●    Bản rời      
Tại sao dân tin, yêu, che chở bộ đội ?  
 
Dân bị bệnh dịch, bộ đội ra rừng ở, 
nhường PHÒNG ỐC KHANG TRANG cho dân 
 
Dân không biết tự túc thực phẩm, 
bộ đội dạy dân trồng lúa và các loại hoa màu  
 
Dân không biết chữ, 
bộ đội xóa nạn mù chữ cho dân 
 
Dân đau ốm,  
bộ đội khám bệnh, cho thuốc, chữa bệnh miễn phí ! 
 
Dân nghèo, không cho con em đi học được, 
bộ đội làm trường học cho con em của dân  
 
Con em nào quá nghèo,  
bộ đội nhận nuôi cho ăn học ! 
 
Hãy trả lời đi : 
 
Tại sao dân tin, yêu, che chở bộ đội ? 
 
Tất cả do tầm nhìn chiến lược sâu xa, công lao giáo dục, và nêu cao gương đạo đức của thiên tài Hồ Chí Minh ! 
  
 
Vị thiên mệnh anh hùng này đã trồng nhân - ngày nay dân ta được ăn quả ! 
 
Lão Ông  
_________________________ 
  
Mùa vàng trên bản Mò O Ồ Ồ (vàng lúa chín)  
   
  
  
 
 
 
  
 
 |