Kiến thủ là cố chấp vào một nhận thức hay một quan điểm
Subject: RE: Make Buddism Great Again
From: Duyen Sinh
Date: Fri, March 29, 2019 12:42 pm
Du sĩ Digghanakha là cậu của đại dức Xá Lợi Phất, một hôm đến thăm và hỏi về giáo pháp của Đức Phật, ông hỏi:
- Sa môn Gotama, ngài dạy giáo pháp gì? Chủ thuyết của ngài là chủ thuyết nào? Riêng tôi, tôi không tin và không thích một chủ trương hay một chủ thuyết nào hết!..
Đức Phật hỏi lại Digghanakha:
- Vậy ông có thích cái chủ trương “không thích” của ông không? Ông có tin cái chủ trương “không tin” của ông không?
Thấy du sĩ Digghanakha lúng túng, Đức Phật bắt đầu giảng cho du sĩ Digghanakha:
- Một khi đã bị kẹt vào một chủ thuyết rồi, người ta mất hết tự do và trở nên độc đoán, cho rằng chỉ có chủ thuyết của mình là chân lý và tất cả các chủ thuyết khác đều là tà kiến. Tranh chấp và cãi cọ sẽ kéo dài, làm mất thời giờ và có thể gây ra xung đột và chiến tranh. Vì vậy kiến thủ là trở ngại lớn nhất cho người Phật tử.
Kiến thủ là gì?
Kiến là quan điểm. Thủ là sự cố chấp. Kiến thủ là cố chấp vào một nhận thức hay một quan điểm. Và như vậy là bị kẹt. Vì bị kẹt cho nên cánh cửa chân lý không còn cơ hội mở ra cho mình nữa.
Một khi đã bị kẹt vào một chủ thuyết rồi thì người ta trở nên độc đoán, cho rằng chỉ có chủ thuyết của mình mới là chánh kiến còn tất cả các chủ thuyết khác đều là tà kiến. Những tranh chấp và cãi cọ được phát sinh từ thái độ cố chấp và có thể kéo dài bất tận, làm mất thời giờ, và có thể tạo ra xung đột và chiến tranh.
Này ông bạn, để tôi kể cho ông bạn nghe câu chuyện này.
Có một người lái buôn góa vợ kia đang sống với một đứa con trai năm tuổi. Anh ta cưng chiều con, xem đứa nhỏ là lẽ sống của đời mình. Một bữa nọ trong khi anh ta đi bổ hàng vắng, kẻ cướp đến đốt xóm đốt làng, cướp bóc và bắt đứa con của anh đi theo. Khi về tới nơi, người cha trẻ thấy thi hài một em bé cháy đen nằm bên căn nhà đã cháy rụi của mình. Anh ta tin ngay rằng con mình đã chết. Anh ta khóc lóc làm lễ hỏa thiêu đứa bé; rồi vì thương con quá, anh ta cất tro của đứa bé vào một cái túi gấm và đi đâu cũng mang theo bên mình. Mấy tháng sau, đứa con của anh ta thoát được tay của kẻ cướp và tìm về được vào lúc nửa đêm. Nó gõ cửa đòi vào. Lúc ấy người cha trẻ đang ôm chiếc túi gấm đựng tro và than khóc một mình. Anh ta không chịu đứng dậy mở cửa. Anh ta tin rằng con anh đã chết thật rồi, và đứa trẻ đang gõ cửa ngoài kia là một đứa trẻ hàng xóm mất dạy nào đó đang cố tình trêu ghẹo anh. Vì vậy mà đứa con thật của anh ta phải thất thểu ra đi, và người cha khốn khổ kia vĩnh viễn mất đi đứa con duy nhất.
Này ông bạn, nếu ta cố chấp vào một chủ nghĩa và cho đó là chân lý tuyệt đối, ta sẽ lâm vào tình trạng của người cha trẻ kia. Ta sẽ không mở lòng ta ra được để đón nhận chân lý. Ta sẽ có cảm giác rằng ta không cần đi tìm sự thật nữa, vì ta đã có sự thật rồi. Lúc ấy nếu sự thật có tới gõ cửa tìm ta, ta cũng sẽ từ chối mở cửa.
Phật Giáo Thống Nhất là một tổ chức của Phật giáo tại Miền Nam Việt Nam chống lại sự đàn áp Phật giáo của chế độ Ngô Đình Diệm năm 1963, không phải là một tổ chức lập ra để chống lại bất cứ một chủ nghĩa nào, cho dù đó là chủ nghĩa Quốc Gia hay chủ nghĩa Cộng Sản; và nhiệm vụ của Phật giáo thống nhất cũng đã hoàn tất… Cố gắng để cải đổi Phật giáo thống nhất trở thành một tổ chức “chống Cộng” là đi ngược lại giáo lý của Đức Phật.
Thái độ chân chính của người Phật tử là không bị “mắc kẹt” vào chủ nghĩa nào cả, cho dù đó là chủ nghĩa “Quốc Gia” hay chủ nghĩa “Cộng Sản.” Đứng về phe này để chống phe kia là bị kẹt vào “Kiến Thủ” được Đức Thích Ca giảng giải rất rõ nhân việc Đức Phật tiếp xúc với du sĩ Digghanakha.
DuyenSinh, 3-25-2019
_______________________
From: phuoc nguyen [mailto:chieutimmuonmang@gmail.com]
Sent: Friday, March 29, 2019 9:40 AM
Subject: Make Buddism Great Again
Canh Tran (canhtran723@gmail.com)To:you (Bcc) + 21 more Details
Thưa ông Giác Hạnh VNCH là một chính thể Quốc Gia . CSVN đã bán nước cầu vinh GHPGVNTN không liên quan gì đến Giáo Hội Quốc doanh , ông lả cọng sản sao bỏ đất nước mả ông cho lả Tôn vinh thật nhục nhã
Các chùa Quốc doanh đều thờ ông Hô Chí Minh ,một tên bán nước cầu vinh , Cọng sản cưởng chiểm Miền Nam Việt Nam đã 44 năm
csvn đã làm được gì cho dân tộc và đạo Pháp , dù chúng tôi lưu vong xứ người VNCH vẩn mãi ở trong lòng những người mang chính thể của một Quốc Gia không phải bợn dơ như ông vả đảng cọng sản mà ông đang tôn thờ
Nguyên Chiểu
______________________
From: giac hanh
Date: March 28, 2019 at 3:52:23 PM PDT
Subject: Re: Khen đến Giáo Hội Phật Giáo VN ra kỷ luật vào Đại đức Chùa Ba Vàng - Quảng Ninh.
Reply-To: giac hanh
Thục Vũ nên SHUT UP!
Phật giáo Việt Nam là một mạng mạch với dân tộc. Không có chuyện Quốc doanh hay Quốc gia.
Bọn đốn mạt VNCH mới là nguyên do làm GHPGVNTN bị tê liệt. Không phải CSVN. Bởi CSVN mới là phe nhiều lần khẩn trương kêu gọi GHPGVNTN đại đoàn kết dân tộc, nhưng do quá thần tượng VnCH bởi cho rằng do VNCH dựng lên, thì GHPGVNTN tất là giáo hội quốc doanh của bọn đốn mạt khốn nạn TCG VNCH mà thôi.
Dẹp bỏ bọn khốn nạn đó.
GH
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.