Xưa có ông thầy bói mù có biệt tài ngửi văn rất tài, chỉ cần ngửi phát thôi là ông biết ngay tác giả, tác phẩm.
Tin đồn gần xa, nhiều người mang sách ra cho ông ngửi. Để kiểm tra khả năng thực hư thế nào, có cụ già nọ mang ra 5 quyển sách bày sẵn.
Ông thầy bói mù chỉ ngửi sơ qua quyển thứ nhất liền nói ngay:
- Tam quốc chí của La Quán Trung.
- Sao ông biết?
- Tôi ngửi thấy mùi binh đao.
Quyển thứ 2 ông thầy bói mù nói:
- Hồng lâu mộng của Tào Tuyết Cần.
- Làm sao mà ông biết hay thế?
- Tôi ngửi thấy mùi son phấn.
Quyển thứ 3 ông thầy bói mù nói:
- Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân.
- Làm sao mà ông biết hay thế?
- Tôi ngửi thấy mùi thịt của Đường Tăng.
Quyển thứ 4 ông thầy bói mù nói:
- Thủy Hử của Thi Nại Am.
- Làm sao mà ông biết hay thế?
- Tôi ngửi thấy mùi Anh Hùng.
Đến quyển thứ 5 ông thầy bói mù chắp tay vái l ạy:
- Kinh Tứ Thập Nhị Chương của đức Phật.
- Làm sao mà ông biết hay thế?
- Tôi ngửi thấy mùi Thiền.
Thấy vậy một vị Linh Mục ở giáo xứ gần đó cũng tranh thủ cơ hội mang laptop chứa kinh thánh điện tử chạy sang mở ra. Có lẽ để nhất cử lưỡng tiện, đem kinh thánh ra để truyền g iáo cho mọi người luôn một thể!!!
Sau khi ngửi sơ qua ông thầy bói mù rùng mình, bịt mũi nh ăn mặt nói:
- Kinh thánh lời thiên chúa đây mà.
- Lạy Chúa tôi thật là mầu nhiệm! Sao ông biết hay thế ?
- Tôi ngửi thấy nồng nặc mùi nước giải, cứt và khí rắm😇😇😇
Lúc đó mọi người đều nôn ọ e, Vị LM khả kính sau khi tự làm dấu thánh giá tha tội cho ông thầy bói, ông cũng lật ra đoạn youtube PHẢI CÁM ƠN CHÚA SAU MỖI KHI ĐÁNH RẮM VÀ ĐẠI TIỆN mở ra xem thì nôn ọ e và ngất xỉu!
https://www.youtube.com/watch?v=HAky7vxQa9Q
Đó đây
2025-09-13 - Quốc Hội California thông qua dự luật cấm nhân viên công lực che mặt - Ở California, dự luật này được Quốc Hội tiểu bang do đảng Dân Chủ nắm thế đa số thông qua hôm Thứ Năm. Đây là một trong hàng loạt dự luật mà Quốc Hội California đang cân nhắc năm nay để phản ứng với những vụ bố ráp người nhập cư không giấy tờ.