1. Phát tài liệu, giảng dạy rõ về lịch sử đấu tranh phong trào Phật giáo 1963 cho Phật tử & quần chúng. Nhằm ngăn chặn tư tưởng hướng ngoại & ngủ quên trên chiến thắng.
2. Chú trọng Phật giáo hoá gia đình. Lập sổ Gia Đình Phật Tử, theo dõi chính xác số lượng Phật tử đã quy y tam bảo.
3. Dạy rõ về ý nghĩa quy y và tam kết. Thiết lập tư tưởng không cải đạo qua hôn nhân.
4. Đề cao vai trò Thai giáo theo Phật giáo, quy y cho bào thai hoặc cho bé từ lúc sơ sanh.
5. Cần mở lớp Phổ cập kiến thức Phật học Phổ Thông, để xoá mù Phật pháp.
7. Phát huy vai trò mô hình sinh hoạt của các GĐPT, CLB TNPT, nhằm giáo dục thanh thiếu niên theo tinh thần Phật giáo.
8. Khuyến khích tất cả Phật tử làm lễ Hằng Thuận trong chùa.
9. Tổ chức thi Phật học theo trình độ từ căn bản đến chuyên sâu cho quý Phật tử.
10. Mỗi ngôi chùa phải là trung tâm sinh hoạt của cộng đồng Phật giáo từ Giáo dục, Y tế, cho đến các tục tang, môn, hôn, tế ( nghi lễ), cần phải uyển chuyển rõ ràng, nhất là khôi phục lại hệ thống trường Bồ Đề.
11. Cần phải có hoạt động giáo dục hướng nghiệp và tạo việc làm cho giới Phật tử. Định hướng các hoạt động TTXH theo hướng nhập thế phụng sự “ cho cần câu hơn là con cá”, “Tài thí trước, Pháp thí sau”.
12. Cho Phật tử nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử của các tôn giáo khác khi truyền vào Việt Nam & thế giới.
13. Vận dụng tinh thần gần gũi truyền thống văn hoá dân tộc, đưa quần chúng về với Phật giáo.
14. Phát huy Phật giáo nguyên thủy ở các vùng sâu, vùng xa, vùng có cộng đồng dân tộc thiểu số như Tây Nguyên, Tây Bắc. Mở rộng Phật giáo Đại Thừa ở biên giới, Hải Đảo, Tây Nam Bộ.
15. Khôi phục lại viện Phật học Phật giáo Đồng Dương. Chú trọng phát triển Phật giáo trong giai đoạn này.
16. Thừa nhận các thánh trong tín ngưỡng tứ phủ là thần hộ pháp của Phật giáo vì tứ bất tử đã quy y tam bảo, không nên tách ra, phải hoà hợp trong tinh thần hộ quốc, an dân. Phải giảng dạy đúng theo tinh thần tuỳ duyên hoà hợp với văn hoá vùng miền.
17. Khôi phục & chấn hưng truyền thống Phật giáo Đại Thừa, lên tiếng phản đối những ai phản bội truyền thống Phật giáo tổ sư, làm chia rẽ nội bộ Phật giáo, phân hoá Phật tử. GHPGVN cần xử lý nghiêm các hiện tượng nói sai kinh điển, đi ngược lại truyền thống văn hoá dân tộc.
18. Phải đào tạo Tăng Ni chuyên ngành, không chỉ ứng phú đạo tràng, để phù hợp với nhu cầu của xã hội nhằm phát triển Phật giáo đa phương.
19. Cần phải xác định mối quan hệ liên tôn là thuộc về quý lãnh đạo Phật giáo. Người Phật tử phải tự có chánh kiến, biết rõ giới hạn của mình. Không ủng hộ, hưởng ứng các ngày lễ của ngoại đạo.
20. Cần chú trọng phát huy thế mạnh các ngày lễ Tết cổ truyền, Vu Lan Báo Hiếu & Phật đản trong lòng dân tộc. Không thể có lễ mà không có hội. Vì hội mang tính quần chúng.
Trong lúc, bản thống kê số lượng tín đồ Phật giáo giảm dần, chúng ta không thể chủ quan với số liệu 80% dân số là Phật tử. Cần phải có phương hướng, hoạch định hoạt động rõ ràng, từ các cơ sở chùa viện đến TƯGH, sao cho Phật giáo không bị thiểu số hoá. Đó không chỉ là vận mệnh của đạo pháp mà còn liên quan đến sự an nguy của quốc gia, dân tộc.
Trần Đại Sĩ
Đó đây
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội