Đất nước này được vun bồi bởi nòi giống Rồng - Tiên
Subject: Đất nước này được vun bồi bởi nòi giống Rồng - Tiên
From: Hoang Thuc An
Date: Wed, March 27, 2013 12:36 am
"Đất nước này được vun bồi bởi nòi giống Rồng - Tiên, được duy trì và phát triển liên tục suốt 5000 năm văn hiến, thấm đượm trong từng tế bào, giọt máu của nòi giống Việt. Nếu bạn thấy phiền lòng với biểu tượng Rồng - Tiên cùng văn hóa ấy, và tự nhận mình là con là cháu của Adam & Eva thì bạn cứ tự do rời khỏi dãy đất hình chữ S này, và trả lại cho chúng tôi tất cả đất đai của cải mà các bạn đã chiếm hữu nhờ vào nòng súng và cây thánh giá của Thực dân."
hta họa theo ý của ông Vũ Linh Châu dưới đây:
__________________
2013/3/27 Chau Vu
TAKE IT OR LEAVE IT
"Đất nước này được thành lập bởi các tín đồ Thiên Chúa Giáo và dựa trên các giáo lý của Thiên Chúa Giáo, sử sách đã ghi chép rõ ràng như vậy. Thiên Chúa là một nhân tố không thể tách rời khỏi nền Văn Hiến của đất nước này. Nếu sự hiện diện của Thiên Chúa đã làm cho qúi vị buồn lòng, thì xin qúi vị hãy tìm một nơi khác mà sinh sống.?"
2025-10-17 - Khí thế cách mạng rực cháy trong tim. - Xin thành thật chia buồn cùng gia quyến, nhà văn Doãn Quốc Sỹ mất ngày 16-10-2025, hưởng thọ 103 tuổi.
----------------
Gia đình ông là một cơ sở cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương tại làng Cót, do đồng chí Vũ Oanh phụ trách. Bố ông là Doãn Hưu, nhiệt tình ủng hộ cách mạng nên căn nhà riêng từng là nơi tổ chức nhiều cuộc họp bí mật. Người anh Doãn Quốc Sỹ của ông cũng là đoàn viên Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu.