(HNMO) - Những hành vi của ông Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục giáo
phận Hà Nội, coi thường kỷ cương phép nước, coi thường thiện chí của
các cấp chính quyền cùng lời phát ngôn của ông tại buổi làm việc với
chính quyền Thành phố Hà Nội ngày 20/9 vừa qua đã khiến dư luận nhân
dân hết sức phẫn nộ. Xin trích đăng những ý kiến gửi về Hànộimới
Online.
Ông Kiệt hãy xin lỗi hơn 80 triệu dân Việt Nam!
Đó là đề nghị của bạn Trần Quang Dũng ở Vũng Tàu, email:
dungquang56@gmail.com. Trong thư bạn Dũng viết: "Tôi vô cùng phẫn nộ
về lời nói hồ đồ của ông Kiệt. Với cương vị cao là Tổng giám mục
giáo phận Hà Nội mà ông Ngô Quang Kiệt lại trơ tráo nói rằng: Tôi đi
nước ngoài rất nhiều, tôi thấy rất nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu
Việt Nam!?".
Theo bạn Dũng: "Tôi không nghĩ ông Kiệt có trình độ học vấn thấp.
Tôi cũng không nghĩ ông Kiệt có trình độ văn hóa thấp. Tôi cũng
không nghĩ ông Kiệt quên ông bà, tổ tiên đã hy sinh xương máu để có
được nước Việt Nam độc lập ngày hôm nay, để hơn 80 triệu người dân
Việt Nam tự hào về Tổ quốc mình. Nhưng tôi vẫn không hiểu sao ông
Ngô Quang Kiệt lại có lời lẽ thô thiển như vậy".
Bạn Dũng đề nghị: "Nếu còn chút lương tâm, ông Kiệt hãy nói lời
xin lỗi trước hơn 80 triệu công dân Việt Nam!".
Ông Kiệt không xứng đáng làm một người Việt Nam
chân chính
Trong thư gửi về Hànộimới Online, bạn Ngô Thu Dung, Đại học Quốc
gia Hà Nội, email: dungntt@vnu.edu.vn đã đặt ra mấy câu hỏi riêng
cho ông Ngô Quang Kiệt.
Bạn viết: "Với câu tuyên bố "nổi tiếng" của ông hôm 20/9, xin hỏi
lại ông Ngô Quang Kiệt mấy câu:
1. Nếu xấu hổ vì phải cầm hộ chiếu quốc tịch Việt Nam khi ra nước
ngoài, vậy ông do ai sinh ra? Thân sinh của ông có phải người Việt
Nam không? Một người chê cả nguồn gốc của mình, vậy họ là giống gì?
Người Việt Nam có câu: "Con không chê cha mẹ khó...". Chê cười cả
gốc gác, thân sinh của mình, vậy ông phải chăng là kẻ bất hiếu?
2. Trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh chống ngoại xâm, đất nước
Viêt Nam mới được độc lập, tự do như ngày nay. Nếu ông xấu hổ vì làm
người Việt Nam thì xin hỏi ông, trong những cuộc kháng chiến chống
ngoại xâm trước đây, bao nhiêu người đã ngã xuống, lúc đó ông đang ở
đâu? Ông có đóng góp gì cho Tổ quốc không? Nhà tôi đã hy sinh ba
người con, có hai anh còn chưa kịp yêu, còn đang là học sinh phổ
thông. Ông được hưởng thành quả của những người đã ngã xuống vì Tổ
quốc mà ông lại chửi lại Tổ quốc mình? Ông có phải là kẻ bất nghĩa
không?
3. Ông là giáo sỹ, thường đi giảng giải về niềm tin nhân từ của
Chúa, về nỗi thống khổ mà Chúa cam tâm tình nguyện chịu đựng để cho
con người được hạnh phúc, bình an. Vậy mà hành động của ông lại làm
cho người ta phải suy nghĩ, xem xét lại. Vậy Ông có phải là kẻ bất
tín không, thưa ông?
4. Vì động cơ gì mà ông kích động giáo dân làm náo loạn cuộc sống
vốn bình yên của người Hà Nội? Vậy ông có là kẻ bất nhân? Một người
bất hiếu, bất nghĩa, bất tín, bất nhân như ông, thiết tưởng làm một
con người Việt Nam bình thường cũng không đáng. Vậy ông còn mặt mũi
nào mà đứng giảng đạo, giảng niềm tin, dẫn dắt cho những người công
giáo Hà Nội lương thiện nữa?".
Cần cấm vĩnh viễn ông Ngô Quang Kiệt ra nước
ngoài để bảo đảm lợi ích dân tộc và an ninh quốc gia.
Bạn Đỗ Toàn ở Trần Phú, Hà Nội cũng kịch liệt lên án thái độ của
ông Ngô Quang Kiệt trong vụ việc 42 Nhà Chung.
Ông viết: "Tôi đã 60 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, đã được
chứng kiến nhiều đổi thay của đất nước và của Hà Nội, đã thấy trời
Hà Nội rực lửa của những ngày toàn quân và toàn dân chiến đấu chống
trả máy bay Mỹ ném bom hủy diệt Thủ Đô. Tôi tin rằng những ngày ác
liệt đó, ông Ngô Quang Kiệt đang ẩn nấp ở một cái hầm trú ẩn nào đó.
Cho đến nay, tôi và đông đảo người dân Thủ Đô chưa từng được nghe
đến một từ nào về việc ông Ngô Quang Kiệt có chút đóng góp cho công
cuộc bảo vệ và xây dựng Thủ Đô. Gần đây, tôi mới được nghe việc ông
Ngô Quang Kiệt lợi dụng sự tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của Nhà
nước ta để kích động giáo dân gây rối, làm mất trật tự ở khu vực Phố
Nhà Chung, Hà Nội và mấy ngày nay ông ta lại ngang nhiên có những
lời nói xúc phạm cả dân tộc".
Ông Toàn đề nghị: "Chính quyền nên cấm vĩnh viễn ông Ngô Quang
Kiệt ra nước ngoài để bảo đảm lợi ích dân tộc và an ninh quốc gia.
Để bảo đảm mọi công dân bình đẳng trước pháp luật, chính quyền các
cấp phải xử lý những hành vi vi phạm luật pháp của ông Ngô Quang
Kiệt".
Cũng trong thư, ông Toàn gửi tới các giáo dân là những người công
giáo yêu nước lời nhắn nhủ: Các vị hãy tỉnh táo vì kính chúa, yêu Tổ
quốc, đoàn kết đồng bào, thức tỉnh lương tâm, đừng nghe kẻ xấu giật
dây, lôi kéo vào những hành động vi phạm luật pháp, gây tổn hại đến
danh dự của bản thân và của Tổ quốc Việt Nam".
Hành vi của ông Kiệt là không thể tha thứ
Độc giả Trí Thành Nhân ở Thạch Thất, Hà Nội, email:
trithanhnhan@yahoo.com đề nghị: "Cần trục xuất ngay khỏi Đất Mẹ Việt
Nam và tước Quốc tịch Việt Nam đối với Ngô Quang Kiệt".
Ông Nhân viết: "Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh có viết: "Tôn
giáo Giêsu có ưu điểm là lòng nhân ái cao cả". Đức Chúa đã vì hạnh
phúc của đồng loại mà hy sinh. Biết bao thế hệ cha ông chúng ta -
những người con đất Việt anh hùng đã hy sinh vì độc lập dân tộc, vì
hạnh phúc của nhân dân, vì sự yên bình hiển hiện trong mỗi gia đình
người Việt Nam và trên mảnh đất Hà Nội – Thủ đô vì Hòa bình. Thế mà,
ông Ngô Quang Kiệt, nhân danh Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội, người
được coi là đại diện hiệp thông với Chúa để mang lại bình an và hạnh
phúc cho giáo dân, lại chủ mưu trong những hành động làm cho biết
bao nhiêu xứ đạo phải lận đận, oán hận, khi bị lôi kéo tham gia phá
phách, cản trở công việc của Nhà nước và Nhân dân. Ông còn dám ngang
nhiên tuyên bố cảm thấy nhục nhã khi mang quốc tịch Việt Nam. Đây là
những hành vi và ngôn từ vi phạm nghiêm trọng luật pháp, danh dự Tổ
quốc và làm nhục Quốc thể. Hành vi này không thể tha thứ được đối
với một công dân nước Việt Nam và càng không thể chấp nhận được đối
với người được giao chăn dắt phần hồn cho các con chiên".
Theo ông Nhân, với những việc làm và lời nói như vậy, "ông Ngô
Quang Kiệt không thể một phút nào được phép sống trên đất của nước
Việt Nam độc lập, trên mảnh đất Hà Nội linh thiêng và hào hoa, hòa
bình. Pháp luật Nhà nước Việt Nam - đại diện ý chí và nguyện vọng
của nhân dân - cần phải được chấp hành nghiêm minh. Cần trục xuất
Ngô Quang Kiệt ra khỏi đất Mẹ kính yêu, tước quốc tịch Việt Nam đối
với một kẻ phản bội Tổ quốc, phản bội Tổ tiên, phản bội Dân tộc,
phản bội những giáo dân ngoan lành. Tôi tha thiết đề nghị đồng bào
Công giáo hết sức tỉnh ngộ, chấp hành pháp luật và ủng hộ các chính
sách vì hạnh phúc đồng loại. Hãy sống với lòng nhân ái cao cả mà
Chúa Giêsu đã ban cho nhân loại".
Không thể tin đây là phát ngôn của một giám mục
Đây là nhận xét của bạn đọc Đào Sỹ Quang ở TP. Biên Hòa, Đồng
Nai.
Trong thư, ông Quang viết: "Tôi sống tại TP. Biên Hòa, nơi có
nhiều đồng bào công giáo. Họ sống rất tốt và hòa đồng. Vào những
ngày lễ lớn như Giáng sinh, nhiều Cha đạo lên truyền hình phát biểu
rất tâm đắc. Họ đều khuyên nhủ giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, kính
Chúa yêu nước. Và tôi từng biết nhiều đồng bào công giáo được đứng
trong hàng ngũ của Đảng CSVN. Rất nhiều cặp uyên ương xây dựng hạnh
phúc trăm năm mà không cùng tôn giáo. Tôi là người cũng từng đọc
kinh thánh, cùng đi nhà thờ với đồng nghiệp. Những lúc vui, cùng
nhau hát “ Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”! Tôi thấy Kinh
thánh dạy người ta những điều tốt đẹp. Những giáo dân đều cùng
phương châm: “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc
của đồng bào"... Nhưng khi tôi xem truyền hình, thấy Tổng giám mục
Hà Nội Ngô Quang Kiệt phát biểu rằng ông ta "thấy nhục nhã khi cầm
hộ chiếu Việt Nam", thì tôi thật sự ngỡ ngàng. Tôi không tin đây lại
là phát ngôn của một giám mục. Bởi, một vị Tổng giám mục thì phải có
nhiều văn hóa lắm, sâu sắc lắm. Hơn nữa, làm Tổng giám mục phải có
cái tâm là tình yêu thương con người, sống trong một đất nước thì
cũng phải theo phép tắc, chứ sao mà tự do ngoài khuôn khổ được!?".
"Tôi nghe rất kỹ và nhiều lần, thì thấy tiếng nói của vị Tổng
giám mục Ngô Quang Kiệt đúng là người Việt Nam, ăn gạo Việt Nam,
uống nước sông Việt Nam, ấy vậy mà lại cảm thấy “nhục nhã khi cầm
cái hộ chiếu Việt Nam” thì hẳn bất kể từ người già đến người trẻ
nghe thấy cũng phải ngỡ ngàng và tất nhiên không tin Tổng giám mục
này là người trung thành với Chúa. Vì chẳng có Chúa nào dạy con
người ta có những lời nói như thế về mảnh đất sinh ra mình! Tôi thấy
tiếc cho ông Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt. Nếu tôi đang ở cương vị
như ông, tôi dám đứng lên xin lỗi Tổ quốc mình và vui vẻ trở về như
một giáo dân bình thường Tôi từng đọc kinh thánh và thấy những điều
tốt đẹp", ông Quang viết.
Phát ngôn của ông Kiệt là sự phỉ báng Tổ quốc
và dân tộc
Bạn đọc Nguyễn Huy Đức ở địa chỉ email: ducnh77@gmail.com cũng
rất "phẫn nộ trước phát biểu của ông tổng giám mục". Bạn Đức viết:
"Gia đình tôi và nhiều gia đình người Việt Nam đã hiến dâng những
người con của mình cho công cuộc giải phóng và thống nhất đất nước,
để đất nước Việt Nam có tên trên bản đồ và bình đẳng với mọi quốc
gia trên thế giới. Cả dân tộc Việt Nam đã phải đánh đổi xương máu
của bao nhiêu người con để có được ngày hôm nay. Việc ông Kiệt nói
"cảm thấy nhục nhã khi cầm hộ chiếu Việt Nam" là sự phỉ báng Tổ quốc
và dân tộc, xúc phạm đến tình cảm và lòng tự hào, tự tôn dân tộc của
hơn 80 triệu người Việt Nam".
Bạn Đức bày tỏ quan điểm: "Cá nhân tôi và gia đình rất phẫn nộ
khi nghe phát ngôn trên của ông Kiệt, bởi nó được nói ra từ một
người được coi là "đức cao vọng trọng", đứng đầu giáo phận HN và
hằng ngày vẫn rao giảng về kinh Thánh. Với những hành vi lôi kéo
giáo dân, thách thức chính quyền, vi phạm pháp luật và đỉnh cao là
phát ngôn vô liêm sỷ trên thì ông Kiệt không xứng đáng là Tổng giám
mục. Thử hỏi, ông ta đã có đóng góp gì cho chất nước này mà phát
biểu như vậy?".
Cũng theo bạn Đức: "Nếu như ông Kiệt "cảm thấy nhục nhã khi cầm
hộ chiếu công dân Việt Nam" thì ông hãy làm đề nghị rút quyền làm
công dân Việt Nam đi. Tôi tin, Nhà nước không ép buộc một người dám
phỉ báng Tổ quốc mình như ông phải mang quốc tịch Việt Nam đâu. Về
phía việc làm của thành phố Hà Nội, chúng tôi đồng tình với văn bản
cảnh cáo ông Kiệt. Hy vọng ông ta sẽ thức tỉnh khi chưa muộn".
Hải Vân (tổng hợp)