Ông Colin Powell và "bằng chứng" về vũ khí hóa học của Iraq - Cú Lừa Đẳng Cấp!
LTS: Colin Powell là cựu Ngoại trưởng thời Tổng Thống Hoa kỳ George Bush (2001 - 2005) Ngoại trưởng Colin Powell đã qua đời vào thứ Hai (October 18, 2021) do biến chứng từ vi-rút. Gia đình ông cho biết Powell, 84 tuổi, đã được tiêm vắc-xin phòng ngừa đầy đủ căn bệnh này. Gia đình Powell cho biết ông cũng bị đa u tủy, một loại ung thư của các tế bào plasma, ức chế phản ứng miễn dịch của cơ thể, có khả năng làm trầm trọng thêm tác động của vi-rút lên hệ thống miễn dịch của ông.
Theo bài tường thuật trên, Vào ngày 5 tháng 2 năm 2003, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Colin Powell đã ngồi trước các thành viên của Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc. Ông là người chỉ trích gay gắt sự can thiệp của Hoa Kỳ chống lại nhà lãnh đạo độc tài của Iraq, Saddam Hussein.
Nhưng với sự theo dõi của thế giới, Powell đã làm ra một nguyên cớ cho chiến tranh. "Các đồng nghiệp của tôi, mọi tuyên bố tôi đưa ra hôm nay đều được hỗ trợ bởi các nguồn tin — các nguồn tin đáng tin cậy", ông nói. "Đây không phải là những lời khẳng định. Những gì chúng tôi cung cấp cho bạn là những sự kiện và kết luận dựa trên thông tin tình báo đáng tin cậy".
"Saddam Hussein có vũ khí hóa học", Powell nói. "Saddam Hussein đã sử dụng những vũ khí như vậy. Và Saddam Hussein không hề do dự khi sử dụng chúng một lần nữa — chống lại những người hàng xóm của mình và chống lại chính người dân của mình".
Powell đã nhiều lần sử dụng một cụm từ trong bài phát biểu dài một giờ của mình: "vũ khí hủy diệt hàng loạt". Ông đã nói những từ đó tổng cộng 17 lần. Đó là cụm từ mà chính quyền Bush vẫn công khai sử dụng để biện minh cho việc xâm lược Iraq.
Một tháng rưỡi sau bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc, Tổng thống Bush đã ra lệnh không kích Baghdad. Sự kiện này đánh dấu sự khởi đầu của một chiến dịch quân sự "nhằm giải giáp Iraq, giải phóng người dân và bảo vệ thế giới khỏi mối nguy hiểm nghiêm trọng", Bush phát biểu trong bài phát biểu trên truyền hình trước toàn quốc.
Quân đội Hoa Kỳ đã lật đổ chế độ của Hussein chỉ trong vài tuần, và cuộc tìm kiếm bằng chứng về cái gọi là "vũ khí hủy diệt hàng loạt" của Iraq được tăng cường. Nhưng không tìm thấy bất kỳ vũ khí nào.
Câu chuyện vui sau đây được FB Nguyễn Trung Tú viết để ghi nhớ chuyện động trời này. (SH)
Vợ Powell:
- Ông ơi có phải vì cầm cái lọ vũ khí hóa học của Saddam Hussein mà ông bị nhiễm độc rồi ung thư thế này không?
- Không, đấy là cái lọ muối tôi lấy trộm trong bếp nhà ta. Độc gì mà độc.
- Thế sao ông lại chuẩn bị "đi" sớm thế này?
- À, là quỷ Satan gọi tôi xuống địa ngục vì cái tội nói dối như thật. Anh, Nga, Pháp, Đức và cả Trung Quốc có thằng nào biết đó là cái lọ muối đâu. Tất cả đều nín thở, sợ tôi làm rơi cái lọ thủy tinh đó xuống đất thì cả Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đang ngồi họp chết hết. 😀 Giờ tôi chết cũng mát lòng mát dạ vì lừa được cả thế giới này bà nó ơi.
Ảnh: Collin Powell, ngoại trưởng Mỹ đang trưng ra bằng chứng về vũ khí hóa học của Iraq tại phiên họp Đai Hội đồng Liên Hợp Quốc. Đó là cái cớ để Mỹ xâm lược và gây ra cái chết của hơn 2 triệu người Iraq.
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.