Chỉ có tâm cảnh phản quốc, nô dịch ngoại bang mới có thể nói
Subject: FW: Bối rối với “giấy nợ” chủ quyền biển đảo
From: Tran Quang Dieu
Date: Sat, June 14, 2014 5:35 am
Trên phương diện lịch sử địa dư trong thời chiến tranh ngăn đôi hai bờ đất nước bằng vĩ tuyến 17 từ Hiệp Định Genève vào năm 1954 mà nếu có ai nói chuyện các nhà lãnh đạo miền Bắc "bán" HS & TS cho Trung Cộng" là chả khác nào câu chuyện Triệu Khuông Dẫn bán núi cho Tiên sinh Trần Đoàn lúc hai ông ngồi đánh cờ tướng với nhau.
Thế nhưng đấy là chuyện thời xưa dưới thể chế phong kiến khi một người có cơ hội đăng quang hoàng đế chứ thời đại cộng hòa, với lòng dân của thể chế Cộng hòa, và các thủ tục tài phán quốc tế thời đại sẽ có thể đóng vai trọng tài thì đâu có chuyện nói khơi khơi bá láp như vậy được?
Như trên, HS & TS là của Nhà Nguyễn VN trở về trước; và của VNCH vào năm 1954 trở đi thì tại sao VNCH để cho mất rồi hôm nay ta nói ai bán? Nói "đã bán" (sic) thì làm sao mà đòi lại?
Tôi thấy rằng, chỉ có tâm cảnh phản quốc, nô dịch ngoại bang mới có thể nói chuyện VN "Bối rối với “giấy nợ” chủ quyền biển đảo" gì đó!
Nếu hận thù Vietnamese Quốc - Cộng đến độ bất kể sự tồn vong đối với quê hương đất nước (miễn sao tao lật đổ cho được chế độ hiện hành, kẻ đang phải đối đầu với Bắc Kinh trong lúc này) thì cứ mò đến mấy Tòa Đại sứ Trung Cộng báo cho nó biết là VN hiện giờ đang "Bối rối với "giấy nợ" chủ quyền biển đảo" của mày lắm trong đó! Đẹp mặt hơn nữa là nhờ nó giúp cho phương tiện (như năm 1975 nó bắn tiếng cho Tổng Thống Dương Văn Minh "đừng bỏ cuộc" nhưng ông ấy chẳng thèm; như nó đã từng giúp cho tổ chức nào mà khi bị bể, bị tóm, người ta trưng bày ra cho quần chúng đến xem trong lúc truy tố) để thành lập quân đội lưu vong kéo về quốc nội thanh toán! Nhờ Vatican thử coi! Hoặc vào Tòa Bạch ốc, đến Tokyo v.v... nói với lãnh tụ các nơi ấy là thay vì sẽ bắt tay bang giao, hợp tác quốc phòng hỗ tương, giúp phương tiện bảo vệ biển đông cho CSVN thì nên giúp trao tay cho chúng tôi đây này!?
Việc trước mắt, chế độ và đồng bào quốc nội luôn chuẩn bị mọi mặt về các phương tiện quốc phòng (Thanh niên Việt Nam với Quân đội, Phi cơ, Chiến hạm, Tiềm thủy đỉnh, Hỏa tiễn, xe tank v.v...) để sẽ đề kháng với Hoa lục khi đến lúc bất khả "đàm phán hòa bình" thì những ai chỉ có dùng phương sách "trùm mền hô xung phong" (từ của ông Nguyễn Hữu Ba thường hay dùng) chứ làm quỉ gì? Thực lực và phương tiện ở đâu? Và rất nhiều điều mang tính vong nô phản quốc, vì ra vẻ có lợi cho giặc Trung Quốc hơn là cho non sông nước Việt và mạng sống của đồng bào Việt Nam quốc nội?
Trong lúc này đây, người trí thức có tinh thần yêu nước đúng đắn sẽ nhận thấy rằng, bất kỳ luận điệu nào nhằm đưa ra mà có lợi cho giặc Trung Quốc hơn là Việt Nam thì cái đó quả nhiên vô hình trung bị rơi vào tình trạng nô dịch ngoại bang, ngược lại với các quyền lợi của tổ quốc và lợi ích cho đồng bào. Mà chủ yếu là đồng bào quốc nội chứ những người gốc Việt nhưng đều là công dân Mỹ, Úc, Canada, Pháp, Anh quốc, Thụy sỹ, Bỉ, Hòa Lan v.v... thì Bắc Kinh đâu đụng chạm gì được ai!?
Cho nên, hơn ai hết, đồng bào quốc nội phải tự liệu hồn với những quyết định mà chính mình đang làm chủ với mảnh đất mà tiền nhân bao đời đã trao lại.
Phải ý thức, và nên lưu tâm rằng, nếu có một loại cờ ngoại bang nào lảng vảng trong lòng dân thì cũng phải nên để tâm cảnh giác tối đa mới được, vì nó rất dễ trở nên là nhữnh thành phần phản dân tộc, vì rằng vốn nó đã phi dân tộc mà lịch sử đã từng chứng nghiệm!
Trần Quang Diệu
________________
2014-06-14 15:35 GMT+11:00
hung vu vhungvu07@yahoo.com.au:
2025-09-29 - Vụ xả súng khác, trước vụ tấn công nhà thờ ở Michigan 14 tiếng. - Vụ nổ súng ở Bắc Carolina xảy ra vào khoảng 9:30 tối gần một khu vực có nhiều quán bar và nhà hàng nổi tiếng trên bờ sông Southport, một thị trấn cảng lịch sử cách Wilmington khoảng 48 km về phía nam. Các nhà điều tra cho biết kẻ tấn công đã lái một chiếc thuyền nhỏ gần bờ, dừng lại một lúc và bắn vào đám đông trước khi tăng tốc bỏ chạy.
2025-09-29 - Vụ xả súng và hỏa hoạn ở nhà thờ Michigan khiến 4 người thiệt mạng - Một người đàn ông đã nổ súng tại Nhà thờ Chúa Giê Su Ky Tô của Các Thánh Hữu Ngày Sau ở Grand Blanc Township, Michigan, và phóng hỏa trong vụ việc mà một quan chức liên bang gọi là "một hành động bạo lực có chủ đích".
Nghi phạm, Thomas Jacob Sanford, cựu lính thủy đánh bộ 40 tuổi, đã bị lực lượng thực thi pháp luật tiêu diệt.