Phi Thuyền Falcon Heavy - Chuyến thử nghiệm thành công
Subject: Phi_Thuyền_Falcon_Heavy
From: Tung Le
Date: Tue, February 06, 2018 6:14 pm
Ngày hôm nay tại KENNEDY SPACE CENTER, Elon Musk, người sáng lập công ty SpaceX và cũng là người sáng lập ra công ty sản xuất xe hơi điện Tesla, vừa phóng một hỏa tiển có tên là FALCON HEAVY vào không gian thành công.
Đây là một công trình nghiên cứu khoa học rất độc đáo bởi vì từ xưa đến nay, NASA đã từng phóng rất nhiều phi thuyền con thoi vào không gian, nhưng các hỏa tiển này chỉ xài có một lần mà thôi, vì thế chi phí cho việc phóng các phi thuyền không gian rất cao.
Ngày nay, Elon Musk nghiên cứu một loại hỏa tiển mới mà có thể dùng lại nhiều lần. Nhưng đặc biệt nhất là họ thiết kế những đầu hỏa tiển tự động hạ cánh xuống sàn đã định sẵn một cách tự động sau khi nó tách ra khỏi phi thuyền mẹ.
Quý vị xem video để thấy rõ hơn. Hôm nay, sau tám phút đưa phi thuyền Falcon Heavy vào quỹ đạo không gian, thì ba hỏa tiển tách rời ra và hai đã đáp xuống thành công trên sàn ở đất liền, và hỏa tiển thứ ba đáp trật trên sàn tàu của một Drone Ship khoảng từ 10ft đến 30ft.
Chi phí để phóng phi thuyền Falcon Heavy khoảng 90 triệu, rất ít so với những phi thuyền con thoi mà NASA đã phóng trong quá khứ.
Có một điều ngoạn mục là trong lần phóng này, Elon Musk đã bỏ trong phi thuyền một chiếc xe Tesla của chính ông ta (his personal car), màu đỏ, và họ gởi theo một người nộm (dummy) mặc quần áo phi hành gia vào ngồi lái chiếc xe đó. Chiếc xe này sẽ bắt đầu bay vào quỹ đạo hướng về phía Hỏa tinh, và đây là một ý định của Elon Musk vì trong tương lai ông sẽ có chương trình gởi con người thật đến thám hiểm Hỏa tinh.
Sau khi đặt chân lên mặt trăng, ngày nay khoa học không gian không còn mấy thích thú để đưa con người đến nghiên cứu về những địa chất trên mặt trăng, mà họ muốn nới rộng đến những hành tinh trong Thái Dương Hệ mà Hỏa Tinh là mục tiêu chính hiện tại.
Có lẽ khoảng từ 10 đến 50 năm nữa thì con người đầu tiên có thể đặt chân lên Hỏa Tinh và trở về trái đất an toàn. Nhắc lại ngày 16 tháng bảy năm 1969, Neil Armstrong và Edwin Aldrin là những người đầu tiên thăm viếng chị Hằng.
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.