Linh mục Gaston' Hurtubise (người Montreal, tỉnh Quebec, Canada) bị Chúa gọi đột xuất về Quê hương trên trời, khi đang truyền tải bài giảng cuối cùng của mình. Ông đã được ghi hình trực tiếp tại Đại hội Congress ở Ottawa, Canada, vào ngày 26 tháng 6 năm 1992.
Những lời cuối cùng của ông ấy là:
- "Chúa sẵn sàng mở rộng trái tim với chúng ta, để kết nối chúng ta với ngài, đến niềm hạnh phúc vĩnh cửu. Cảm ơn Chúa của chúng ta !"
Ông ta…......(ngã xuống chết)
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội