[dựa theo báo Nouvelles ở Canada, tựa «Un autre gaspillage d’argent» (Một sự lãng phí tiền bạc khác)]
https://www.tvanouvelles.ca/2022/07/25/un-autre-gaspillage-dargent
Giáo Hoàng Đến Canada: "Tốn Tiền Vô Ích" Báo Chí Lên Án ---
- “Thay vì chi số tiền này cho chuyến thăm của giáo hoàng, chúng tôi lẽ ra có thể giúp đỡ trực tiếp các cộng đồng bản địa. Một số thậm chí chưa có điện... Sự xuất hiện của giáo hoàng không có cách nào xóa bỏ quá khứ ”. -Fanny
- “Chúng ta nói nhiều về các dân tộc bản địa, nhưng chúng ta không nên quên tất cả những tội ác tình dục mà các linh mục Công giáo đã gây ra. Còn nhiều nạn nhân hơn chúng ta có thể nghĩ đến và Giáo hội phải chịu trách nhiệm ”. -Martin
- “150.000 trẻ em bị "xé" ra khỏi cha mẹ của chúng theo đúng nghĩa đen. Hàng trăm người trong số họ đã chết mà không hề nói cho cha mẹ biết.
Ngôn ngữ và văn hóa của họ bị xóa sổ.
Những người khác đã bị lạm dụng tình dục.
Những lời xin lỗi của giáo hoàng không thể xóa bỏ nỗi đau vẫn tồn tại và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. - Jean
- “Thay vào đó, nếu đem số tiền đầu tư vào việc thực hiện sân khấu này được sử dụng để thực sự cải thiện cuộc sống của những người thổ dân, thì tôi sẽ nói“ làm tốt lắm ”. Nhưng đây là thời gian, sức lực và tiền bạc được sử dụng để thực hiện một chương trình, không thực sự giảm thiểu tác hại gây ra. -Marie-Claude
2025-10-17 - Khí thế cách mạng rực cháy trong tim. - Xin thành thật chia buồn cùng gia quyến, nhà văn Doãn Quốc Sỹ mất ngày 16-10-2025, hưởng thọ 103 tuổi.
----------------
Gia đình ông là một cơ sở cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương tại làng Cót, do đồng chí Vũ Oanh phụ trách. Bố ông là Doãn Hưu, nhiệt tình ủng hộ cách mạng nên căn nhà riêng từng là nơi tổ chức nhiều cuộc họp bí mật. Người anh Doãn Quốc Sỹ của ông cũng là đoàn viên Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu.