Chịu phép nhồi sọ - Sẽ là hay biết bao nhiêu nếu các con chiên được nhồi sọ để trung thành với tổ
LTS: Hôm nay tác giả Mike Wilson cho thêm một vài khái niệm ví von. Từ nay ta có thêm từ ngữ cho chiên và các sự kiện ở nhà thờ: "chịu phép nhồi sọ", "phép nhồi khúc thịt". Chỉ tội cho tổ quốc Việt Nam có nhiều người chịu quá nhiều "phép nhồi sọ"! (SH)
Subject: ***_về_việc_nhồ i_sọ,_kiểm_sọ_của_GH_Kito_La_Mã_tại_Miền_Nam_VN_
From: Mike Wilson
Date: Wed, September 28, 2016 1:54 am
Sẽ là hay biết bao nhiêu nếu các con chiên được nhồi sọ để trung thành với tổ quốc, với dân tộc, với tổ tiên và không được nói dối, vong nô, vọng ngoại !
Có bấy nhiêu thôi mà cũng không làm được thì các con chiên "chịu phép nhồi sọ" để làm gì ...?
Việc giáo dục nhồi nhét giáo lý vào sọ (nhồi sọ) thật là quá chặt chẽ cho các con chiên !
Thêm nữa, lại còn có việc "kiểm sọ" - các con chiên còn phải xưng tội với các cha !
Có điều, tại sao các con chiên Cần Lao Công Giáo lại chuyên nói dối bịa đặt lịch sử để ngụy biện cho các tội ác phản dân tộc của họ ?
Lương tri đạo đức của họ để đâu ?
Nhồi sọ - để cho ra một tâm thức vô lương vô đạo - thì nhồi để làm gì ?
Có lợi ích gì cho ai - hay chỉ cho thần quyền giáo gian ngoại bang xâm lược ?
Lại nữa, "nhồi sọ" giáo dân để làm gì, trong khi vẫn có các giáo chức bệnh hoạn, suốt trong lịch sử Ki Tô giáo cho đến nay- vẫn lén lút "nhồi khúc thịt" vào bụng các con chiên vô tội ?!
Thánh Linh của họ hết linh rồi à ?
Chúa của họ đâu - sao lại để những núi tội lỗi xảy ra, đối với quốc gia dân tộc, với tổ tiên giòng giống... và với đồng loại của họ ?!
Thật đáng cảm phục cho những con chiên đã tự tỉnh ngộ, thoát khỏi ngục tù giáo lý để trở lại làm người - cho ra người !!!
2025-10-17 - Khí thế cách mạng rực cháy trong tim. - Xin thành thật chia buồn cùng gia quyến, nhà văn Doãn Quốc Sỹ mất ngày 16-10-2025, hưởng thọ 103 tuổi.
----------------
Gia đình ông là một cơ sở cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương tại làng Cót, do đồng chí Vũ Oanh phụ trách. Bố ông là Doãn Hưu, nhiệt tình ủng hộ cách mạng nên căn nhà riêng từng là nơi tổ chức nhiều cuộc họp bí mật. Người anh Doãn Quốc Sỹ của ông cũng là đoàn viên Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu.