Hạt Giống Tàn Độc

Tin Liên Mạng

14 tháng 7, 2010

Thay lời tòa soạn:

Gửi các bác trong tòa soạn,

Vừa qua, ở Việt Nam dư luận đang xôn xao vì hai vụ giết người, cướp của man rợ. Nếu hung thủ là một người bình thường thì không có gì đáng nói, đàng này kẻ thủ ác là con của một Mục Sư. Hy vọng rằng từ nay bà con ta sẽ thấy được những người truyền giảng tin mừng của Chúa có thực sự đem đến tin mừng hay chỉ là mang đến tai họa. Cháu xin gởi đến tòa soạn vài link để bà con ta suy nghĩ.

- Hành vi tàn độc của kẻ thủ ác - https://www.congan.com.vn/?

- Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng giết hai phụ nữ ở Đồng Nai - https://tuoitre.vn/

- Bắt nghi can dùng dây điện siết cổ giết 2 người - https://tuoitre.vn/

- Nghi can dùng dây điện giết người là SV bỏ học - https://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/

Cháu xin dừng ở đây, chúc các bác được nhiều sức khỏe. (MN)


 

Nghi can dùng dây điện giết người là SV bỏ học

H.MI - Đ.BIÊN/ Tuổi Trẻ

https://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/389572/Hung-thu%20dung-day-dien-giet-nguoi-la-SV%20bo-hoc.html

TTO - Ngày 11-7, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục lấy lời khai Nguyễn Thiên Kim - nghi can đã dùng dây điện siết cổ chết 2 người, cướp tài sản - nhằm xác định thêm Kim có gây ra vụ án nào khác hay không.

Lời khai của Kim cho thấy Kim hoàn toàn tỉnh táo, khác với lời khai của người thân Kim khẳng định Kim từng đi chữa trị bệnh tâm thần.

 

 

 

Nghi can Nguyễn Thiên Kim đã dùng dây điện siết cổ giết chết 2 người

 

 

 

Theo lời Kim, Kim từng là sinh viên trường ĐH L. (Đồng Nai). Sau khi học hết năm nhất, Kim đã bỏ học. Với vốn kiến thức về máy tính được học trường, Kim đã trở thành thợ sửa chữa cho nhiều nơi trước khi gây ra 2 vụ giết người.

Theo một điều tra viên, TP. Biên Hòa đã xôn xao sau cái chết của em Trần Thị Kim Phúc (16 tuổi), đang là học sinh lớp 10 ở một trường chuyên nổi tiếng ở thành phố. Phúc cũng là đứa con gái duy nhất của anh T.C.H.P. Việc em bị giết chết dã man vào buổi sáng khiến dư luận hết sức lo lắng, nhất là sau một số án mạng giết người dã man xảy ra tại Đồng Nai.

Tài xế taxi M. chở “một người dáng mập, khoác ba lô” tới nhà nạn nhân Phúc hai lần chính là người được trinh sát triệu tập lấy lời khai. Từ lời khai này, nghi can Nguyễn Thiên Kim đã bị khoanh vùng và lập tức lệnh bắt khẩn cấp được thực hiện vào rạng sáng 10-7.

Tại nhà của Kim ở P.Bửu Hòa (TP.Biên Hòa), công an đã thu giữ các tang vật mà Kim đã cướp tại nhà nạn nhân Phúc. Khai thác tại chỗ, Kim đã khai sau khi lấy tài sản từ nhà Phúc, Kim mang về cất giấu trong phòng ngủ, riêng số nữ trang đem bán được 13 triệu đồng; còn giấy tờ, quần áo, dây điện Kim đốt để phi tang.

 

 

 

Tang vật Nguyễn Thiên Kim cướp tại nhà nạn nhân
Trần Thị Kim Phúc vào sáng 7-7

 

 

 

Từ vụ giết cướp tài sản trên, cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ vụ mất tích của chị Võ Thị Hồng Thạnh (26 tuổi, ngụ P. Bửu Hòa). Kim thừa nhận mình đã giết và giấu xác chị Thạnh ngay tại nhà.

Tại cơ quan điều tra, anh Bùi Văn H. (chồng chị Thạnh) cho biết: sáng ngày 16-5, anh chở vợ đi lễ ở nhà thờ Tin Lành (nhà thờ này do mục sư N.N.T, cha của Nguyễn Thiên Kim quản nhiệm). Trưa cùng ngày anh H. có gọi điện thoại liên lạc với vợ nhưng không được. Anh đi tìm nhiều ngày qua cho đến khi nhận tin báo vợ bị giết.

Cơ quan khám nghiệm pháp y đang
đưa xác chị Thạnh ra khỏi giếng

 

Ngày 11-7, cơ quan điều tra cho hay qua khám nghiệm tử thi, xác nạn nhân Thạnh đang bị phân hủy, trên cổ vẫn còn một dây điện thắt ngang. Chồng chị Thạnh cũng cho biết anh và Thạnh lập gia đình vào tháng 11-2009. Trước khi bị giết, chị Thạnh đang mang thai 6 tháng.

 

 

Trang Chính Trị Xã Hội