LTS: Bài viết dưới đây đã được gửi đến sachhiem.net ngày 29 tháng 9 năm 2008. Nhưng vì lý do kỷ thuật đã không kịp đem lên đúng lúc. Việc ông Kiệt là chuyện hôm qua, nhưng lời của ông người ta không dễ gì quên, bởi nó làm người ta nhớ đến các vị tiền bối của ông cũng cùng tốt nghiệp bởi một ngôi trường đào tạo ra các tư tưởng như thế. Bài viết là một trong nhiều tiếng nói phản ảnh của quần chúng đối với "các vấn đề" trong văn hóa Ca-tô. (SH)
Trong suốt mấy tuần nay, trên các trang Web đã thường đề cập đến lời
phát biểu của ông TGM Ngô Quang Kiệt về việc dám xúc phạm đến danh dự của Dân tộc Việt
Nam. Lẽ dĩ nhiên đám hậu duệ của bọn Việt Gian tay sai các thế lực thực
dân Pháp-Vatican-Mỹ, bất chấp lý lẽ, đã cuồng ngông bênh vực ông trên các
nguồn thông tin mà hầu hết đều nằm trong tay của thế lực áo chùng đen-
gọi là bầy Quạ Đen. Ngược lại, cũng có rất nhiều trang Web đã rất can
đảm đứng về phía Dân tộc và sự thật vẫn cho đăng các bài của
các đọc giả trong và ngoài nước phê phán ông Ngô Quang Kiệt (cùng họ với gia đình Đại Việt Gian Ngô Đình Diệm).
Bài viết nầy mong được làm sáng
tỏ thêm vấn đề, và mong những người Việt Nam yêu nước chuẩn bị
đễ tránh cho Việt nam những đại họa như đã từng xảy ra
ở thế kỷ 19, khi mà một lũ người núp bóng Tôn Giáo, bên cạnh các chiến cụ, phương tiện của bọn thưc dân Pháp rồi Mỹ xâm phạm đất nước ta. Người
viết bài nầy không quan tâm đến người chỉ biết
"xin vâng" theo lời chủ dạy. Họ rất cung kính những ông chủ này rất vì hầu hết đều tốt nghiệp "thần học". Khi nói chuyện với những người bạn, có nhiều nguời đã tỏ ra tức giận vì hiện tượng này.
Nhưng theo thiển ý của cá nhân tôi thì Thần học là kỹ thuật
LẤP LIẾM, LƯƠNG LẸO và LẾU LÁO. Triết gia Elbert Hubbard
(1856-1915) định nghĩa: Thần học là một sự toan tính giải thích một chủ đề bởi
những người không hiểu chủ đề đó (Theology is an attempt to explain a
subject by men who do not understand it). Nhờ đã hiểu như thế, cho nên khi đọc, nghe các
luận cứ bênh vực Ông Kiệt, người viết không cảm thấy bực mình hay ngạc nhiên cho lắm. Không ai đi bắt chó nói tiếng người!
Trước hết, để không phí thì giờ tôi chỉ ghi lại
nguyên văn đoạn của Ông Kiệt đã phát biểu trong buổi làm việc với UBNDTP
Hà Nội, làm bức xúc người dân Việt Nam “ …Chúng tôi đi nước ngoài rất
nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam, đi đâu
cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ, chúng tôi mong muốn đất nước
mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật nó cầm cái hộ chiếu là đi qua
tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả, anh Hàn quốc bây giờ cũng thế.
Còn người Việt nam chúng ta thì tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm và
làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để cho đất nước chúng ta
mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng” Đọc qua đoạn văn trên chúng
ta thấy rõ ràng ý chánh của Ông Kiệt là ở đoạn đầu : “Chúng tôi đi nước
ngoài rất nhiều, chúng tôi rất nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt nam “
Đây không phải tâm trạng tìm ẩn trong riêng con người của Ngô Quang Kiệt,
mà có lẽ là tâm trạng chung của hầu hết những người Công Giáo
Việt Nam . Vì sao ? Vì họ được nhồi nhét vào tâm tư ngay từ nhỏ qua lời
dạy của những ông cố đạo thực dân khi vào đất nước chúng ta. Bọn thực dân
núp dưới chiếc áo chùng thâm nầy luôn dạy dỗ "con chiên" lúc nào
cũng chỉ biết tùng phục "hội thánh Mẹ" tại Vatican, chỉ xem vatican
mới thực sự là lãnh đạo của họ. Họ tụng mỗi ngày những câu kinh dạy họ tự xem là "dân Chúa", là dân Vatican.
Họ luôn bị các ông cố đạo đánh lạc hướng để không còn nhận ra bọn thực dân Pháp Vatican xâm lược nước ta, mà lại còn cho là “Khai phóng dân tộc mọi rợ”. Do đó
họ mới có thái độ trịch thượng, khinh thường các vua chúa, nhà nước lãnh
đạo đất nước mà chúng đang sinh sống, nhất là những vị lãnh đạo nầy
không do quan thầy của họ bế lên đặt để ngôi vị như Ngô đình
Diệm, Nguyễn văn Thiệu. Vua của họ là những ông Giáo Hoàng.
Điển hình nhất cho thái độ xem thường "chính quyền trần thế" và chỉ "làm tôi cho thần quyền Vatican"
là diễn biến quanh vụ “đòi đất” vừa qua ở 42 Nhà Chung cả tháng
trời, - từ sau lễ Giáng sinh 2007 cho đến 30 tháng 1 năm 2008 do Tổng Kiệt khuấy động. Mặc dù
chánh quyền đã có nhiều biện pháp hướng dẫn, giải thích pháp lý cho
họ, nhưng ông ta vẫn khăng khăng xách động giáo dân cuồng tín xách
xà beng, kềm, búa đến Tòa Khâm Sứ “cầu nguyện” bất chấp luật pháp. Nhưng khi chỉ có
một lá thư của quan thầy hắn, Hồng Y Tarcisio
Bertone -quốc vụ khanh của Vatican- ký gởi ra ngày 30-1-2008, thì hắn lập tức tuân phục.
Việc nầy những nhóm "chống cộng cho Chúa" không biết giải thích làm sao
đây?
Là người dân Việt
Nam sở dĩ có được niềm tự hào hãnh diện vì quá trình kiêu hùng, tiếp nối
truyền thống của tổ tiên anh dũng chống giặc ngoại xâm, nên đã làm cho
bọn thực dân liên minh Pháp, Mỹ, Vatican phải cuốn gói chạy dài, các
nước trên thế giới nể phục. Trong khi đó Ông Ngô Q Kiệt và cái gọi là
Hội đồng Giám mục Công Giáo VN của ông đã đứng vào vị trí nào trong công
cuộc bão vệ nền độc lập của đất nước ? và dĩ nhiên khi Ông ta không thể
có được cái hãnh diện tự hào đó thì sự phát ngôn bừa bãi đầy mùi xú quế
như tên LM Việt gian Hoàng Quỳnh (Thà mất nước chứ không thà mất Chúa) là lẽ đương nhiên. Đích thực đó là bản chất của những kẽ đã có một quá
trình chuyên là VIỆT GIAN PHẢN QUỐC. Có ngạc nhiên chăng chỉ khi nào có
một giáo dân thuộc thành phần nhắm mắt vâng phục Vatican mà nói lên được
hai chữ YÊU NƯỚC.
Ở đoạn kế tiếp, có lẽ sau khi phát biểu môt cách phản
xạ của ông ta, ông ta mới sực tỉnh lại khi thấy trước mặt mình không
phải là đám con chiên ngu muội như hàng ngày ông thường huênh hoang tại
nhà thờ, mà là Ông Chủ Tịch UBND và các cấp chánh quyền thành phố Hà Nội
nên ông trổ tài “thần học” nói chửa. Nhưng khả năng LẤP LIẾM, LƯƠNG LẸO,
LẾU LÁO (6 chữ L) chưa được các “ĐỨC” của Vatican truyền trao trọn gói cho nên
trong phần phát biểu đoạn sau nầy quả thật quá lẩm cẩm, thiếu hẳn logic,
nếu không muốn nói thẳng thừng là lối suy luận của một tên ngu đần, mà
thật, phải là ngu đần thì mới nằm đươc trong danh sách “ “thân tín” của
Vatican để được quan thầy Vatican cho nắm các chức vụ quan trọng.
Ông ta
cho rằng nhục nhả khi cầm hộ chiếu Việt Nam vì bị ĐI ĐÂU CŨNG BỊ SOI
XÉT, luận cứ nầy là cái đần thứ nhất của Ông Ngô quang Kiệt, vì sao ? -
Sau ngày chiến dịch khủng bố lan rông khắp nơi mà khởi điểm là ngày 11
tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ (New York), chánh quyền các nơi phải phát
động việc khiểm soát gắt gao các cửa tại các phi trường khi hành khách
lên phi cơ với mục đích bảo vệ sinh mang và an ninh nhân dân của nước
đó, nhất là tại Hoa Kỳ, Ông Kiệt là một trong những muôn ngàn hành khách
đến thì đương nhiên phải chịu quy luật khám xét như mọi người không phân
biệt từ quốc gia nào, không biết Ông Kiệt mang được cái mặc cảm nào mà
cho đó là BỊ SOI XÉT, để rồi cho là nhục? Nếu như chỉ có Ông vì cầm hộ
chiếu Việt Nam mà phải sắp hàng riêng rẻ, hoặc có một hàng riêng cho
người Việt Nam để soi xét thì Ông mới có thể cho là nhục, còn tình hình
chung, ai cũng như ai thì có gì mà ông đổ lỗi cho cái hộ chiếu Việt Nam
đễ buôn lời vô giáo dục như vậy ?
Do đó có hai kết luận về đoạn nầy là : a)- Đúng thật Ông Kiệt không đủ khả năng nhận định nên quả thật là Kiệt
đần. b)- Sau khi lỡ lời nói ẩu - nhưng đúng với tâm ý của ông - lại nhìn
thấy các cấp chánh quyền thành phố nên nói chửa thêm vài câu. Do đó câu nói trở thành quờ
quang, nói cương mà không cần luận cứ chính xác. Đúng là nhà thần học 6
chử L .
Kế tiếp đoạn còn lại “ chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh
lên……”, đoạn nầy mà phát biểu ở một thời điểm khác, một buổi họp khác
thì hay lắm, nhưng phát biểu sau phần phát biểu nêu trên thì đúng là trò
lấp liếm, lật lọng và lếu láo của Ông Kiệt cũng có hạng đấy chứ, vì đoạn
nầy đâu có liện hệ gì đến việc ông Kiệt phải buôn lời nhục mạ dân tộc ?
Vì như đã dẫn phần trên, Bộ phận An Ninh phi trường hay tất cả các bải
bến, họ làm việc không có phân biệt quốc tịch, giàu nghèo, mạnh yếu gì
đâu mà Ông Kiệt phải vớ vẩn nêu ra, hơn nữa, Ông Kiệt nên để tay lên
Thánh Kinh và tự vấn việc làm của Ông từ sau ngày lễ Giáng Sinh 2007 cho
đến nay, ông có xứng đáng nói được câu đó không hay cũng chỉ là đĩ miệng
già mồm. Miệng thì bô bô mong muốn đất nước lớn mạnh, thật sự đoàn kết
nhưng trên thực tế chính Ông là người tiên phuông phá hoại chương trình
của Chính phủ hiện tại trong việc xây dựng xứ sở lớn mạnh và đoàn kết.
Đúng là mồm mép của những nhà truyền giáo ki tô.
Trong phần phát biểu,
Ông Kiệt có nói “ông không đòi các cơ sở như bệnh viện Bài Lao, bệnh
viện Saint Paul….vì các nơi đó phục vụ quần chúng… “Ông nói mà Ông quên
liếm mủi của Ông, theo tôi được biết vào tháng 9 năm 2007 bộ Xây Dựng
có đề xuất và Thủ tướng Chánh Phủ đã đồng ý trao trách nhiệm cho UBND
thành phố việc lập dự án đầu tư công viên cây xanh, nhà thư viện, phòng
đọc sách tại địa điểm 42 Nhà Chung. Như vậy đây là chương trình phục vụ
quần chúng thế thì tại sao ngày 27 tháng 12 năm 2007 ông lại xách đông
giáo dân quá khích của ông làm loạn ? và sau khi chánh quyền thành phố
bắt tay vào việc thì chính ông ký văn bản “Khiếu nại khẩn cấp” với lời
lẽ không cân xứng là một tu sĩ. Như vậy việc ông nói và ông làm có đi
đôi nhau không ? hay đó mới đúng là cung cách hành xử nói và làm của các
nhà thần học của các ông ?
Các phần khác trong bài phát biểu của ông
Kiệt đã được các vị như GS Trần Chung Ngọc, GS Nguyễn Mạnh Quang nêu
sáng tỏ ra rồi và được đăng trên trang sachhiem.net, kính mời quý vị tìm
đọc, tôi không phải đề cập thêm.
Kính thưa Quý đọc giả, thật sự, khi
tôi viết các giòng chữ trên đây nó chẳng mang lợi ích gì cho bản thân
tôi, ngoài việc huân tập thêm tánh nóng giận. Nhưng việc chẳng đặng đừng, dù ít dù nhiều
cảm thấy mình có trách nhiệm như một công dân trước mối nguy cho đất nước. Đó là cao trào
mà bọn Việt gian bán nước muốn khuấy đông làm cho nước nhà luôn bị xáo
trộn, suy yếu kinh tế để bọn họ có cơ hội trục lợi, lấy những vật
chất, tiền bạc mà họ có và núp danh nghĩa tôn giáo để gây dựng lại
đạo quân thứ năm của chúng để chờ thời cơ như chúng đã làm. Vì thế tôi
phải nêu lên đây vài dòng góp ý với quý vị.
Vấn đề chúng ta cần đặt ra
là chúng ta phải làm gì để cho quần chúng nhận rõ được bộ mặt phản dân
hại nước của chúng mà không đi ngược lại chính sách đoàn kết dân tộc của
chánh phủ. Chúng tôi chỉ mong quý vị hãy nên tiếp tay phổ biến các sử
liệu qua các bài viết nghiên cứu, khảo luận mà các bậc đàn anh đã dày
công nghiên cứu và đã đăng trên các trang Web Sachhiem.net,
Giaodiemonline.com, dongduongthoibao.net, …. Đọc
để tự mình có thể nhận diện kẻ nguy hại của đất nước và trách nhiệm
hướng dẫn các thanh thiếu niên. Biết để mà tránh xa con đường nguy hại
cho dân tộc mà bè lũ Việt gian phản quốc đang tuyên truyền xách động và
sẵn sàng phản ứng nếu cần.
Chúng ta bao giờ cũng mong muốn sự hài hòa dân tộc, không nhìn ai là kẻ thù khi chung màu da, nhưng dứt khóat với ai còn
vọng động nhờ vào các thế lực bên ngoài quậy phá đất nước ta dù núp dưới
danh xưng nào. Để chấm dứt bài viết nầy chúng tôi được trích một
đoạn trong bài viết của Ông Dominique Bùi văn Chấn tức Charlie Nguyễn: “
….Với bản chất đế quốc bất biến, Vatican không bao giờ từ bỏ tham vọng
xâm lược văn hóa và chánh trị nước ta, Vatican luôn tỏ thái độ xấc xược
ngạo mạn và bọn Việt gian làm nhiệm vụ gián điệp cho Vatican đã và đang
ra sức phá hoại nền văn hóa VN . Bảy triệu tín đồ Công Giáo hầu hết vẫn
giữ nguyên bản chất phản quốc cố hữu và họ chỉ chờ cơ hội sẽ vùng dậy để
thực hiện khẩu hiệu “ phục hồi tinh thần Ngô đình Diệm”
Bảy triệu tín đồ
Công giáo tại quốc nội là đạo quân thứ năm bản địa đưới sự lãnh đạo của
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Hội đồng nầy do Vatican tuyển chọn và phong
chức, nên gồm những cán bộ tuyệt đối
trung thành với Vatican, họ sẵn sàng phản bội Tổ Quốc Việt Nam vì tổ
quốc thật của họ là “nước Chúa Vatican.”
Trân trọng kính chào
Minh Tú
29 tháng 9, 2008
Các bài liên hệ đến Ca-tô đòi đất