Khiến Cả Liên Hợp Quốc Phải "Cứng Họng" Chỉ Có Duy Nhất Một Người
Subject: ***_Một_Người_V N_Khiến_Cả_Liên Hợp_Quốc_Phải_" Cứng_Họng"!
From: Lão Ông
Date: Tue, January 26, 2021 8:39 pm
Ngày xưa, sứ giả VN là Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang nhà Nguyên của TQ,
bị thử thách nhưng ứng đối tài tình, khiến họ phải nể phục,
... sau, được phong làm Lưỡng Quốc Trạng Nguyên,
một trí thức đứng đầu cả hai nước !
> Mạc Đĩnh Chi sang Nguyên ban đầu rất bị khinh thường vì vẻ ngoài thấp bé, xấu xí. Ở buổi tiếp kiến đầu tiên tại kinh đô Yên Kinh, vua Nguyên ra câu đối thử tài Mạc Đĩnh Chi : Nhật hoả vân yên,
bạch đán thiêu tàn ngọc thố
(Mặt trời là lửa, mây là khói, ban ngày thiêu cháy mặt trăng. Ý nói nhà Nguyên lớn mạnh, luôn dễ dàng tiêu diệt các tiểu quốc như Đại Việt).
> Mạc Đĩnh Chi liền ứng đối lại : Nguyệt cung tinh đạn,
hoàng hôn xạ lạc kim ô
(Mặt trăng là cung, sao là đạn, hoàng hôn bắn rụng mặt trời.
Ý nói VN nước nhỏ cũng có thể đánh bại quân đội nước lớn).
Vua Nguyên nghe xong tức lắm, nhưng cũng phải khen Mạc Đĩnh Chi đối hay, đối chuẩn.
Ngày nay, thời cận đại, thế kỷ 20, một nhân tài của VN đã làm cho LHQ phải "cứng họng" rồi dần dà nể phục - tâm phục, khẩu phục !
Người đó là Nguyễn Cơ Thạch, học trò xuất sắc về ngoại giao của Cụ Hồ, từng được ví như có các tính cách của Chu Ân Lai và Mahatma Gandhi
Nhờ nhân tài xuất sắc này, mà VN đã phá thế bị cô lập, cấm vận, được các nước hiểu và cảm thông, và được cộng đồng thế giới đổi thái độ, trở thành thân thiện và nể phục!
VN và TQ :
> dẫu cường nhược có lúc khác nhau
> song hào kiệt đời nào cũng có
- Bình Ngô Đại Cáo, Nguyễn Trãi tự tin so sánh VN với TQ !
Càng học, càng biết yêu VN !
Càng chứng nghiệm lịch sử, càng tin vào tương lai của VN !
https://www.youtube.com/watch?v=-q_kRWIZuuU
Khiến Cả Liên Hợp Quốc Phải "Cứng Họng" Chỉ Có Duy Nhất Một Người
Mỹ Hoa Nguyễn Thị
Mỹ Hoa Nguyễn Thị 1 week ago
Xung quanh Hồ Chí Minh toàn là những người nhân tài đức độ
(nếu không, làm sao tạo nên những trang sử lẫy lừng, đưa VN ra biển lớn...?)
Long Do
Long Do 2 weeks ago
Và bây giờ con trai của ông là Phạm Bình Minh đang nối tiếp con đường của người cha đáng kính đã đi và đang làm rất xuất sắc.
Thật đúng là hổ phụ sinh hổ tử (cụ Thạch tên thật là Phạm Văn Cương)... (Nguyễn Cơ Thạch là tên Cụ Hồ đặt cho ông ?)
mui nghet
mui nghet 1 week ago (edited)
Đất nước Việt Nam .... Luôn đi lên từ cái khó, cái khổ...
và chấp nhận đói nghèo để đi lên bằng đôi chân mình.
Chứ quyết không làm chư hầu (cho Pháp, Mỹ, TQ)
2025-10-17 - Khí thế cách mạng rực cháy trong tim. - Xin thành thật chia buồn cùng gia quyến, nhà văn Doãn Quốc Sỹ mất ngày 16-10-2025, hưởng thọ 103 tuổi.
----------------
Gia đình ông là một cơ sở cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương tại làng Cót, do đồng chí Vũ Oanh phụ trách. Bố ông là Doãn Hưu, nhiệt tình ủng hộ cách mạng nên căn nhà riêng từng là nơi tổ chức nhiều cuộc họp bí mật. Người anh Doãn Quốc Sỹ của ông cũng là đoàn viên Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu.