From: sachhiem@sachhiem.net
Sent: Monday, January 18, 2016 5:29 PM
Gần đây, trên VN Express, một tờ báo điện tử trong nước, xuất hiện nhiều bài có mùi nghiện đạo TCG, tải đi nhiều điều mê tín về đạo này, và đồng thời bóp méo lịch sử cận đại của VN cốt bào chữa cho tội ác của Vatican đối với dân tộc VN.
Trong phần phản hồi, tờ báo này chỉ đăng những lời của các con chiên ca tụng Chúa mà thôi. Họ ém nhẹm những phản biện hay nhận xét chỉ trích. Có khả năng là HỌ "có nội gián" đang mở mặt trận thăm dò phản ứng trong nước, rồi tùy cơ phát động một phong trào hòng lật đổ chính quyền hiện tại để dễ bề cướp nước cho Chúa.
Trang nhà sachhiem.net sẵn sàng đón nhận những trường hợp bài phản biện đứng đắn bị từ chối đăng, để đăng lại ở Facebook.com/sachhiem.net.us/. Nếu bạn không có trương mục Facebook, xin quí bạn đọc gửi về hộp thư liên lạc sachhiem@sachhiem.net để đăng ở mục Ý Kiến Ngắn.
Bài phản hồi gửi đến sachhiem.net cần ghi lại Tựa bài viết, và link của nó trên tờ báo đã từ chối đăng.
2025-10-17 - Khí thế cách mạng rực cháy trong tim. - Xin thành thật chia buồn cùng gia quyến, nhà văn Doãn Quốc Sỹ mất ngày 16-10-2025, hưởng thọ 103 tuổi.
----------------
Gia đình ông là một cơ sở cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương tại làng Cót, do đồng chí Vũ Oanh phụ trách. Bố ông là Doãn Hưu, nhiệt tình ủng hộ cách mạng nên căn nhà riêng từng là nơi tổ chức nhiều cuộc họp bí mật. Người anh Doãn Quốc Sỹ của ông cũng là đoàn viên Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu.