Tệ nạn vu khống trên mạng thông tin: V/V Thầy Nhất Hạnh có 2 con riêng?
On Sunday, November 23, 2014 12:56 AM, "Tran Quang Dieu tranquangdieu@hotmail.com [GoiDan]" wrote:
Xin kính cảm ơn Nhân sĩ Trần Kim Đoàn đã chuyển chia sẻ tin tức nầy.
Đồng thời, cùng với bà Trần Thị Lai Hồng, tôi, Trần Quang Diệu cũng xin phép được chuyển tải tiếp thông tin bằng những nội dung nghiêm túc (của bà Trần Thị Lai Hồng), lên án những kẻ bất lương trong hành vi phi nhân tính đối với lĩnh vực truyền thông khi người ta xuyên tạc và đánh phá thầy Nhất Hạnh.
Trần Quang Diệu
__________________
From: Tran Kiem Doan
Date: 2014-11-22 21:02 GMT-08:00
Subject: Fw: Fw: Tệ nạn vu khống trên mạng thông tin: V/v Thầy Nhất Hạnh có 2 con riêng.
www.trankiemdoan.net
__________________
On Saturday, November 22, 2014 5:12 PM, Laihong Tran wrote:
Sơn Dã bần phu
____________________
On Nov 21, 2014, at 12:18 PM, Hoang Thuc An hoangthucan@gmail.com [DiendanDanToc] wrote:
Dù bạn có hận thù, bỏ ngủ quên ăn, hay vui sống thảnh thơi thì mặt trời vẫn mọc mỗi sáng ở bên đông và đi ngủ mỗi chiều bên tây. Duy cái nghiệp tư duy, hành động và nói năng sẽ là sự sản trung thành nhứt của bạn cho dù bạn có chết đi nó cũng không bao giờ bỏ bạn. Đấy là sự thật tuyệt đối, bạn nên ghi nhớ nó sẽ cứu bạn, nếu bạn có tỉnh thức.
hta.
____________________
2014-11-21 20:40 GMT+01:00 vananh :
thôi đừng có lắm mồm danh sách cộng sản nằm vùng bên Mỹ có tên bà/ ông kìa đừng đánh trống lảng
sao không bênh nhất hạnh nữa đi
____________________
On Nov 21, 2014, at 11:34 AM, Hoang Thuc An hoangthucan@gmail.com [DiendanDanToc] wrote:
Cái thấy của vananh cũng chỉ là 1 trong những perceptions eronnés mà thôi. Bằng chứng bạn chưa bao giờ biết hta này là đàn bà, đàn ông, ở đâu, ... mà đã vội cho là ở Mỹ là việt kiều thân cộng... Biết đâu hắn/ả là việt cộng thứ thiệt thì sao????????????
Một sự bất minh vạn điều phi thực. Cò lẽ vananh
phải học thuộc bài học này trước khi thưa gửi cùng bạn hữu trên net.
hta.
____________________
2014-11-21 20:24 GMT+01:00 vananh :
tôi không cắt dán gì cả nhưng tôi nhìn thấy tận mắt vì vợ chồng bà Phượng ( chân không) ở số 40 đường ĐTH rồi bà bỏ chồng, bỏ con đi theo nhất hạnh như thế là sư hả ?
lẽ dĩ nhiên bà ấy có tự do muốn bỏ, muốn lấy ... là quyền của bà nhưng ông nhất hạnh là thầy tu ...!! lúc đó ông có hô hào để cho sư lấy vợ, vãi lấy chồng nhưng bị phản đối ông lấy ai thì lấy nhưng sao lại lấy bà đã có chồng, có con hả ?
Hoang thúc An có tên trong danh sách việt kiều ở Mỹ thân cộng
____________________
On Nov 21, 2014, at 10:50 AM, Hoang Thuc An hoangthucan@gmail.com [DiendanDanToc] wrote:
Tôi nghĩ tất cả những gì quý vị bình luận, cắt & dán thành cái mà quý vị tự cho là "sự thật" là "có nghiên cứu tài liệu" những thứ đó trong thực tế đều là sự thật của phi thật, sự thật của giả mạo, sự thật của 1 nhận thức sai lầm (perception eronné), sự thật của 1 cái tưởng, sự thật của 1 định kiến lầm lẫn... mà thôi.
Nhưng không sao sẽ không có ai phiền trách chi quý vị, ngược lại là 1 tấm lòng xót thương cho những ai không đủ khả năng tự chủ cho tư duy và hành động của họ mà thôi. Bởi vì để hiểu 1 người bình thường bằng nhận thức độc lập của mình đã khó, thì việc nắm lấy tư tưởng và hành trạng của 1 vị thiền sư còn khó gấp triệu lần hơn. Chính Đức Phật ngày xưa còn bị hiểu lầm, bị người đương thời vu khống huống chi TS. Nhất Hạnh.
hta.
PS: đây là 1 phản hồi của người trong cuộc vạch trần cái tâm bất thiện của những kẻ thừa sân hận thiếu lương tâm:
__________________
On Nov 21, 2014, at 2:52 AM, Huy Thai wrote:
Tệ nạn vu khống trên mạng thông tin:
V/v Thầy Nhất Hạnh có 2 con riêng!
***
Laihong Tran Nov 17 (1 day ago)
Nhất Hạnh, con gái thứ Linh Giang (cưỡi ngựa), Cao Ngọc Phượng , Helen Huệ Liên, con gái đầu Phượng Nam, sau nhà Võ Đình, Brunswick 1986 New Jersey .
1/ Quý vị nhặt, cắt xén và thêm hình vào bài phỏng vấn nghiêm chỉnh của Chủ biên Lê Thị Huệ trên mạng lưới www.gio-o.com, phỏng vấn Ông Võ Văn Ái, nhà văn, nhà tranh đấu cho Nhân quyền ViệtNam, chắc chắn quý vị không xin phép Chủ biên.
Đó là một vi phạm nặng nề trong quy luật truyền thông.
2/ Quý vị tự tiện thêm vào bài phỏng vấn một hình do chính phu quân tôi là nhà văn, họa sĩ Võ Đình, chụp vào dịp Thầy Nhất Hạnh và bà Cao Ngọc Phượng đến thăm Stonevale, tiểu bang Maryland – không phải New Jersey như quý vị lầm – nơi cư ngụ của họa sĩ Võ Đình và vợ là bà Helen cùng hai con gái Katherine Phượng Nam và Hannah Linh Giang. Đây lại là một vụ vu khống vô cùng tệ hại trong giới truyền thông, không thể tưởng tượng được.
Hình này đã từng bị đem ra bêu riếu từ hai năm trước, và chính tôi đã có thư gửi đến hầu hết mọi người phổ biến.
Mới đây, hình này lại luân lưu với mục đích khơi động đả phá Thầy Nhất Hạnh trong lúc Thầy đang trong nhà thương sau cơn tai biến mạch máu não.
- Hành động này riêng về khía cạnh nhân đạo là một hành động vô cùng bất nhân.
- Ghép thêm hình vào bài phỏng vấn là một vi phạm luật truyền thông, bên cạnh chuyện loan bài không để xuất xứ. Qúy vị có biết là Chủ biên Gió O có thể đưa quý vị ra tòa không?????
- Việc ghép hình với chú thích sai lạc của quý vị – ngoài việc xúc phạm đến cá nhân Thầy Nhất Hạnh – còn là một xúc phạm nặng nề vong linh phu quân tôi nhà văn, họa sĩ Võ Đình, vì chính tay người chụp hình này !!!!!
Riêng tôi, từng là Chủ biên Tin tức Đài Tiếng Nói Nước Việt Nam Cộng hòa tại Saigon trước 1975, từng là Tổng Thư ký báo Đất Mới tại Seattle, không thể tưởng được có những thông tin không kiểm chúng như vậy. Hoàn toàn vô trách nhiệm!!!!
Xin cảm ơn quý vị đã bình tâm đọc hết mấy lời chân tình này.
Đa tạ,
Trần thị Lai Hồng
Đó đây
2025-09-29 - Vụ xả súng khác, trước vụ tấn công nhà thờ ở Michigan 14 tiếng. - Vụ nổ súng ở Bắc Carolina xảy ra vào khoảng 9:30 tối gần một khu vực có nhiều quán bar và nhà hàng nổi tiếng trên bờ sông Southport, một thị trấn cảng lịch sử cách Wilmington khoảng 48 km về phía nam. Các nhà điều tra cho biết kẻ tấn công đã lái một chiếc thuyền nhỏ gần bờ, dừng lại một lúc và bắn vào đám đông trước khi tăng tốc bỏ chạy.
2025-09-29 - Vụ xả súng và hỏa hoạn ở nhà thờ Michigan khiến 4 người thiệt mạng - Một người đàn ông đã nổ súng tại Nhà thờ Chúa Giê Su Ky Tô của Các Thánh Hữu Ngày Sau ở Grand Blanc Township, Michigan, và phóng hỏa trong vụ việc mà một quan chức liên bang gọi là "một hành động bạo lực có chủ đích".
Nghi phạm, Thomas Jacob Sanford, cựu lính thủy đánh bộ 40 tuổi, đã bị lực lượng thực thi pháp luật tiêu diệt.