Tôi không muốn nói về nhân vật lịch sử là Trương Vĩnh Ký, thật sự là thế! Tôi biết các bạn đang có một câu chuyện về cái tên Trương Vĩnh Ký trên không gian mạng... Tôi xin khẳng định là tôi không phải một sử gia, một nhà văn hóa học, một nhà dân tộc học, giáo dục học hay một chuyên gia bình luận,... gì hết. Tôi là một người dân bình thường và khi các bạn hỏi về Trương Vĩnh Ký tôi xin trích ra đây một vài tư tưởng của ông ta để các bạn tìm hiểu hiểu thêm...
1 - VỚI NƯỚC PHÁP
"Lòng tôi luôn luôn thuộc về nước Pháp, và những công việc phục vụ nhỏ mọn của tôi cũng thuộc về nước Pháp... người bề tôi tận tâm và vâng lời".
Mục đích của tôi: Thu xếp ổn định thời hiện tại tức là dẹp yên các phong trào Cần Vương và các cuộc nổi dậy chống Pháp cứu nước. Về phương diện chính trị và kinh tế, người Pháp là kẻ đi đồng hóa, còn người An Nam là kẻ chịu đồng hóa. Người yếu cần dựa vào người mạnh để đưa mình lên bằng người khỏe. Đó chính là mục đích cần phải theo đuổi và đạt tới. Bằng cách nào? Bằng cách đồng hóa. Và đồng hóa chỉ có thể thực hiện được bằng giáo dục và học vấn. Từ đó mới nảy sinh mối thiện cảm giữa kẻ chinh phục và người bị chinh phục, mối thiện cảm do quyền lợi chung mà có. Quyền lợi chung này lại chỉ được tạo ra nhờ những quan hệ hỗ tương và trực tiếp. Những quan hệ này chỉ được thiết lập giữa họ qua sự hiểu biết tiếng nói của nhau. Người Pháp với tư cách là chủ, cần biết tiếng An Nam để giảng dạy người An Nam là học trò những tư tưởng và khái niệm cần thiết cho việc cải tạo và phục sinh của người An Nam.
2 - PHÁP XÂM CHIẾM PHÍA BẮC
"Và tất nhiên, xứ sở chẳng thiếu tài nguyên, đất đai mà tôi dám quyết rằng có thể sánh với thổ nhưỡng của nước Pháp, ít ra là đối với Algérie, chất chứa nhiều của cải đủ để làm nên tài sản cho một quốc gia. Đất này tiện lợi cho những vụ trồng trọt các mùa thay đổi khác nhau. Những cuộc thí nghiệm trồng nho và gieo lúa mì cho thấy những kỳ vọng chắc chắn. Tôi từng thấy lúa mì mọc trong đất, cây trông đẹp, bông đầy và lớn hạt. Tôi chưa nói tới ở đây những tài nguyên khoáng chất, người ta bảo là bao la, và tôi xin được phép nói rằng dân của xứ này đã chết đói trên một chiếc giường đầy vàng".
3 - VUA ĐỒNG KHÁNH VÀ CƠ MẬT VIỆN CỦA TRIỀU NGUYỄN
Tôi cũng đang lo tiếp xúc để cung cấp cho ngài những tin tức chính trị hữu ích. Tôi hết lòng tán đồng dự án hoàn mỹ của ông Pène về công cuộc bình định thi hành bởi những yếu nhân bản xứ và, ở đây, tôi đang bám sát nhà vua cùng Viện Cơ Mật. Như sứ giả tiên khu của Chúa, tôi tìm cách dọn đường cho ngài; tôi tán dương cái uy danh mà tôi ra sức vây bọc quanh con người cũng như tên tuổi của ngài.
"Tôi sẽ trấn áp tất cả các hảnh thần và bao vây nhà vua, tôi sẽ kiếm những người thật sự có khả năng cho Viện Cơ Mật"
4 - CÁC PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG VÀ CÁC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CỦA DÂN VIỆT NAM ĐANG NỖ LỰC CHỐNG PHÁP
"Hãy nhanh chóng thành lập các đoàn lạp binh và võ trang cho họ; ngài không có điều gì phải quan ngại dù các nhà quân sự đã nói về việc đó, bởi vì những quân khí do ngài cung cấp, cho mượn hoặc bán, đều thuộc trách nhiệm trực tiếp của nhà vua và chính quyền An Nam, sau cuộc bạo hành ngày 5 tháng 7, nay chỉ còn cách thần phục nước Pháp.
Xứ Trung Kỳ mà ngài vừa ban cho nền tự trị sẽ phải bắt buộc ở dưới sự giám hộ của Người Bảo hộ nó và với hai thế đứng của Pháp tại Bắc và Nam Kỳ, những nghĩa cử rồi ra sẽ được củng cố và hiệu nghiệm hơn lên. Tôi hiểu những tình ý thật sự của người An Nam mà tôi dám khẳng định với ngài rằng chính sách ấy là tốt hơn cả, bởi vì, một mặt ngài có cái lợi đem lại cho nước Pháp sự mến mộ và lòng tin tưởng đã bị đánh mất từ bao năm qua, và mặt khác, ngài sẽ tìm thấy những nguồn lợi không kém phần thực tế cho các đồng bang của ngài trong cái xứ Bắc Kỳ giàu có..."
=> Các bạn hỏi tôi vậy Trương Vĩnh Ký có công với đất nước, dân tộc Việt Nam hay không?
Tôi xin phép không trả lời câu hỏi này, vì tôi không đủ thời gian để tổng hợp và suy luận. Nhưng khi tìm hiểu đến đây về Trương Vĩnh Ký thì tôi thấy tội ông ta sâu nặng quá. Mà tôi thì ghét nhất những kẻ có tư tưởng dựa vào kẻ mạnh, phục tùng, vọng ngoại,... Tôi sinh ra và lớn lên và được giáo dục trong một xã hội hướng đến giá trị Bình Đẳng - Hợp Tác... Nên tư tưởng lựa chọn, dựa dẫm vào kẻ mạnh đã bị tru di tận gốc rồi.
Theo tôi, quý bạn, quý khán giả hỏi hoặc luận công và tội của nhân vật Trương Vĩnh Ký là quý vị vẫn chưa tru di tận gốc được những tư tưởng do nhân vật này để lại.
Nếu liên kết ý nghĩa lịch sử hay bài học lịch sử thì tôi thấy xã hội hiện tại còn rất nhiều nhà tư tưởng Trương Vĩnh Ký đấy. Ngay trên mạng xã hội này cũng nhiều lắm... Hãy đi tru di nó!
(đánh máy hơn 90 phút, tốn thời gian quá)
BANG TRAN
Tôi chỉ trả lời cho người đã hỏi, người quan tâm về Trương Vĩnh Ký từ kênh BANG TRAN. Nếu không quan tâm vui lòng bấm bỏ qua! Xin cảm ơn!
Tôi không muốn nói về nhân vật lịch sử là Trương Vĩnh Ký, thật sự là thế! Tôi biết các bạn đang có một câu chuyện về cái tên Trương Vĩnh Ký trên không gian mạng... Tôi xin khẳng định là tôi không phải một sử gia, một nhà văn hóa học, một nhà dân tộc học, giáo dục học hay một chuyên gia bình luận,... gì hết.
Tôi là một người dân bình thường và khi các bạn hỏi về Trương Vĩnh Ký tôi xin trích ra đây một vài tư tưởng của ông ta để các bạn tìm hiểu hiểu thêm...
1 - VỚI NƯỚC PHÁP
"Lòng tôi luôn luôn thuộc về nước Pháp, và những công việc phục vụ nhỏ mọn của tôi cũng thuộc về nước Pháp... người bề tôi tận tâm và vâng lời".
Mục đích của tôi:
Thu xếp ổn định thời hiện tại tức là dẹp yên các phong trào Cần Vương và các cuộc nổi dậy chống Pháp cứu nước. Về phương diện chính trị và kinh tế, người Pháp là kẻ đi đồng hóa, còn người An Nam là kẻ chịu đồng hóa. Người yếu cần dựa vào người mạnh để đưa mình lên bằng người khỏe. Đó chính là mục đích cần phải theo đuổi và đạt tới. Bằng cách nào? Bằng cách đồng hóa. Và đồng hóa chỉ có thể thực hiện được bằng giáo dục và học vấn. Từ đó mới nảy sinh mối thiện cảm giữa kẻ chinh phục và người bị chinh phục, mối thiện cảm do quyền lợi chung mà có. Quyền lợi chung này lại chỉ được tạo ra nhờ những quan hệ hỗ tương và trực tiếp. Những quan hệ này chỉ được thiết lập giữa họ qua sự hiểu biết tiếng nói của nhau. Người Pháp với tư cách là chủ, cần biết tiếng An Nam để giảng dạy người An Nam là học trò những tư tưởng và khái niệm cần thiết cho việc cải tạo và phục sinh của người An Nam.
2 - PHÁP XÂM CHIẾM PHÍA BẮC
"Và tất nhiên, xứ sở chẳng thiếu tài nguyên, đất đai mà tôi dám quyết rằng có thể sánh với thổ nhưỡng của nước Pháp, ít ra là đối với Algérie, chất chứa nhiều của cải đủ để làm nên tài sản cho một quốc gia. Đất này tiện lợi cho những vụ trồng trọt các mùa thay đổi khác nhau. Những cuộc thí nghiệm trồng nho và gieo lúa mì cho thấy những kỳ vọng chắc chắn. Tôi từng thấy lúa mì mọc trong đất, cây trông đẹp, bông đầy và lớn hạt. Tôi chưa nói tới ở đây những tài nguyên khoáng chất, người ta bảo là bao la, và tôi xin được phép nói rằng dân của xứ này đã chết đói trên một chiếc giường đầy vàng".
3 - VUA ĐỒNG KHÁNH VÀ CƠ MẬT VIỆN CỦA TRIỀU NGUYỄN
Tôi cũng đang lo tiếp xúc để cung cấp cho ngài những tin tức chính trị hữu ích. Tôi hết lòng tán đồng dự án hoàn mỹ của ông Pène về công cuộc bình định thi hành bởi những yếu nhân bản xứ và, ở đây, tôi đang bám sát nhà vua cùng Viện Cơ Mật. Như sứ giả tiên khu của Chúa, tôi tìm cách dọn đường cho ngài; tôi tán dương cái uy danh mà tôi ra sức vây bọc quanh con người cũng như tên tuổi của ngài. "Tôi sẽ trấn áp tất cả các hảnh thần và bao vây nhà vua, tôi sẽ kiếm những người thật sự có khả năng cho Viện Cơ Mật"
4 - CÁC PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG VÀ CÁC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CỦA DÂN VIỆT NAM ĐANG NỖ LỰC CHỐNG PHÁP
"Hãy nhanh chóng thành lập các đoàn lạp binh và võ trang cho họ; ngài không có điều gì phải quan ngại dù các nhà quân sự đã nói về việc đó, bởi vì những quân khí do ngài cung cấp, cho mượn hoặc bán, đều thuộc trách nhiệm trực tiếp của nhà vua và chính quyền An Nam, sau cuộc bạo hành ngày 5 tháng 7, nay chỉ còn cách thần phục nước Pháp.
Xứ Trung Kỳ mà ngài vừa ban cho nền tự trị sẽ phải bắt buộc ở dưới sự giám hộ của Người Bảo hộ nó và với hai thế đứng của Pháp tại Bắc và Nam Kỳ, những nghĩa cử rồi ra sẽ được củng cố và hiệu nghiệm hơn lên. Tôi hiểu những tình ý thật sự của người An Nam mà tôi dám khẳng định với ngài rằng chính sách ấy là tốt hơn cả, bởi vì, một mặt ngài có cái lợi đem lại cho nước Pháp sự mến mộ và lòng tin tưởng đã bị đánh mất từ bao năm qua, và mặt khác, ngài sẽ tìm thấy những nguồn lợi không kém phần thực tế cho các đồng bang của ngài trong cái xứ Bắc Kỳ giàu có..."
=> Các bạn hỏi tôi vậy Trương Vĩnh Ký có công với đất nước, dân tộc Việt Nam hay không?
Tôi xin phép không trả lời câu hỏi này, vì tôi không đủ thời gian để tổng hợp và suy luận. Nhưng khi tìm hiểu đến đây về Trương Vĩnh Ký thì tôi thấy tội ông ta sâu nặng quá. Mà tôi thì ghét nhất những kẻ có tư tưởng dựa vào kẻ mạnh, phục tùng, vọng ngoại,... Tôi sinh ra và lớn lên và được giáo dục trong một xã hội hướng đến giá trị Bình Đẳng - Hợp Tác... Nên tư tưởng lựa chọn, dựa dẫm vào kẻ mạnh đã bị tru di tận gốc rồi.
Theo tôi, quý bạn, quý khán giả hỏi hoặc luận công và tội của nhân vật Trương Vĩnh Ký là quý vị vẫn chưa tru di tận gốc được những tư tưởng do nhân vật này để lại.
Nếu liên kết ý nghĩa lịch sử hay bài học lịch sử thì tôi thấy xã hội hiện tại còn rất nhiều nhà tư tưởng Trương Vĩnh Ký đấy. Ngay trên mạng xã hội này cũng nhiều lắm... Hãy đi tru di nó!
(đánh máy hơn 90 phút, tốn thời gian quá)
Hm St từ BANG TRAN
Đó đây
2026-04-05 - Quebec cấm cầu nguyện trên đường phố và mở rộng lệnh cấm các biểu tượng tôn giáo, - trong khi phe phản đối tuyên bố sẽ đấu tranh pháp lý. Các nhóm phản đối Dự luật 9 — đạo luật nhằm củng cố và mở rộng quy định về tính thế tục của chính quyền Quebec —
đã tuyên bố sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý để tiếp tục cuộc đấu tranh chống lại dự luật này, bất chấp việc nó đã được Quốc hội thông qua vào thứ Năm vừa qua.
2026-04-05 - Thêm một quốc gia đóng cửa không phận với máy bay quân sự Mỹ - Áo duy trì chính sách "trung lập vĩnh viễn" từ năm 1955, sau khi thông qua đạo luật hiến pháp cam kết không tham gia liên minh quân sự và không cho phép đặt căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ.
Đại tá Michael Bauer - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Áo, cho biết, nước này sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào đối với Lầu Năm Góc, và quyết định cấm máy bay quân sự Mỹ bay qua không phận Áo là quyết định cuối cùng.