 |
08 tháng 10, 2010 |
Hà Nội hào tráng và lộng lẫy trong niềm vui hân hoan phủ
khắp thành phố huyền thoại này, tôi trả lời như vậy khi
nhiều người hỏi tôi về Hà Nội trong những ngày này,” James
Rhodes, một cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam và
hiện đang sống tại Hà Nội cho biết.

Trong bài viết về Hà Nội gửi riêng cho báo Quân đội nhân
dân Online, James Rhodes viết: những hoạt động rực rỡ sắc
màu như có sức mạnh luôn cuốn cả người Việt Nam và nước
ngoài, cả người già, người trẻ, đưa họ vào một cầu vồng hài
hòa đậm tính nhân văn.
Dù ở đâu trong thành phố, bạn cũng có thể chứng kiến
nhiều sự kiện đang diễn ra trong những ngày Đại lễ 1000 năm
Thăng Long – Hà Nội như các màn trình diễn nghệ thuật, pháo
hoa, âm nhạc, triển lãm, thời trang, diễu binh và hàng loạt
các hoạt động văn hóa khác. Có cả những hoạt động dành cho
người gặp hoàn cảnh khó khăn.
“Tất cả những người Việt Nam tôi gặp đều có chung một suy
nghĩ về sự kiện này: Họ hạnh phúc và tự hào là người Việt
Nam,” James Rhodes viết.
Các bạn trẻ như Hồ Việt Anh, Nguyễn Việt Nga, Lê Thị Kim
Anh, Lê Thu Trang khẳng định: “Chúng tôi chào đón tất cả các
du khách đến với thành phố của mình vì chúng tôi là một dân
tộc thân thiện và muốn mọi người cùng chia sẽ niềm vui trong
dịp Đại lễ này”.
Trong khi bạn Ngọc Tú lại giới thiệu và chứng minh sự đa
dạng của Hà Nội thì một bạn khác, Kim Oanh, hy vọng rằng các
du khách nước ngoài sẽ cảm nhận được tình cảm của người dân
Việt Nam. Tất cả những người Việt Nam tôi gặp đều rất đỗi tự
hào khi giới thiệu về thành phố của mình, chia sẻ về lịch sử
và văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế. Rõ ràng, đây là niềm
tự hào của dân tộc.
James Rhodes kể câu chuyện của Daniel Jones, người
Canada. Daniel đến Việt Nam lần đầu tiên sau khi đọc được
trên mạng về đạo Baha’i, trang mạng liên kết những người trẻ
tuổi, độc thân liên hệ với nhau và chia sẻ những giá trị đạo
đức chung. Qua trang này, anh gặp Quỳnh, một người con gái
xuất thân ở miền Trung Việt Nam.
“Tôi cảm thấy tôi biết cô ấy trước khi tôi đến Việt Nam.
Khi chúng tôi gặp nhau ở Hà Nội, chúng tôi biết rằng, chúng
tôi yêu nhau. Như một lẽ tự nhiên, tôi cầu hôn cô ấy và vui
sướng khi cô ấy nhận lời. Hà Nội là thành phố của tình yêu,”
Daniel nói.
“Chúng tôi rất vui khi biết rằng những người theo đạo
Baha’i ở Hà Nội cũng sẽ là một thành phần trong lễ diễu binh
tại Quảng trường Ba Đình vào ngày 10-10. Đây là điều hết sức
lý thú và chúng tôi rất vui khi biết rằng những người Baha’i
ở Việt Nam sẽ là một phần của sự kiện trọng đại này,” Daniel
cho biết thêm.
Nói về bản thân mình, James Rhodes cho biết, ông rất vui
khi một trong những "người nước ngoài" đang ở Hà Nội trong
dịp Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội chính là vợ
ông, Nina.
Trước khi rời Mỹ đến Việt Nam lần này, cả hai vợ chồng
ông đã tham gia vào một dự án nghiên cứu DNA toàn cầu. Biết
được điều này, những người bạn Việt Nam của ông đùa vui: “Có
lẽ ông yêu Việt Nam nhiều như vậy vì tổ tiên của ông là
người Việt Nam”.
Ngọc Hưng (dịch)