Lạy Chúa, "tụi nó" không tin Chúa toàn năng, mặc dù cả tỉ người cầu nguyện hàng ngày, ca ngợi Chúa mỏi cả quai hàm, tréo hàm hạ. Thế mà tụi nó vẫn cứ cười nhạo Chúa mãi.
Hôm nay con nhất quyết toàn tâm thỉnh cầu lên cùng Chúa Cha trên trời, là Tòa Án Tối Cao toàn quyền, xin Ngài sai... ngài nào cũng được, Ngài Chúa Con cũng được, Ngài Chúa Ngục cũng được, hay lại sai Má Mary, không biết Ngài gọi là Má hay Vợ hay Nô Tỳ, cái này...mầu nhiệm quá con cũng không hiểu, Tóm lại là ai cũng được,..., biểu diễn một phép lạ cho "tụi nó" tâm phục khẩu phục mà quay về với Chúa không sót một đứa.
Phép lạ như sau:
- Vì Chúa toàn năng, xin Ngài bảo thuộc hạ của Ngài trả hết đất đai mà chiên của Ngài đã chiếm trên đất nước Việt Nam trong một ngày.
- Tiếp theo, Ngài đem tất cả chiên của Ngài tạm trú nơi thiên quốc một vài ngày, vừa tránh nạn Covid-19, vừa để chờ Ngài thực hiện phép lạ. Ngài muốn cho họ ở đâu cũng được, từ nhà xí đến nhà xe, họ cũng đều chấp tay lạy Tạ Ơn Ngài, Ca Tụng Ngài, Ngợi khen Ngài, Làu Đế Tua Ngài... từ sáng đến tối, và ca ngợi dung nhan của ngài rất thánh thiện từ đầu năm đến cuối năm, không cần ăn ngủ...
- Sau khi nhà nước Việt Nam chứng nhận là toàn thể đất đai đều được thu hồi về nhà nước, cấp sổ đỏ cho dân lương,... nhà thờ lớn trả về Chùa Báo Thiên, nhà thờ La Vang trả lại cho Chùa Lá Vằng, nhà thờ Đức Bà không có thằng gù cũng trả lại Việt Nam. Hãy làm đúng như lời Ngài dạy: "Của Cézar (Xê Gia) trả cho Cézar"
- Xong rồi Ngài cho thằng gián điệp A Lết Xăng Đờ Rốt mò sang và bắt đầu giảng Bài Giảng thứ tư trong cuốn Phép Giảng Tám Ngày của hắn, chửi hết từ trên xuống dưới, Phật, Khổng, Lão gì cũng chửi tuốt, ông Hồ, ông Giáp gì cũng chửi hết ... để dụ đạo từng người một.
- Phép lạ của Ngài tới đây là đủ.
Con bảo đảm với Ngài, TỤI NÓ sẽ theo Ngài lập tức. Nhưng lần này không phải trốn chui trốn nhủi nữa, mà công khai, vì mọi người sẽ tâm phục khẩu phục Ngài là Chúa Toàn Năng!.
* Ngợi khen Chúa Ki-tô *
** Làu Đế Tua Dê xu Cờ Rít **
*** À Lế Lù Dà ***
**** Amen ****
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.