 |
22 tháng 9, 2008
|
Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2009,
Kính gửi cha mẹ,
Đã lâu lắm rồi con nói chuyện với với cha mẹ, biết cha mẹ rất buồn,
mong cha mẹ thứ lỗi cho con. Con có điều muốn trao đổi nhưng không biết
phải nói thế nào, viết ra có lẽ dễ hơn.
Cha mẹ biết không, kể từ khi được sang các nhà hàng xóm, được chơi
với bạn Bản và bạn Quốc, được nói chuyện với bác Van Căng bán nước đầu
làng, con cảm thấy rất nhục nhã khi hàng xóm biết được con là con của
cha Đại, mẹ Nam.
Vì sao cha mẹ biết không? Vì nhà mình nghèo quá, con chẳng có được
máy tính như bạn Bản, cũng không có quần áo đẹp như bạn Quốc, lại không
được tự do chơi bời với các bạn gái như các con của bác Van Căng…
Bố mẹ cứ nói bố mẹ đang cố gắng, rằng nhà mình là nhà có truyền thống
gia giáo, nhà mình thời các các cụ chẳng phải đã không kém cạnh gì các
nhà xung quanh. Rằng bố mẹ phải tốn bao mồ hôi, nước mắt và thời gian để
kiện cáo, thậm chí xô xát, mới tống cổ được thằng chí phèo Pháp và thằng
côn đồ Kỳ chiếm đất nhà mình cả bao năm. Rằng hiện tại còn phải để ý
thằng Trung cạnh nhà suốt ngày cờ bạc lại ham xía vô chuyện người khác,
chỉ lăm le nhà mình quên cài cửa là xông vào ngồi tán phét trong phòng
khách cả buổi, tốn bao nhiêu nước trà...
Con không cần biết! Con không quan tâm đến quá khứ cũng như những gì
bố mẹ đang làm. Nhà mình hiện tại tuy đã khá hơn hồi trước thật nhưng bố
mẹ vẫn không ý thức được rằng bố mẹ có nghĩa vụ phải cung cấp cho con
những gì con muốn. Tại sao cứ phải để con phải yêu cầu? Không có quần áo
đẹp, không có đồ chơi như bọn bạn là con cảm thấy rất là nhục nhã. Quên
mất, nhà mình còn không có cả ô tô như nhà bạn Đài nữa. Nhục ơi là nhục!
Giá mà con có thể xin làm con nuôi của bác Van Căng được! Bác ấy cũng có
ý muốn sang chơi nhà mình đấy, có gì bố mẹ hỏi xem bác ấy có đồng ý
không nhé?
Con xin dừng ở đây, mong bố mẹ hiểu cho con. Con sẽ đòi được những gì
con muốn bằng mọi cách có thể. Trước mắt, nếu bố mẹ không xem xét thì
tối nay con sẽ đến ngủ nhờ nhà bác Van Căng và xúi bọn trẻ nít trong xóm
vào vặt hết hoa quả trong vườn nhà mình đấy.
Chào bố mẹ,
Con, Kiệt Ngô Quang
(nick-name TGM)
P.S. Con được các bạn gọi là thằng “Tớ Ghét Mẹ” vì mỗi lần thấy nhục
nhã là con lại nói câu này. Con thấy cũng hay hay nên nick của con trên
các diễn đàn là TGM.
Những bài liên quan đến vụ đòi đất
|