LTS: Nghe chuyện của Ô. Nguyễn Hữu Ba kể dưới đây, chúng tôi lấy làm lo cho ông, vì người giảng đạo chỉ muốn giảng một chiều, gọi đó là Tin Mừng, và người ta nghe chỉ được nghe và nhận, chứ họ không chịu nghe trả lời hay phản hồi. Nhớ có lần chúng tôi đề nghị nên tiếp những người truyền giáo vào nhà, ân cần và hỏi chuyện, tương tự như ông vậy. Nhưng sau nhiều lần bị đe dọa, chúng tôi nhớ ra rằng không phải lúc nào họ cũng là chiên, nhất là sau khi nghe ông chất vấn hay chỉ bảo như thế. Việc tiếp đãi họ vào nhà có thể nguy hiểm đến tánh mạng. Kỳ sau nên dựng bảng "No Soliciting" là hơn.
From: Ba Nguyen
Date: 2013/4/1
Subject: [GoiDan] Re: Tố cáo - Danh sách tội ác Việt gian gốc Công giáo bắt tay với VC gây chia rẽ cộng đồng:
Ba ngày trước đây. Khi tôi đang viết ý kiến để chuyển lên các diễn đàn thì nghe có tiếng gõ cữa.
Tôi bước ra mở cữa thì gặp 2 bà người Úc đi truyền đạo Tin Lành. Tôi nói thẳng với họ là: "Ngay bây giờ đây. Nếu bà bảo tôi vào nhà thờ làm lễ để theo đạo. Sau buổi lễ các người sẽ cho tôi 300.000 Úc kim ngay tức khắc. Tôi sẽ nói: NO, THANK YOU".
Họ đã hỏi tôi: Tại sao vậy? Tôi trả lời rằng: "Tôi đã đọc TK và cái lịch sử tàn ác của Vatican 25 năm rồi. Bây giờ tôi đang viết bài chống TCG đây. (Thông thường những kẻ đi truyền đạo đều có mang theo TK. Nhưng không hiểu sao hôm đó tôi không thấy hai bà này cầm tay). Nói xong, tôi đọc vài đoạn TK: Mathew: 10: 34, 35, 36, 37. Luca: 14: 26. Luca: 19: 27 và Number 31: 1-54 cho họ nghe. Đọc xong, tôi sợ dài quá họ không nhớ hết. Tôi khuyên họ về nhà nhớ đọc Dân Số ký, chương 31 để biết Chúa Trời chia gái trinh làm sao mà thôi. Cả hai bà đều gật đầu và lập lại: "Number: 31". Rồi từ giã ra đi.
NHB
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.