũng gián tiếp tán đồng bằng cách làm ngơ cho tình trạng này, thay vì dạy cho các linh mục làm điều đúng đắn.
Các linh mục và giám mục này là những kẻ giả hình, theo lời đức Phan-xi-cô khi ngài còn là hồng y. “Có những linh mục không rửa tội cho con của những bà mẹ đơn thân vì [những đứa trẻ] không được thụ thai trong sự thiêng liêng của hôn nhân. Ngày nay, họ là những kẻ đạo đức giả”, ĐHY Bergoglio nói trong bài giảng vào tháng 9/2012. Ngài nói thêm: “Họ đã giáo sĩ hóa Giáo hội. Họ khiến dân Chúa quay lưng lại với sự cứu rỗi. Cô gái tội nghiệp đó lẽ ra có thể đã bỏ đứa con của mình, nhưng cô đã can đảm đưa con vào thế giới. Vậy mà người phụ nữ ấy lại phải đi từ giáo xứ này sang giáo xứ khác để xin rửa tội cho con.”
Không ai được phép quên rằng “ơn cứu rỗi của các linh hồn là điều giáo luật tối thượng của giáo hội.” Thật đáng buồn khi tỷ lệ phá thai nơi người công giáo lại cao hơn nơi người ngoài công giáo, chính là vì những lý do này. Chúng ta chỉ là thứ muối nhạt, là ngọn đèn leo lét so với những ngọn đèn trần thế.
Giáo sĩ trị đã bóc lột người tín hữu, đã nhào nặn chúng ta có những cách nhìn độc ác về người khác của thời phong kiến xa xưa. Con của bà mẹ đơn thân bị gọi là “con hoang,” và bản thân bà mẹ đơn thân phải chịu nhiều cay đắng, xỉ và, chế tài cả ngoài xã hội lẫn trong giáo hội.
Ở nhiều nơi, việc có bầu trước hôn nhân phải chịu cảnh cử hành bí tích hôn phối trong phòng áo, một hình thức chế tài mang tính nhục mạ con người. Chính thái độ độc ác của chúng ta (xã hội và đặc biệt là giáo hội) đã đẩy một số người mẹ đến chỗ đành lòng giết chết con của họ. Vậy mà chúng ta vẫn lên án, xỉ vả họ như chúng ta là người vô can trong việc phá thai.
Chính miệng lưỡi chúng ta đã giết chết các thai nhi đó. Đức Phan-xi-cô dạy chúng ta một cách nhìn khác hẳn, khi ngài ca tụng các bà mẹ đơn thân là những con người can đảm dám gánh lấy mọi khó khăn để gìn giữ và nuôi dạy cái mầm sống mà Thiên Chúa ban cho họ. Mặc dù họ đã phạm sai lầm, họ đã can đảm vác lấy cây thập giá của cuộc đời mình để bước theo Chúa, chứ không hèn nhát và giả hình như những kẻ đã bách hại họ, là các giáo sĩ và chính chúng ta.
Các giáo sĩ (linh mục và giám mục) chất thêm những gánh nặng lên các bà mẹ đơn thân chỉ là bọn biệt phái trong dụ ngôn người đàn bà ngoại tình (Ga 7:53-8:11) không hơn không kém.
2025-09-29 - Vụ xả súng khác, trước vụ tấn công nhà thờ ở Michigan 14 tiếng. - Vụ nổ súng ở Bắc Carolina xảy ra vào khoảng 9:30 tối gần một khu vực có nhiều quán bar và nhà hàng nổi tiếng trên bờ sông Southport, một thị trấn cảng lịch sử cách Wilmington khoảng 48 km về phía nam. Các nhà điều tra cho biết kẻ tấn công đã lái một chiếc thuyền nhỏ gần bờ, dừng lại một lúc và bắn vào đám đông trước khi tăng tốc bỏ chạy.
2025-09-29 - Vụ xả súng và hỏa hoạn ở nhà thờ Michigan khiến 4 người thiệt mạng - Một người đàn ông đã nổ súng tại Nhà thờ Chúa Giê Su Ky Tô của Các Thánh Hữu Ngày Sau ở Grand Blanc Township, Michigan, và phóng hỏa trong vụ việc mà một quan chức liên bang gọi là "một hành động bạo lực có chủ đích".
Nghi phạm, Thomas Jacob Sanford, cựu lính thủy đánh bộ 40 tuổi, đã bị lực lượng thực thi pháp luật tiêu diệt.