On Monday, December 16, 2013 1:06 PM,
tim nguyen wrote:
Gần cả tuần ngoài biển câu tôm quánh cá ghe mới dìa, lên net, mèn đét ơi hai ông hung hăng chống cộng vẫn còn chửi rủa nhau tận tình con thấy chán quá hà ...
PS ... chú BX nè, chú phán một câu con hùa theo chú HCT và cô HHL chửi mắng chú BX. Con cầu xin chú đưa ra bằng chứng dùm đi nè ??? Hong thôi có những chú bác cô thầy thầm lặng trong văn đàn họ cười chú BX xảo ngôn đó nghen ...
Đức hạnh !
Chán quá "chời" ơi mấy lão gia
"Hăng say" chống cộng chửi không hà
Nhìn kìa cụ nọ đào mồ mắng
Ngó đó ông kia cuốc mả la
"Liếm đít" ngôn từ dân "bỉu" chế ?!
"Mò trôn" chữ nghĩa giáo sư ra ?!
Mần gương đám nhỏ sao kỳ vậy ?!
Đức hạnh hai ngài tự kiểm nha ?!
Tím
__________________
Thuan Do Thuan Do wrote:
Đừng tưởng mang danh nghĩa "chống cộng" rồi muốn làm gì thì làm; mất tư cách là không được. Sự thô bỉ của các anh làm nhục cho người chống cộng ! Nếu các anh mất tư cách thì cho dù các anh có là "anh hùng Lý Tống" hay "anh hùng Trần Văn Bá" thì tôi cũng "dẹp", không muốn đứng chung hàng ngũ!
2025-10-17 - Khí thế cách mạng rực cháy trong tim. - Xin thành thật chia buồn cùng gia quyến, nhà văn Doãn Quốc Sỹ mất ngày 16-10-2025, hưởng thọ 103 tuổi.
----------------
Gia đình ông là một cơ sở cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương tại làng Cót, do đồng chí Vũ Oanh phụ trách. Bố ông là Doãn Hưu, nhiệt tình ủng hộ cách mạng nên căn nhà riêng từng là nơi tổ chức nhiều cuộc họp bí mật. Người anh Doãn Quốc Sỹ của ông cũng là đoàn viên Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu.