Nỗi Đau Đồng Tính

Hoàng Trí

19 tháng 12, 2010

 

Vì nhận thức sai lầm, xã hội phương Tây đã kết án những người đồng tính là ma quỷ và tìm cách tiêu diệt họ. Thảm trạng này đã xảy ra từ khi đạo Thiên Chúa bắt đầu bắt rễ vào xã hội Âu Châu. Với những giáo điều phi lý, Thiên Chúa Giáo đã xem những người đồng tính như những kẻ lạc đạo và tìm cách loại bỏ những người này ra khỏi xã hội loài người! Những đối xử dã man, những phân biệt kỳ thị tàn ác dành cho người đồng tính chỉ vì những người này muốn sống theo bản tính chân thật của họ!  Tại Việt Nam tuy không có những đối xử dã man như thế, nhưng trong cuộc sống ảnh hưởng phương Tây, người đồng tính cũng chịu nhiều thiệt thòi, bất công. Bài viết này là một nổ lực nhỏ với hy vọng mang lại cảm thông cho những nỗi khổ của người đồng tính để hiểu và thương các em thay vì oán trách và kết án.

Xã hội Việt Nam là xã hội Đông Phương hiền hòa, thấm nhuần tư tưởng từ bi hỷ xả của đạo Phật, do đó không xảy ra những chuyện kỳ thị, đối xử phân biệt tàn bạo như xã hội phương Tây. Hơn nữa chính quyền Việt Nam sáng suốt, cởi mở và văn minh trong việc giúp đỡ những người đồng tính. Tại TP Hồ chí Minh chúng ta thấy có những nhóm đồng tính hát giúp vui trong những tiệc cưới hay ma chay, các bạn đồng tính công khai đi chuyển đổi giới tính. Những nhóm đồng tính như thế này ít khi dám công khai tại Âu Châu và Mỹ Châu!

Xã hội Tây Phương chịu ảnh hưởng nặng nề của Ky Tô Giáo. các linh mục, mục sư của Thiên Chúa Giáo và Tin Lành đã kết án những người đồng tính là hiện thân của ác quỷ Satan. Sự kết án này đã đưa đến sự tự tử của hàng chục ngàn thanh thiếu niên hàng năm tại Hoa Kỳ vì các em đã bị cộng đồng Ky Tô Giáo ruồng bỏ và đã đi tìm cái chết trong khổ đau và tuyệt vọng. Chủ trương này của Công Giáo và Tin Lành cũng đã đưa đến cái chết của hàng trăm em khác vì bạo hành như trường hợp Thomas Shepard đã bị đánh chết trước đây tại Hoa Kỳ chỉ vì em là đồng tính.

Nhìn lại lịch sử Tây Phương chúng ta thấy những người đồng tính luôn luôn là đối tượng bị tiêu diệt trong suốt chiều dài gần hai ngàn năm lịch sử Ky Tô Giáo. Tòa Án Dị Giáo (Spanish Inquisition) của tòa thánh Vatican đã thiêu sống hàng trăm ngàn đồng tính nam nữ. Cuộc tiêu diệt quy mô nhất có lẽ đã xảy ra trong thời Hitler đã thiêu sống sáu triệu người Do Thái, trong đó có hàng mấy trăm ngàn người đồng tính!

Trong khi đó tại xã hội Đông Phương không xảy ra những thảm sát tàn bạo đó. Các vua chúa ngày xưa tuyển chọn những người đồng tính vào làm thái giám, vua Càn Long Trung Quốc có những thái giám được sủng ái và cũng có các vị vua đồng tính công khai như Đồng Khánh, Khải Định.. của Việt Nam.

Tại sao Phương Tây Ky Tô Giáo đối xử tàn bạo với người đồng tính? Chỉ vì họ đã mê muội cuồng tín tin vào những tín điều phi lý, bất công trong Thánh Kinh Ky Tô Giáo và lấy đó làm thước đo mọi giá trị đạo đức xã hội. Những giáo điều này đã đưa Âu Châu vào thời kỳ ngàn năm đen tối (Dark Age) từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 15. Trong giai đoạn này không một phát minh khoa học nào được giáo hội chấp nhận vì không đúng với Thánh Kinh, Bruno bị thiêu sống và Gallilee bị giam cầm đến chết.. chỉ vì các nhà khoa học này tuyên bố trái đất tròn và quay quanh mặt trời, trong khi đó giáo hội cho rằng trái đất phẳng, dẹp và đứng yên! Ngoài ra những người có tín ngưỡng bản địa, những người đồng tính, những người có tư tưởng khác với Tòa Thánh.. đều bị kết tội phù thủy và đều bị thiêu sống!

Ngày nay tuy các chính quyền Tây Phương đã thoát ra khỏi sự kềm chế của các giáo hội Công Giáo và Tin Lành. Thế nhưng ảnh hưởng của các đạo này vẫn còn mạnh và các thảm trạng này vẫn tiếp tục xảy ra trong các cộng đồng Ky Tô Giáo!

Trong các xã hội Hồi Giáo cũng không khá gì hơn. Những người đồng tính vẫn bị đối xử phân biệt một cách nghiệt ngã. Vì thế những người đồng tính trong các xã hội này không dám bộc lộ thân phận của mình. Xin nói thêm, Hồi Giáo và Ky Tô Giáo có cùng nguồn gốc, cùng thờ Thượng Đế, cùng sử dụng Kinh Cựu Ước; do đó tính chất cuồng tín giống nhau. Vì thế đã tiêu diệt nhau suốt hơn ngàn năm nay!

Sự mê muội và cuồng tín vào Thánh Kinh đã khiến những người Ki Tô Giáo không ngần ngại khi giết hại những người đồng tính vô tội, cũng như họ đã từng sát hại những người không cùng tín ngưỡng với họ. Karl Marx đã nói đúng khi phát biểu: "Tôn giáo (Ky Tô Giáo) là thuốc phiện của nhân dân!"

Trong khi đó Phật Giáo dạy con người hãy lấy lòng từ bi, hỷ xả đối xử với nhau. Trong Kinh Kim Cang đức Phật dạy hãy xem kinh điển như chiếc bè, phương tiện để qua sông chứ không phải cứu cánh; qua sông rồi thì bỏ bè. Từ tư tưởng phóng khoáng, giải thoát này đạo Phật đã đặt con người làm trung tâm và sử dụng tất cả mọi phương tiện, kể cả kinh điển Phật Giáo như là những phương tiện để thực hiện từ bi trí tuệ, để đưa con người đến an vui hạnh phúc. Trong lịch sử Phật Giáo hơn hai ngàn năm trăm năm, chưa bao giờ đổ một giọt máu vì nhân danh đức Phật hay đạo Phật. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, Phật Giáo lúc nào cũng đồng hành cùng dân tộc. Phật Giáo sẵn sàng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Thái độ của Phật Giáo đối với đồng tính như thế nào? Theo sự hiểu biết của tôi thì đức Phật không cấm đoán hành vi tình dục đồng tính, nam với nam và nữ với nữ, của người Phật tử tại gia. Nếu hai người yêu thương nhau thì tình dục là sự biểu hiện của sự tình yêu và sự cam kết. Tình dục tự nó không là tội lỗi, nó chỉ là tội lỗi khi có sự chiếm đoạt ích kỷ và bạo động gây khổ đau cho người khác như hiếp dâm.

Tình yêu đồng tính hay dị tính đều là sự biểu hiện tình yêu của con người. Sự biểu hiện khác nhau nhưng nội dung không khác nhau. Do đó không có vấn đề tội lỗi trong tình yêu đồng tính

Khuynh hướng tính dục đồng tính là khuynh hướng bẩm sinh, không phải là thói hư xã hội. Những nghiên cứu y học và tâm lý học hiện đại đã chứng minh điều đó. Đơn giản chúng ta có thể so sánh nó với khẩu vị của mỗi người: có người thích ăn chua, có người thích ngọt. Chua hay ngọt tự nó không là tội lỗi.

Trong năm giới cho Phật tử tại gia, giới thứ ba là giới không tà dâm, nghĩa là không yêu đương bừa bãi, chỉ yêu thương và chung thủy với một người, không ăn nằm với người mình không yêu và không lợi dụng trẻ con để thỏa mãn tình dục.

Còn đối người xuất gia thì giữ giới không dâm dục, nghĩa là hoàn toàn không có hoạt động về tình dục. Giới này được thành lập vì sự trói buộc và vướng mắc của tình dục làm ảnh hưởng đến tự do và chí nguyện của người xuất gia. Giới luật này áp dụng cho cả những người có khuynh hướng tính dục đồng tính và dị tính.

Trong giáo lý Phật Giáo, ba nguyên nhân gây khổ đau (tham, sân , si), thì si mê cuồng tín là nguyên nhân trầm trọng nhất đã gây không biết bao nhiêu đau khổ cho con người trong suốt chiều dài lịch sử của đạo Thiên Chúa từ những trận thánh chiến trong thời Trung Cổ Âu Châu, đến những Tòa Án Dị Giáo (Spanish Inquisition), những cuộc tiêu diệt dân da đỏ ở Mỹ Châu, nô lệ dân da đen ở Phi Châu và thực dân bóc lột dân da vàng ở Á Châu để mở mang nước Chúa. Mấy năm trước đây giáo hoàng John Paul II đã ăn năn sám hối với nhân loại về những tội ác của đạo Thiên Chúa. Thế nhưng họ vẫn không xin lỗi nhân dân Việt Nam về chuyện đồng lõa với thực dân trong việc cướp nước, tiêu diệt các làng Phật Giáo, cướp đoạt chùa chiền (Báo Thiên Hà Nội, La Vang Quảng Trị, Tam Tòa Quảng Bình, Chùa Linh Hựu Huế, Chùa Bảo Châu Trà Kiệu Quảng Nam, Đức Bà Sài Gòn..). Còn đối với vấn đề đồng tính, chủ trương của tòa thánh Vatican vẫn không thay đổi nghĩa là vẫn chủ trương đồng tính là hiện thân của ác quỷ Satan!

Ngày nay chúng ta đã đi vào thế kỷ thứ hai mươi mốt, hy vọng với chân lý của khoa học và lịch sử sẽ cứu vớt những người đồng tính thoát khỏi những đối xử tàn bạo, bất công. Các bậc cha mẹ đừng vì lời tiếng thị phi mà cảm thấy xấu hổ, ghét bỏ con mình. Trái lại hãy hết lòng thương con và hãnh diện khi con mình dám sống thật với con người bẩm sinh của nó. Chúng ta ôn lại lịch sử để học hỏi kinh nghiệm và tránh lặp lại những lỗi lầm đã gây biết bao đau thương cho nhân loại.

 

Trang Xã Hội