Cám ơn Alexandre De Rhodes = Cám ơn mấy cây đại bác, xe tăng của Pháp thua để lại
LTS: Sau những trận đánh thắng quân giặc, ta thu được nhiều đại bác, xe tăng họ để lại và chạy mất. Ta được thêm khí giới và dần dà đi đến thắng lợi cuối cùng. Nếu "cám ơn" quân giặc nào để lại khí giới trong tinh thần mỉa mai sảng khoái của người chiến thắng thì cứ làm, còn vinh danh nó như một anh hùng của ta thì là việc làm của kẻ dốt nát. Huống chi Alexandre De Rhodes lại là một tên gián điệp và tác giả của cuốn sách Phép Giảng Tám Ngày, là cuốn sách hỗn xược với tiền nhân ta, sỉ vả nền đạo lý cổ truyền của dân tộc. Chỉ có hạng Việt gian phản quốc mới dám mở miệng đòi vinh danh cho tên tội đồ dân tộc này. (SH)
_________________________
From: "Minh To minhsangto@yahoo.com [Thoiluan]"
Sent: Tuesday, January 19, 2016 2:37 PM
Subject: [Thoiluan] Cám ơn Alexandre de Rhodes?
Cám ơn Alexandre de Rhodes?
Khi lái xe, ai cám ơn những kỹ sư và công nhân sản xuất xe?
Đọc dòng chữ nầy, ai cám ơn Bill Gates, Steve Job, IBM và người làm computers?
Lúc mở đèn on/off, ai cám ơn Benjamin Franklin, ai cám ơn công ty điện?
Khi tắm, ai cám ơn công ty nước?
Lúc ăn, ai cám ơn nhà nông, người chăn nuôi, người chài lưới?
Tại sao phải cám ơn lm Alexandre de Rhodes khi viết chữ Việt Nam?
Catholic muốn khơi chuyện để đề cao Catholic, và để được... nghe chửi
Bọn chó đẻ Catholic tôn kính súc sanh lm hiếp dâm là cha, mẹ, thánh, chúa
Thế thì, Catholic cứ tự nhiên cám ơn lm Alexandre de Rhodes
2025-10-17 - Khí thế cách mạng rực cháy trong tim. - Xin thành thật chia buồn cùng gia quyến, nhà văn Doãn Quốc Sỹ mất ngày 16-10-2025, hưởng thọ 103 tuổi.
----------------
Gia đình ông là một cơ sở cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương tại làng Cót, do đồng chí Vũ Oanh phụ trách. Bố ông là Doãn Hưu, nhiệt tình ủng hộ cách mạng nên căn nhà riêng từng là nơi tổ chức nhiều cuộc họp bí mật. Người anh Doãn Quốc Sỹ của ông cũng là đoàn viên Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu.