Ông bà được sang Mỹ là một đại họa, chưa chắc đã có tự do dân chủ, nhân quyền
LTS: Dù với ý nghĩa nào, những điều ông HS trình bày dưới đây rất gần với thực tế. Cả những lời khuyên cũng rất đáng nghiêm chỉnh lưu tâm, cho dù ông có mai mỉa hay không. Cám ơn tác giả (SH)
________________________
From:"tapchidatme@aol.com [chinhnghia]"
Date:Fri, Sep 25, 2015 at 4:02 PM
Subject: Re: Nhân Một Tuyên Bố Lếu Láo Về Miền Nam Của Bà Tạ Phong Tần
Các tù nhân lương tâm tranh đấu trong nước, đồng bào hải ngoại la hét thật kinh hoàng để đòi hỏi thả qúy vị ra khỏi tù. Ra khỏi tù ở lại trong nước mà sống, thì yên thân. Vô phúc được Mỹ can thiệp cho sang Mỹ sống, phải chuẩn bị 4điều để đối phó với những người la hét van xin Mỹ cứu mình.
1. Đừng ca ngợi miềm Nam vì sẽ cho là biết con mẹ gì ở miền Nam mà ca ngợi. Đây là do đám Công giáo dặn do trước khi đi.
2. Không ca ngợi miền Nam tự do thì bị đội cho nón cối, qua Mỹ để hoạt động cho CSVN.
3. Muốn xưng hô mình đạo gì cũng được, nhưng đừng nói mình là Công giáo. Sẽ được ghép tội làm con chiên Vatican, lại cũng là loại bán nước cho ngoại bang hay theo đạo kiếm gạo mà ăn.
4. Qua Mỹ tìm job lao động mà đi làm kiếm sống thì an thân, đuọc các chánh khách lãnh tụ lớn Mỹ mời đến gặp mặt, nên từ chối "em không dám đâu". Nếu đi gặp họ, cái nón làm tay sai cho Mỹ , làm gián điệp cho VC...sẽ được đội lên đầu, khó yên thân.
Theo tôi, nếu được Mỹ bảo trợ, nên từ chối đi Mỹ, nên tìm nước nào ít có người Việt chống cộng nhiều. Lý do là nguòi Việt chống cộng ở hải ngoai 40 năm rồi, cứ món đó ăn hoài cũng chán, lai hết nổi tiếng. Bây giờ chống các người tranh đấu được qua Mỹ sinh sống, đó là món mới nên ai cũng đua nhau làm. Vậy ông bà đưỢc sang Mỹ là một đại họa, chưa chắc đã có tự do dân chủ, nhân quyền, tôn giáo đâu.
HS
----- Original Message -----
From: “qtran” qtran@ec.rr.com [DiendanDanToc] Sent: Fri, Sep 25, 2015 4:20 pm
Subject: [DiendanDanToc] Nhân Một Tuyên Bố Lếu Láo Về Miền Nam Của Bà Tạ Phong Tần
Nhân Một Tuyên Bố Lếu Láo Về Miền Nam
Của Bà Tạ Phong Tần Nam Giao giới thiệu
https://sachhiem.net/LICHSU/N/Namgiao_02.php
23-Sep-2015
Lời giới thiệu (SH mến gửi Tạ Phong Tần và Nguyễn Văn Hải - để có đủ ánh sáng tự do báo chí): Trong cuộc phỏng vấn bà Tạ Phong Tần của báo Người Việt (Nam California) ngày 22 tháng 9 năm 2015, khi được hỏi:...
(xin đọc tiếp) https://sachhiem.net/LICHSU/N/Namgiao_02.php
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.