------------
Quảng ngãi, Việt Nam ngày 9/11/2021
Kính gửi: Cô Chủ Trang Sách Hiếm
Tôi là: Huỳnh Ngọc Hải, sinh năm 1976.
Tôi là công dân Việt nam và mỗi công dân Việt nam đều có bổn phận sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật Việt nam. Đồng thời có trách nhiệm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của đại gia đình các dân tộc Việt Nam .
Nhà nước Việt Nam không ngừng xây dựng, cải tiến, phát triển mọi vấn đề trong xã hội, trong đó có giáo dục.
Nhà nước xác định: Giáo dục là Quốc sách hàng đầu. Tất cả các cấp học từ: mầm non, tiểu học, trung học, đại học và sau đại học đều được quan tâm và đầu tư theo khả năng từng thời của nền kinh tế. Nền giáo dục Nước nhà luôn giáo dục mọi Người để trở thành công dân tốt cho gia đình, xã hội và biết tuân thủ, thực thành đúng pháp luật của Nhà nước. Đồng thời đào tạo những công dân tùy theo trình độ học vấn, tay nghề mà có đủ kiến thức trong lĩnh vực mình làm việc và đạt được kỹ năng để thực hành công việc, nghề nghiệp mà mỗi người chọn lựa.
Nhà nước rất quan tâm và đầu tư cho giáo dục nói riêng và mọi lĩnh vực khác nói chung. Tôi cũng như rất nhiều người cùng trang lứa và các thế hệ sau này đều được học các môn về khoa học tự nhiên như: toán, lý, hóa, sinh....; các môn về khoa học xã hội như: văn học, lịch sử, địa lý, công dân, triết học.....
Bản thân tôi cũng may mắn được gia đình đầu tư và Nhà nước quan tâm nên được theo học đến bậc Đại Học. Và bản thân theo học ngành khoa học xã hội, trong đó có lĩnh vực lịch sử là lấy làm yêu thích nhất. Vì cuộc sống mưu sinh: cơm, áo, gạo, tiền... mà trước đây cuộc sống cuốn đi không còn nhiều thời gian dành cho những điều mình yêu thích nữa. Người ta nói: trong bóng tối đường hầm đâu đó sẽ có lối thoát; Trong khó khăn ta nhận ra nhiều điều trong lúc bình thường không nhìn thấy được. Đúng vậy, trong nạn đại dịch Covid 19 toàn cầu, Việt Nam cũng không ngoại lệ.
Những khoảng thời gian giãn cách xã hội, cách ly y tế...không được đi lại tự do để làm việc và không ngờ đây lại là khoảng thời gian thật quý báu để nghỉ ngơi, chiêm nghiệm về thời gian đã qua và tiếp cận với những điều mới mẻ. Có thời gian trên không gian mạng nhiều hơn, tiếp cận nhiều nguồn kiến thức, dư luận đa chiều hơn... và thật may mắn biết đến: SÁCH HIẾM.
Đọc sách hiếm mới vỡ òa nhiều thứ mà lâu nay trong sách giáo khoa không được viết, những sự kiện lịch sử, sự kiện tôn giáo... không được viết trong bất kỳ sách giáo khoa cấp bậc học nào, có chăng thì cũng sơ lược và không nói được bản bản chất của sự kiện lịch sử, bản chất của tôn giáo đã nói ấy.
Chính sách của Đảng và Nhà nước là những chính sách xuyên suốt hoặc mang tính thời điểm vì lợi ích chung của cả Quốc gia cho nên nhiều vấn đề, sự kiện được nói giảm đi hoặc không nhắc đến vì chính sách đại đoàn kết dân tộc; chính sách bang giao Quốc tế tránh gây hận thù mà Nhà Nước muốn thêm bạn, bớt thù hoặc đã bị những thế lực xấu chui sâu, leo cao tác động làm cho sự thật không được phơi bày.
Làm con người thì luôn được gia đình giáo dục phải là người tốt, mà muốn làm người tốt trước tiên phải trung thực với mình, với người; biết yêu thương bản thân, yêu gia đình và yêu đồng loại, kể cả chúng sinh khác loại.
Là công dân phải là công dân tốt biết thực hành và tuân thủ pháp luật Quốc gia; phải có tình yêu Đất nước....
Vậy nhu cầu biết sự thật lịch sử; biết sự thật các sự kiện; biết sự thật bản chất của nhiều vấn đề trong đó có bản chất của các Tôn giáo là nhu cầu chính đáng.
Bản thân tôi cũng mong muốn cất tiếng nói của mình nhằm góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề lịch sử, bản chất của sự kiện, Tôn giáo nhắm cung cấp cho bản thân và một số Người nắm bắt rõ những sự kiện lịch sử Nước nhà đã xảy ra và bản chất thật sự của cácTôn giáo...
Mạn phép xin chủ nhân TRANG SÁCH HIẾM cho phép tôi sử dụng những tài liệu đã được đăng trên Sách Hiếm để làm tư liệu vào những bài viết, bài nói của mình. Nếu được phép sử dụng tôi cam kết:
1. Sử dụng đúng tinh thần, nội dung cơ bản mà SÁCH HIẾM đã phát hành;
2. Luôn nêu nguồn trích dẫn từ SÁCH HIẾM khi sử dụng vào bài viết, bài nói;
3. Không sử dụng tài liệu SÁCH HIẾM vào mục đích thương mại (in ấn lậu, xuất bản vi phạm bản quyền...);
4. Không cắt, xén, thêm bớt nội dung vì mục đích làm sai sự thật nội dung bản gốc để đả phá, chống bán một Cá nhân hoặc Tổ chức nào;
5. Bản thân sẽ cố gắng phổ biến SÁCH HIẾM nhiều nhất, có thể đến các đối tượng người nghe, người xem.
Những tâm tư này kính mong gửi đến chủ trang SÁCH HIẾM , Cô LPC xem xét và chấp thuận.
Được sự cho Phép của Cô, tôi chân thành cảm ơn./.
2025-09-01 - Người TP HCM đến phường nhận 100.000 đồng tiền tặng sáng 1/9. - nhân dịp Quốc khánh 2/9. Từ 8h, hàng chục người dân đã đến trụ sở UBND phường Tân Sơn Nhất nhận quà dịp lễ. Để thuận lợi cho người dân, phường đã tổ chức phát quà tại 6 địa điểm là trụ sở UBND, văn phòng các khu phố.
TP HCM dự kiến chi hơn 1.010 tỷ đồng để trao quà cho hơn 10 triệu dân thành phố, trong đó, phường Chánh Hưng có số lượng người nhận cao nhất là gần 182.000 người (tính theo hộ khẩu thường trú)
2025-09-01 - Việt Nam trao tặng Cuba 385 tỷ đồng trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm - và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez. Họ cũng chứng kiến lễ trao biên bản kỳ họp thứ 42 Ủy ban Liên chính phủ hai nước, các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực sản xuất
lương thực, y tế, lưu trữ và công nghệ sinh học.