Tôn giáo - Tà giáo - Đạo đức vị tha - đạo đức vị kỷ
Vài đặc tính để nhận định tôn giáo chân chính hay không chân chính (Tà giáo) Tổng hợp các nhóm FB: Ca-tô Rô-ma Giáo, Lâm Phú Châu, Sự Thật Công Giáo, Công Giáo Xưa và Nay.
Lâm Phú Châu:
TÀ GIÁO: Vị Kỷ, dụ dỗ kẻ khác tôn thờ và phục vụ cho mình.
TÔN GIÁO CHÂN CHÍNH: Vị Tha, dạy điều có lợi chung cho mọi người
- Tôn giáo hay Tà giáo?
Phục Truyền luật lệ ký (12:2-7) dạy: Phải vằm nát và đốt tất cả những nơi thờ tự của những kẻ ngoại đạo, phá bỏ tất cả những ông Thần mà họ thờ…
Phục Truyền luật lệ ký (13:1-10) dạy: Nếu người trong một gia đình hay ông giáo chủ nào đó khuyến dụ bà con bỏ Chúa mà theo tôn giáo khác thì phải giết sạch bọn chúng!
Ma-La-Chi (2:1-3) viết, nếu các ngươi không nghe lời ta, không làm rạng danh ta thì ta sẽ trét phân lên mặt các ngươi.
Lê-vi Ký (26: 21-22): Nếu các ngươi không thuận theo ta, ta sẽ sai các thú dử đến xé xác con của các ngươi, ăn súc vật của các ngươi và giết sạch dân Ra-ít”
---Tháng 10. 2010, nhà xuất bản Tôn Giáo Hà Nội có cấp phép cho Giáo Hội Công Giáo in cuốn Thánh Kinh man rợ nầy, nhưng ban kiểm duyệt có đọc kỹ lưỡng không?
Quang Thanh:
Hay hay. Tà giáo vị kỷ. Chân giáo vị tha . Hahahaha
Lâm Phú Châu:
Các "nhà truyền láo" đến xứ ta, họ miệt thị dân tộc ta, họ khinh thường các tập tục truyền thống, họ chửi rủa các giáo chủ khác...Những việc đó không thể gọi là tự do tôn giáo, mà là XÚC PHẠM xã hội văn hóa của ta.
Riêng thói quen "truyền giáo" của tín đồ Ki-tô cũng tạo ra một sự "bất bình đẳng" đối với các tôn giáo truyền thống.
Hiệp Nguyễn:
Người Việt mình thường hay nói TRUYỀN LÁO, và truyền giáo láo .
Lâm Phú Châu:
13 Tháng 5 lúc 19:09
- Đạo đức vị tha = xem bài dạy, không lời nào dành riêng cho ông cả.
- Đạo đức vị tha = xem bài dạy, không lời nào dành riêng cho ông cả.
Thiên Chúa giáo là gì?:
- Phải là đấng tối cao như Ta mới là ngon nhé!
Nguyen Khoe:
Sao mà cao thượng, quá hay!
Lâm Phú Châu:
-Cao thượng của Phật giáo, Khổng giáo... là cao thượng về đức nhân, vị tha. Cho nên ngồi , đứng hay nằm, các ông ấy đều thong dong an nhiên tự tại.
Cao thượng của Ki-tô giáo là Nói phải hơn lời, Ngồi phải ngồi ở vị trí cao trọng, Đứng phải đứng cao,... À, chết cũng phải leo lên trên đồi cao để chết!!!
Nguyen Khoe:
Tui nhớ nhà thơ Lưu công Nhân viết: Mỗi sợi tóc, mỗi cái răng trong Người, đều là ưu ái.
Nguyen Khoe: Và triết gia Raymond Aron cũng nói, Người giải thoát cho đến cái mầm cỏ dại!
Sơn Võ:
Đúng vậy, tôn giáo là để phục vụ tín ngưỡng cho con người
Tà giáo là lợi dụng con người để phục vụ lợi ích cho giáo hội
Sơn Võ:
Còn tmd dehova núp trong đám mây đen nào đó nói, các ngươi chỉ yêu quý và tôn kính chỉ một mình ta là chúa trời trên cả mọi sự...?
Pà nội cha nó đồ ích kỷ
Phuc Nguyen:
Bà zôt bà ko biet PHUC TRUYEN , MA-LA-CHI , LE-VI là cuã ISRAEL DO THÁI, LICH SÜ 3500 nam. CÔNG GIAO KITO là 2000 näm
Lâm Phú Châu:
-Phuc Nguyen, Thế mà Giáo Hội Công Giáo lại in cuốn sách đó năm 2010, Ai dốt???
Live Vanh Khuyen:
- Câu này dành cho giáo dân Minh giáo hợp lý lắm í. :)
Minh Ho:
- chính chúa "bác ái vị tha" đã dạy: Jeremiah 19 : 9 Và ta sẽ làm cho chúng nó ăn thịt con trai, con gái của chúng nó, và chúng nó sẽ ăn thịt lẫn nhau, người nọ ăn thịt người kia
An Vu:
Thiên chúa giáo là đạo khùng, đạo của quỷ dữ do cha con lão Chúa trời bị bệnh thần kinh hoang tưởng tạo ra nhằm mục đích quậy phá thế gian. Haha!!
2025-10-17 - Khí thế cách mạng rực cháy trong tim. - Xin thành thật chia buồn cùng gia quyến, nhà văn Doãn Quốc Sỹ mất ngày 16-10-2025, hưởng thọ 103 tuổi.
----------------
Gia đình ông là một cơ sở cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương tại làng Cót, do đồng chí Vũ Oanh phụ trách. Bố ông là Doãn Hưu, nhiệt tình ủng hộ cách mạng nên căn nhà riêng từng là nơi tổ chức nhiều cuộc họp bí mật. Người anh Doãn Quốc Sỹ của ông cũng là đoàn viên Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu.
2025-10-06 - Phật giáo và khổ hạnh - Thường chúng ta lầm lẫn giữa phật giáo và phật pháp.
Phật giáo là lời dạy của Phật, phật pháp là pháp hành trên con đường giải thoát. Phật giáo thường đóng khung trong một tổ chức,
một Giáo hội, giáo đoàn, lập thành một quy chế, một giáo luật để dẫn dắt đồng tu, hướng dẫn phật tử.