| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
● Bản rời  
Tha Thứ Hay Dung Dưỡng? Nạn nhân của các linh mục lăng nhăng tình dục.
____________ Comments _________ Ngô Thị Phương Ngu thì chết. sao ko báo công an để nó bị trừng phat. Tuyen Le Quang ->Ngô Thị Phương họ không đi báo với công an đâu ban ơi. Vi mấy ông linh mục. Giám mục. Họ có gây ra những chuyện đồi bại tội lỗi như vậy. Thì mấy ông cùng nhau. Hiệp thông cầu nguyện làm lễ, phép bí tích giải tội, va xưng thú tội lỗi của mấy ông đã gay ra trước Hinh tượng của Chúa. Trên tòa giải tội. Thì sẽ được ơn trên Thiên Chúa sẽ thương xót. Chua sẽ tha thứ và giải hết tất cả mọi tội lỗi tội Ac Cho mấy ông. Đo bạn ơi. Tô Phong Châu ->Ngô Thị Phương họ quan hệ tự nguyện mà báo công an gì, ng.* ráng chịu thôi. Mấy đứa giáo dân nó biết là linh mục nhưng tụi nó cũng bay vô vì muốn được linh mục nuôi, ai dè gặp thằng sở khanh thì ráng chịu. Nguyễn Thị Bạch Lan Cái đáng trách nhất chính là ba mẹ của em này! Chứ với một cô gái mới lớn, không có sự cảnh giác của người lớn , thì rất dễ là mồi ngon của những tên sở khanh ! Phạm Phuong Anh Có tha thứ không 😐 cin thưa KHÔNG Son Vo Chúa tha thứ cho tên trộm, đơn giản vì tên trộm đó chưa chôm tài sản của chúa, nếu tên trộm đó cõng nhầm 1/32 gái trinh của chúa, chuyện gì sẽ xảy ra? Cũng như giám mục bề trên khuyên cô gái tha thứ cho linh mục đồng bọn, chỉ vì cô gái đó không phải là người thân của hắn mà thôi Pham Phamnhat Việt Nam nên dẹp luôn ki to giáo Trần Anh Tuan 100% nhận dạng là đúng Nguyễn Khánh Duy Ok tin được 50%, mọe đăng đúng cái ảnh xong văn cứ như truyện trinh thám, y chang mấy bài trước, 1 màu vkl. Mời con chủ bài vào tung bằng chứng với văn coi. Đẻ ra câu chuyện cụt lủn xong vẫn đ' biết câu chuyện xảy ra thế nào có tình tiết gì, điểm nhận dạng gì, diễn biến rõ ràng ra sao, đọc cụt hứng thêm Trần Ly -> Nguyễn Khánh Duy . Phúc cho ai không thấy mà tin Trí Minh ->Trần Ly haha phản dame hay quá chị ơi. Quan Doan T mà là cha là chiếc t húp hết mấy con xơ trinh trâu như maria với mấy e gái ngon ngon xưng tội là t hup hết, tiếc là t thấy cái đạo này nó vớ vẩn nên t k theo đc, chắc bọn làm cha chiếc làm đc, nhất chúng nó
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.
Trang Sách Hiếm | ©2012 | |