BÀI HỌC CÔ TIM – ALINE REBEAUD – BỊ “CHỤP MŨ CỐI”
Muốn hiểu được cô Tim (Thuỵ Sĩ), tôi đề nghị mấy
cha nội viết lách moi móc hãy về Việt Nam cầm cờ vàng ba sọc đỏ đi một
vòng Sài Gòn hay Hà Nội thử xem sao… Hoặc nếu các vị có thân nhân ở Việt
Nam, quý vị hãy “khuyến khích” gia đình mình “làm gương” treo cờ Việt
Nam Cộng Hoà trong nhà hoặc vào các ngày “quốc hận” trước, rồi Cô Tim và
dân chúng sẽ làm theo.
Một lũ chính trị ba xu chuyên xúi bậy và làm bậy, làm
mất thể diện cộng đồng người Việt quốc gia vì những suy nghĩ lỗi thời
và man rợ.
Mặc dù cô Tim (Aline Rebeaud) sinh ra tại Thuỵ Sĩ, mang
quốc tịch Thuỵ Sĩ… nhưng tôi vẫn thấy cô ấy mang một trái tim Việt Nam, tinh
thần Việt Nam, yêu thương những người Việt xấu số hơn những kẻ vong bản phản
bội tổ quốc & quê hương Việt Nam. Cô Tim - Aline Rebeaud ơi, trong trái tim
tôi Cô đáng được trân quý gấp ngàn vạn lần những con người sinh ra và lớn
lên bằng cơm gạo quê hương xứ Việt nhưng chà đạp, quay mặt với nỗi đau của
đồng bào và dân tộc Việt, những kẻ chỉ biết phá hoại quê hương!
* CHỐNG CỘNG THÌ CHỐNG…NHƯNG ĐỪNG CHỐNG LẠI ĐẤT NƯỚC &
CON NGƯỜI VIỆT NAM!
HÌNH ẢNH CÔ TIM TRÊN YOUTUBE:
https://www.youtube.com/watch?v=A-zPqsCWhXk&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=9_q4dx-jVF4&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=dShN2tOCegw
https://www.youtube.com/watch?v=kuUamPHSDGA&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=azPB3OoH5uw&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=hwSopHbVf98&feature=related



Ý KIẾN ĐỒNG BÀO VIỆT NAM KHẮP NƠI:
Hãy Nhìn Đời Bằng Đôi Mắt Của Trái Tim
Linh Vũ
Trong thời gian qua, chuyện cô Tim đã trở thành một đề tài nóng mà nhiều
người quan tâm, với những quan điểm khác nhau. Nhiều ký giả cũng đã viết bài
về chuyện cô Tim. Mỗi người nhìn một cách khác nhau. Có người trách cứ cô
Tim thiếu tôn trọng lá cờ vàng thân yêu của người Việt quốc gia. Có người
cho là cô Tim là cộng sản trá hình qua hoạt động từ thiện. Có người cho rằng
không thể vì lý do từ thiện mà cô Tim không tôn trọng lá cờ Việt Nam Cộng
Hoà. Và cũng có ý kiến cho rằng cô Tim có những lý do của cô để không chụp
hình dưới bất cứ lá cờ nào, dù là cờ Cộng sản, cờ VNCH hay cờ của bất cứ
quốc gia nào. Nhà văn Giao Chỉ, ký giả Lê Bình, nhà văn Việt Hải, thi sĩ
Linh Vũ, và Tú Kép (qua email gửi về của sử gia Trần Gia Phụng),… đã viết về
cô Tim với những quan điểm khác nhau. Chúng tôi mời qúy độc giả theo dõi
những bài viết với những đánh giá khác nhau này.
Cùng tuần báo Phương Đông Times tham dự buỗi gây quỹ của cô Tim (Aline
Rebeaud) vào đêm Thứ Sáu 31 tháng 2008 tại nhà hành Tea Palace. Vì tính tò
mò muốn tìm hiểu sự thật và những tin đồn Tốt & Xấu về một cô gái người Thụy
Sĩ đến từ Việt Nam mà từ lâu Tôi và một số bạn bè gọi cô với một biệt danh
là ‘nữ thần của tình thương’ với trái Tim đầy nhân ái mà trên cõi đời nầy
rất hiếm hoi.
Với cương vị một người làm báo, bài tường trình này là một ghi nhận trung
thực những gì tai nghe mắt thấy trong buỗi họp báo và buỗi tiệc gây quỹ; để
chúng ta có cái nhìn chính xác, độ lượng và thông cảm hơn. Trước một ngày,
ban tổ chức gây quỹ cho cô Tim đã thông báo mời mọi người và các cơ quan
truyền thông đến tham dự buổi họp báo, nêu câu hỏi và giải đáp thắc mắc mà
nhiều cộng đồng người Việt hải ngoại đang thắc mắc. Tuy nhiên, hôm đó chỉ có
chủ nhiệm Võ Thành Đông của Tuần Báo Phương Đông Times và ký giả Nguyễn Tấn
Lai tham dự . Rất nhiều câu hỏi được đặt ra liên quan đến chương trình từ
thiện, về cá nhân, về vấn đề Cờ Vàng của Việt Nam Cộng Hòa không được treo
trong buỗi lễ và những sinh hoạt của cô Tim hiện nay tại quê nhà v... v...
Vì bài viết có giới hạn, do đó, tôi xin nêu lên những câu hỏi chính yếu có
liên quan đến những thắc mắc hiện nay trong cộng đồng của chúng ta. Hỏi (H)
- Trả LờI (TL).
H: Xin cô cho biết vì lý do gì mà cô không cho treo Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của
thời Việt Nam Cộng Hòa?
TL: Tổ chức Nhà May Mắn (Maison Chance) của chúng tôi là một tổ chức Phi
Chánh Phủ. (NGO: None Government Organization - Phi Chính Phủ - Phi Chính
Trị - Phi Tôn Giáo). Chúng tôi chỉ làm công tác từ thiện. Tôi không có quyền
ngăn cấm ai cả. Treo cờ, chào cờ là chuyện của ban tổ chức tại mỗi địa
phương. Riêng Tôi chỉ thuần làm công việc từ thiện và Tôi không muốn những
vấn đề chính trị ảnh hưởng đến công việc từ thiện của tôi. Nếu Ban Tổ Chức
muốn treo cờ hay làm gì đó tùy ý, nhưng trong chương trình của Tôi không thể
có cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Điều nầy qúy vị biết hơn ai hết, Tôi không thể đứng
dưới bất kỳ một lá cờ nào cả . Tôi ví dụ nếu quý vị về Việt Nam, quý vị có
dám nói với gia đình quý vị treo Cờ Vàng hay quý vị đứng dưới cờ của Nước
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hiện nay chụp hình rồi mang về Hoa Kỳ
khoe với bạn bè hay không? Tôi đã tổ chức gây quỹ tại Lausane (Thụy Sĩ) là
quê hương của Tôi nhưng Tôi không đồng ý treo cờ Thụy Sĩ. Tôi đã tổ chức gây
qũy tại Lyon (Pháp) cũng không có cờ Pháp xuấn hiện bất cứ đâu trong những
sinh hoạt từ thiện của Tôi. Thậm chí tại Việt Nam trong các cơ sở sinh hoạt
từ thiện của Tôi là Nhà May Mắn và Trung Tâm Chắp Cánh cũng không có lá cờ
Đỏ Sao Vàng. Quý vị đã về Việt Nam và đã đến thăm cơ sở từ thiện của Tôi,
qúy vị ghi nhận được điều nầy. Tôi chỉ thuần làm công tác từ thiện. Đài
Truyền hình Việt Nam VT4 đã mở mấy cuộc phỏng vấn về các sinh hoạt từ thiện
của Tôi được trình chiếu nhiều lần, quý vị có tìm thấy bóng dáng lá Cờ Đỏ
Sao Vàng ở đâu không? Sự thể đã có từ 15 năm qua chứ không phải mới xảy ra
chỉ một vài tuần, vài ngày. Tôi làm việc với con Tim, với lòng nhân đạo. Tôi
không muốn quý vị gán ghép Tôi vào chính trị, điều đó sẽ gây nên hoàn cảnh
bất lợi cho trên 300 con người đang đói khổ hiện nay trong Nhà May Mắn và
Trung Tâm Chắp Cánh của chúng Tôi.
H: Cô theo Tôn Giáo Nào?
TL: Tôi không theo Thiên Chúa Giáo, Tôi không theo Đạo Phật. Tôi theo Đạo
Làm Người.
H: Tiền đâu mà cô có thể mua mảnh đất trên 6 mẫu, đó có phải là tiền
chính phủ cấp cho cô?
TL: Nếu là tiền chính phủ cấp cho Tôi để xây nhà nuôi nấng cho những
người mang mảnh đời bất hạnh thì cũng tốt thôi, đâu phải là hình thức kinh
doanh trục lợi cho cá nhân. Sự thật không đúng như vậy, Tôi mua được 12,000
Mét Vuông đất để xây cất thêm cơ sở theo nhu cầu hiện nay của các em được
gọi là Làng May Mắn (Village Chance).
H: Tiền cô thu được xung vào trương mục nào, có qua trung gian của chính
quyền không? TL: Tiền gây quỹ đi thẳng vào trương mục riêng của Tôi, không
qua trung gian hay kiểm soát của chính quyền, đương nhiên là tôi phải chi
trả thủ tục giấy tờ, giấy phép, thuế má như mọi cơ quan từ thiện khác. Còn
một vấn đề nữa là nhiều người thắc mắc rằng những người thu tiền giúp Tôi lý
lịch không rõ ràng. Quý vị thấy đó là những người tình nguyện trong cộng
đồng của quý vị tại mỗi địa phương, họ có tấm lòng từ tâm muốn góp một bàn
tay trong việc gây quỹ từ thiện chứ không dụng ý gì khác.
H: Nếu một mai, có một người đàn ông cùng một lý tưởng như cô, yêu thương
cô và có đủ điều kiện tài chánh để giúp cô theo đưổi con đường từ thiện mà
cô đang dấn thân. Vậy cô có ý lập gia đình hay không? (<=câu hỏi vô duyên,
nhảm nhí – TCL)
TL: Tôi đã nghĩ đến điều nầy, nhưng có gia đình thì phải lo cho chồng,
cho con, thì mới có hạnh phúc và Tôi hiện đã có hạnh phúc rồi. Hạnh phúc của
Tôi là những em côi cút, bất hạnh, khuyết tật đã gọi tôi là Mẹ là Bà trong
Nhà May Mắn.
(Trên đây là những câu hỏi của Chủ Nhiệm Võ Thành Đông và ký giả Nguyễn
Tấn Lai đã phỏng vấn cô Tim trong ngày Thứ Năm 30/10/08 )
Đêm Thứ Sáu buỗi gây quỹ bắt đầu lúc 7 giờ tối với hơn 400 khách tham dự
đủ mọi thành phần. Một đêm đã đến với nhiều ghi nhớ và cảm động trong Tôi .
Ban tổ Chức đa số là giới trẻ tình nguyện:
Ban Chấp Hành: Cô Nguyễn Đặng Ái. (Hội Phó Tổ Chức ‘’Maison Chance ‘’ Tại
Hoa Kỳ)
Ban Tổ Chức: Trần. Đức , Nguyễn Q. Dũng , Nguyễn P. Gigi.
Các Thiện Nguyện Viên: Mike Davies, Nguyễn Hương, Nguyễn Thu Van, Nguyễn
Chi, Nguyễn Nhân, Nguyễn Nga, Lê Tùng, Lê Nguyên, Trịnh Hải, Nguyễn Linh,
Nguyễn Loan, Vũ Tiffany, Vũ Jeff, Trần Aline, Trần Thanh, Nguyễn Katherine,
Megan Su, Mỹ Dung, James Gion.
Tất cả làm việc rất nhiệt tình trong đêm gây quỹ, với sự chào đón khách
tham dự rất nhiệt tình vồn vã. Có một điều làm tôi khá ngạc nhiên là những
khuôn mặt quen thuộc trong cộng đồng mà Tôi thường thấy trong những sinh
hoạt tại địa phương, hình như không mấy ai tham dự ngoại trừ Bác Sĩ và Bà
Phạm Văn Minh, Bác Sĩ và Bà Lê Văn Thu...
Mở đầu chương trình với lời chào mừng quan khách của cô Nguyễn Đặng Ái ,
tiếp theo ông Nguyễn Quốc Dũng và Doanh Gia Trần Đức tiếp nối chương trình
gởi lời cảm ơn các mạnh thường quân, các cơ sở thương mại đã đóng tài chánh
trước khi có đêm gây qũy Từ Thiện được tổ chúc, Tôi nghe được như sau: Bảo
Trợ $5000 : Western United Fish Company, Seattle, WA), Ô. Bà Trần Hùng (Sam
Auto Body Inc), Ông Bà Ngoan Phú (Bank of America New York, NY), Ô.Thông
Nguyễn (Cryogenics-vessels, Intrumentations &piping, PA), Ông Bà Dương.
Bảo trợ $2000: Ô. Bà Trần Đức (Viet Wah Group) Team Jacqueline
(Countrywide Bank), Lệ Vinh Trần (John L.Scott Real Estate), Nha Sĩ Nguyễn
Sơn và Liên (Burien Plaza dental &Denture), Ô.Bà Trần Thiệu (SG Seattle
Glove Inc.), Ô. Bà Lam Hào (BC Education Center) , BS và Bà Phạm Văn Minh
(MD PS Inc.).
Ngoài ra một số đông các nhà hảo tâm cũng đã gửi phong bì đến ban tổ chức
góp phần tài chánh trước khi buổi quyên góp được thực hiện. Đồng thời ban tổ
chức cũng giới thiệu toàn thể thiện nguyện viên lên sân khấu chào mừng quan
khách. Chương trình văn nghệ do ban nhạc Galaxy phụ trách cùng hai ca sĩ
Thanh Hà và Như Quỳnh đến từ California. Mặc dù đêm đó dàn âm thanh không
được tốt lắm, nhưng không thấy ai phàn nàn về việc nầy, có lẽ mọi người đến
với tấm lòng từ tâm và chủ đích góp một bàn tay để xây mái nhà ‘’May Mắn’’
nên bầu không khí vẫn rất vui vẻ, vẫn ấm cúng mà Tôi chưa từng thấy xảy ra
trong nhiều lần sinh hoạt của Cộng Đồng. Thức ăn Tàu có l&# 7869 (?); chỗ
nào cũng giống nhau, quanh quẩn cũng chừng ấy món, vừa đủ no, đủ ngon miệng
cho một đêm vui cuối tuần. Bữa tiệc vừa chấm dứt thì chương trình của cô
‘’Tim’’ được nối tiếp bằng những đoạn Video ghi lại quá trình hoạt động và
những sinh hoạt của cô trong 15 năm qua tại căn nhà ‘’May Mắn’’ và dự án xây
cất ‘’Làng May Mắn’’ trong tương lai. Sau phần trình chiếu Video là phần trả
lời những câu hỏi của đồng hương tham dự. Cô Tim tuy là người ngoại quốc
nhưng nói tiếng Việt thật lưu loát, không sai một chữ, không dư một câu, đã
làm cho mọi người vỗ tay khen thưởng dẫn bầu không khí càng về đêm càng vui
vẻ và sinh động hơn.
Cô Tim đã để lại trong lòng mọi người sự mến phục và yêu thương. Những
đoạn Video và lời thuyết minh từng giai đoạn hoạt động giúp đỡ các em có
mảnh đời bất hạnh tại quê nhà đã làm cho nhiều người rơi lệ. Tôi chưa thấy
một sinh hoạt nào trong một nhà hàng rộng lớn như Tea Palace mà người hiện
diện đã ngồi lặng im chăm chú nghe từng lời, từng hình ảnh đau thương của
các em trên màn ảnh với dòng lệ tuôn trào từ trái tim quặn đau của mình.
Hình ảnh nầy không phải là lần đầu tiên Tôi thấy. Tôi đã từng làm từ thiện
tại quê nhà trong nhiều năm qua với túi tiền dành dụm của riêng Tôi và bạn
bè. Tôi đã từng nghe thấy những gì cô Tim đã làm cho các em có mảnh đời khốn
khổ ở Việt Nam cho nên sự nghi ngờ hay những ý nghĩ không tốt đẹp về cô hoàn
toàn không có trong trái tim Tôi. Tôi nói lên điều nầy không phải là lý lẽ
bênh vực cô Tim mà đó là sự thật, một hoạt động của 15 năm chứ không phải
một đôi ngày. Hãy về Việt Nam để nhìn tận mắt, hãy nghe những đồng bào chúng
ta tại quê nhà nhận xét về cô Tim. Người ta thường gọi cô là “Tiên’’ trần
giới.
Sau hết là chương trình bán đấu giá tranh vẽ với MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên
và Nguyễn Quốc Dũng rất hấp dẫn và hào hứng, đồng thời cũng gây rất nhiều
cảm động. Sáu (6) bức tranh được các em khuyết tật trong nhà May Mắn, đã
dùng hết khả năng của cánh tay yếu ớt còn lại của mình để vẽ những cảm nghĩ,
không khổ đau của đời người trên khung vải, để ‘’Mẹ’’ cô ‘’Tim’’ mang sang
Mỹ bán, với cả niềm hy vọng kiếm được một ít tiền mua thêm vài ký gạo, có
thêm vài bữa ăn trong lúc đói lòng và có thêm được những chỗ nằm êm ấm.
Tôi đã khóc trong nỗi xúc động, vì một con người từ một miền đất xa lạ đã
hy sinh hết cuộc đời son trẻ của mình cho những người không cùng một dòng
máu, không cùng một ngôn ngữ, một màu da. Tôi cảm thấy xấu hổ vì tôi không
làm được những điều đó như cô Tim. Đêm nay tôi cũng nhìn thấy tinh thần đồng
loại và tình nghĩa đồng bào thật cao cả trong cộng đồng giới trẻ của chúng
ta. Họ là những người lao động bằng chân tay, bằng nghề nghiệp với đồng
lương khiêm nhượng, nhưng họ không ngần ngại bỏ một số tiền ba đến bảy ngàn
đồng để mua những bức tranh của các em khuyết tật ở VN. Họ mua tranh không
phải vì bức tranh có nghệ thuật cao để khoe sang giàu tô điểm thêm cho đời
sống, mà họ mua với lòng nhân đạo, với sự chia xẻ tình yêu thương những mảnh
đời bất hạnh của các em. Họ cũng hiểu rằng tiền mua những bức tranh này sẽ
là những tấm chăn sưởi ấm các em trong những mùa đông giá lạnh, là những bát
cơm, là tập vở, là chiếc áo cho các em trong đời thường khốn khổ. Xin mọi
người yêu đời, yêu người bằng trái tim nhân ái thì cuộc đời sẽ nở hoa và thế
giới sẽ đẹp hơn nhiều. Để chấm dứt bài viết tôi xin ghi lại một bài thơ đọc
được trên net để chia sẻ cùng qúi vị:
Tôi hỏi đất:
Đất sống với đất như thế nào?
- Chúng tôi tôn cao nhau
Tôi hỏi nước:
Nước sống với nước như thế nào?
- Chúng tôi làm đầy nhau
Tôi hỏi cỏ:
Cỏ sống với cỏ như thế nào?
- Chúng tôi đan vào nhau
làm nên những chân trời
Tôi hỏi người:
Người sống với người như thế nào?
Người sống với người như thế nào?
- ...Xin quí vị tự trả lời.......Kết thúc chương trình đêm gây quỹ từ
thiện xây “Làng May Mắn’’ tại Seattle, theo cô Nguyễn Đặng Ái thì số tiền
thu được đêm hôm đó là $68,260.18 (Sáu mươi tám ngàn, hai trăm sáu mươi USD
và 18 cents)
Linh Vũ =>
https://www.calitoday.com/news/view_article.html?article_id=43b2d4f2e8a2d6358693376f0282f93a
(Bài viết trên là một cái tát mạnh và chính xác vào mặt những tên chống
cộng ba xu, thiếu ý thức - TCL)
- THÁI QUANG TY - Phone: (770)
638-8283: 1510 Elm Creek Ln, Norcross, GA 30093 – U.S.A
Tôi không hiểu tại sao có người có lòng nhân đạo giúp những người kém may
mắn (đặc biệt là những trẻ nhỏ, người già, người tàn tật...) một cách độc
lập không bị lệ thuộc vào các tôn giáo, chính kiến như trường hợp cô gái
Thuỵ sĩ Tim lại bị một số người chụp mũ là tay sai Việt Cộng!
Như vậy những cha cố Gia-Tô La-Mã qua Mỹ xin tiền không có mục đích tốt
đẹp như cô gái Thuỵ sĩ Tim thì tại sao không thấy tụi con chiên ghẻ hèn mạt
đó lên tiếng? Phải chăng lũ này là lũ súc vật, không muốn giúp người kém may
mắn chỉ "MUỐN THEO CHA CỐ CHÚNG LÊN THIÊN ĐÀNG" dù là giết người khác để đạt
được mục đích "MUỐN THEO CHA CỐ CHÚNG LÊN THIÊN ĐÀNG", thật là lũ súc vật ăn
mày nước Mỹ đừng sủa nữa.
Tôi xin nói rõ tôi là sĩ quan của quân đội miền nam, sau 1975 từng bị bắt
tù khổ sai dưới "mỹ từ Lao Động Cải Tạo" của cộng sản nhưng không phải vì
thế mà tôi căm thù những người kém may mắn ở Việt Nam. Nếu quí vị có tấm
lòng, có điều kiện hãy ráng giúp đỡ những thương phế binh của quân đội miền
nam và tất cả những người kém may mắn (đặc biệt là những trẻ nhỏ, người già,
người tàn tật...).
Quý vị làm việc này là đủ chửi cha cộng sản rồi, đừng vì thù hận mà quên
đạo làm người.
Người lính VNCH thua trận Thái Quang Ty
PS* TGM Ngô Quang Kiệt co' kêu gọi La Mã cứu giúp các con chiên ngoan đạo
(vì niềm tin ngu muội mù quáng) đang bị lâm nguy không? Bạc tỷ Vatican đổ
vào Việt Nam chạy đi đâu? Bọn đầu trâu mặt ngựa Thiên Chúa Giáo kêu gọi các
con chiên nhân danh Chúa cầu nguyện Chu'a, hướng về Chúa, thi` Chu'a sẽ lo
hết tất cả… khi lũ ngu muội cuồng tín lâm nạn thì giáo hội Thiên Chúa và mấy
tên linh mục áo quạ đen im re… Rõ là một lũ xúi bậy vô lương tâm.
Tôi thành thật cảm phục cô Tim đã hy sinh tuổi xuân, chịu gian khổ để
giúp những trẻ em khuyết tật nghèo khổ ở VN được nơi ăn chốn ở. Tại sao lại
có số người thiển cận chụp mũ cối cho cô. Xin hỏi những người chống đối cô
Tim có bao giờ gửi tiền giúp bà con hay cha mẹ ở VN không? Có làm việc xã
hội giúp bão lụt, thiên tai chưa? Nếu trả lời có thì chính quý vị đã tự thú
tiếp tay cho CS chăng?
…Sự hăng say chống Cộng là cần thiết và đáng trân quý nhưng phải sáng
suốt kẻo trở thành mù quáng.
Hoang Nguyen
Goi nguoi ban "tren ma.ng" than,
Toi het suc dong y voi ban.
Khanh Nguyen
-
Chanh Minh Kiet (xóa email thật theo yêu cầu
- vì bị bọn khủng bố phá hoại)
Tôi đồng ý, chống cộng là chống đám thiểu số đảng viên
cầm quyền độc tài, tham nhũng, đàn áp người dân thấp cổ bé miệng, chứ không
có nghĩa là chống lại đất nước và dân tộc Việt Nam. Họ đang điên cuồng kêu
gọi chống đối cô Tim khắp nơi, họ thù hận mù quáng không còn phân biệt đưọc
điều tốt xấu, thiện ác chỉ biết kêu gọi hận thù theo cảm tính của họ. Tôi
mang ơn cô Tim đã giúp đồng bào của tôi, tôi cảm thấy hổ thẹn vì đã không
làm được như cô Tim đã làm cho đồng bào bất hạnh của tôi.
Neu thay khong thich thi dung dong tien, OK.
Sao lai di no’i nhung loi cay cu’ nhu the nay. Nhu the la tu to ca’o noi
dau nhuc ghe gom cua minh!
Nguoi ta con co the bao minh la do nho nhoi ty tien, so sao duoc voi tam
long vi tha cua Co Tim !
Khach-Quan
- Chanh Minh Kiet (xóa email thật theo yêu cầu - vì bị bọn
khủng bố phá hoại)
Hai Huynh, dung la loi that mich long, quy ong CCCB dang ho hao khap noi
"tay chay" co Tim ( hay gia'n tiep lam ngo* truoc su kho dau cua cac em be
mo coi bat hanh tai que nha ma co Tim la mot nguoi ngoai quoc con dong long,
bo ca cong suc ra giup do) thi quy ngai, nhung nguoi lo*'n lo^'i vo nguc la
nguoi VIET quoc gia, dang lam kho' de chong doi nhung hoat dong gay quy tu
thien cua co Tim, dung co*` va`ng de tao nguyen co*' can tro hoat dong tu
thien nay. Xin hoi quy vi nhan danh ai? Chong ai? Chinh nghia nao da xem
nhung hoat dong tu thien cuu giup dong bao ruot thit minh la hanh dong "tiep
tay" thi hanh NQ36 !? Toan mot lu bat nhan, CS con nhan dao tha ho ra qua
som!
Cám ơn Cong Ly.
Năm ngoái tôi có dịp gặp cô khi hay tin cô bị tai nạn
giao thông, tại ngôi nhà tình thương của cô, qua trao đổi mới thấy Cô TIM
suy nghĩ giản đơn nhưng lại có một trái tim rộng lớn bao la, tiếp nhận
mọi hoàn cảnh thương tâm. Trong khi cơ sở vẫn còn thiếu thốn rất nhiều.
Cô hiểu người nghèo khó còn hơn người Việt, và chịu khó
chịu cực hơn cả người Việt thương người Việt. Bản thân tôi cũng thấy tự ái
dân tộc. Và rồi rất buồn cho những ai xài phung phí, thay vì dành khoảng chi
tiêu đó để san xẻ cho bao mảnh đời cơ cực.
Khổ thì ở đâu trên thế giới này cũng có: Nhật Bản là
con rồng châu á, nhưng cũng có người vô gia cư, hoặc vào quán cafe Net để
nghỉ qua đêm. Còn nước Mỹ được xem là cường quốc, mà phải nợ Trung Quốc mấy
ngàn Tỷ, và không thiếu người vô gia cư.
Nhưng dân tộc nào lo cho dân tộc đó trước khi có sự trợ
giúp của những người khác.
Hiện nay, ngoài cô TIM ra cũng có vài tấm gương khi
thấy người bị nạn tận tâm cứu giúp, trong người Việt đứng nhìn. Hoặc có một
người Thụy Điển đi đường thấy một vệt cát đổ, ý thức cho biết sẽ có người bị
tai nạn nên tiện tay dọn dẹp, hỏi tên và địa chỉ họ chỉ cười tươi và nói ai
cũng có trách nhiệm với nơi mình sinh sống! Họ đẹp lộng lẫy.
Mong có nhiều người Việt hành xử như vậy cho cuộc đời
đầy hoa thơm giúp cho cuộc sống nầy đầy ý nghĩa. Sống cho ra sống!
Vài hàng chia xẻ cùng Cong Ly, chúc vui khỏe và hạnh
phúc.
Kính,
Co ay la mot nguoi KHO TIM THAY trong cuoc doi nay! Lam
sao co duoc mot nguoi co long, tai gioi, nhan duc nhu co Tim!
Vo tinh, cung voi vo toi, toi duoc dung ben canh Co do
trong mot dip gan day...Ro rang con nguoi bang xuong bang thit cua Co ay
toat ra mot noi diu dang yeu thuong tha nhan thieng lieng nao do ma toi
khong co du ngon tu de dien dat noi.
Tu cai ve diu dang do toi tin tuyet doi con tim cua Co
TIM la con tim thuong nguoi kho trong coi doi hoan toan trong sang chan
that…
Toi khong biet Cong Ly la ai, nhung doc may dong email
cua Cong Ly gui den, toi hoan toan dong y. Rat mong may cha noi chinh tri ba
xu xui bay lam bay loi thoi man ro nay doc duoc nhung dong email nay, va suy
gam lai...
Dung loi thoi man ro nua...thay vi an tien gia` chui
rua nhung nguoi thap co be mieng. xin may cha noi loi thoi man ro hay
viet chui O Bush, O Clinton..vi nhung O nay than Cong... qua VN tha*m
Cong... lai con dam moi may O Chu tich, Thu tuong cua CS qua US... vao
tiep ruoc o "Toa Nha Trang" ....
…Nam 1975 My bo may O, da khong dam chui no, con om dit
no qua day chui bay...That dung la loi thoi man ro...!!!..
Dù cô Tim là người “mắt xanh mũi lõ” nhưng trái tim tôi
mách bảo rằng: “CÔ TIM RẤT ĐẸP TRONG MẮT CỦA RẤT NHIỀU NGƯỜI VIỆT NAM. DÙ LÀ
MỘT NGƯỜI SINH RA VÀ LỚN LÊN TẠI MỘT QUỐC GIA CHÂU ÂU…NHƯNG TÔI NHẬN RA
TRONG CÔ MỘT TRÁI TIM VIỆT NAM… CÔ TIM ĐÁNG TRÂN TRỌNG HƠN VẠN LẦN SO VỚI
ÔNG “LINH MỤC ÁO CHÙNG
VONG BẢN” NGÔ QUANG KIỆT”.
Tôi quý trọng cô vô cùng!
Nói ra thì mích lòng…
Nếu nói thật lòng mình thì đúng là một LŨ GIÀ VÔ Ý THỨC, chưởi bới như
đám hàng cá hàng tôm, văn ngôn thể hiện một lớp người HẠ ĐẲNG. Im lặng cho
khoẻ.
Rảnh thì Trúc xem Kinh, đọc sách, nghe nhạc, đi chùa…tâm mình an lạc hơn.
Đừng bung xung theo những chuyện tào lao của bọn nhảm nhí vừa mất thời gian,
vừa chuốt phiền não.
Chúc Trúc và gia đình nhiều an lạc!
* Nhắn anh Công Lý coi chừng bị bọn tào lao rách việc chụp mũ cộng sản
đó.
=> https://www.freewebs.com/traitimvietnam/ (<= vụ này thì tội nghiệp cô
Tim quá!)
Thưa bà con,
Guộng NDMT tui tự thuở nay không thic'h và cũng không muốn lên tiếng về
những vấn đề có tính cách nhạy cảm như thế nầy. Vì lẽ nó rất dễ bị hiểu lầm
hay bị xuyên tạc thành ra thù oán hoặc nghi kỵ nhau không tốt cho chính bản
thân lẫn cộng đồng.
Nhưng hôm nay Guộng sẽ phá lệ để xin nói ít lời, và hứa sẽ một lần thôi. Sau
đó tự bà con thẩm định mà hành động theo sở thích.
Guộng quan niệm rằng mỗi con người trời sinh ra chỉ có duy nhứt một Trái Tim
và một Khối Óc. Trái tim đó nó mầu nhiệm và kỳ diệu lắm. Khối óc đó nó rất
hữu ích nhưng cũng đồng thời rất nguy hiểm. Bởi thế mà các bậc hiền triết,
Thánh Nhân, Giáo Chủ các tôn giáo thường răn dạy mọi người nên lấy Trái Tim
và Khối Óc của mình mà chủ trì mọi việc trong đời sống thường nhật hầu gây
phúc lợi cho chính mình, gia đình mình và cho cả nhân quần xã hội, không chỉ
ở hiện tại mà còn chuẩn bị hay vun vén, bồi đắp cho cả những kiếp tương
lai.. Chúng ta xét lại và thừa nhận lời khuyên của các Ngài thật chí lý vậy.
Trái Tim nó mầu nhiệm và kỳ diệu đến độ cho dù là cha mẹ hay anh chị em cùng
giòng máu chưa chắc đã hoán chuyển hay thay tim cho nhau được. Chúng ta đã
từng chứng kiến những hoạt cảnh não lòng, ngang trái như cha là nguoi hien
duc chơn chính mà con là tên cướp hoặc ngược lại; hay cha là một người keo
kiệt, bủn xỉn nhưng con lại là một kẻ từ tâm luôn bố thí và hy sinh.
Khốc Óc con người cũng thế. Cùng có trình độ tăng trưởng và thu thập kiến
thức / học thức như nhau nhưng sự dung nạp và sử dụng không đồng đều nơi mọi
người. Cho nên, dù là đôi bạn cùng lớp, cùng trường, cùng đỗ đạt như nhau
nhưng rất có thể hai người sẽ là hai thái cực trong hình thái phục vụ và phá
hoại trong cùng một quốc giạ
Dài dòng như trên để chứng minh và giải thích rằng không ai trong chúng ta,
những kẻ phàm phu, có thể tự cho mình thay được kẻ khác hoặc chắc chắn rằng
mình hành động khôn ngoan và có tình thương bao la hơn người khác. Nếu không
vậy thì ắt hẳn trên thế giới nầy không chỉ có 5, 7 tôn giáo mà đã có 5, 7 Tỷ
tôn giáo mất rồi. Do vậy, chúng ta không thể và không nên áp đặt người khác
phải phục tòng hay làm theo điều mình muốn một cách khuôn rập. Hãy tùy duyên
mà hành động trong sự kiểm soát, thúc liểm của lý trí và lương tâm.
Vấn đề cô Tim thì tôi nghĩ như thế nầy: Chắc chắn bọn cường quyền CSVN không
tự dưng mà biết đến cô ta để qua tận xứ Thụy Sĩ mà kêu gọi hay dụ dỗ cô ta
sang tận VN để phục vụ cho bộ mặt xấu xa của nhà nước CHXHCNVN cho sáng ra
với thế giới. Tôi tin rằng nó phát xuất từ Trái Tim và Khối Óc của cô Tim
khi cô đã rời xa gia đình, thân quyến và đồng bào cô ở xứ Bắc Âu để đến Việt
Nam, một đất nước xa lạ, không ân tình, người quen và đã âm thầm làm những
việc cho tình thương nhân loại suốt bao nhiêu năm qua. Đó là một Trái Tim và
Khối Óc cao cả, cao thượng mà ai có lương tri đều phải kính phục.
Vì môi trường sinh hoạt ngày một tăng trưởng và do nhu cầu cấp thiết, nên cô
Tim đã phải kêu gọi thêm sự hổ trợ của chúng ta - Những người mà đáng lẽ đã
phải tiên phuông đứng vào vị trí của cô Tim mà hành động cho đúng chức /
lương năng của mình cho những người mà mình gọi là ĐỒNG BÀO - cho được thêm
hiệu quả. Đây cũng là một sự thường và là một nhu cầu đáng khích lệ hơn là
bài xích.
Tôi cũng nghĩ và tin rằng khi cô Tim hành động như thế thì hoàn toàn không
mang ý nghĩ CHÍNH TRỊ mà nó chỉ bằng Con Tim và Khối Óc của cô. Thế nhưng,
nếu chúng ta nghi ngờ hay áp đặt cho việc làm của cô là có dính đến Chính
Trị thì e rằng quá đáng chăng ? Tôi không phủ nhận rằng khi cô Tim đem Trái
Tim và Khối Óc của cô ta từ xứ Bắc Âu đến trải cho người VN, dưới sự lãnh
đạo của đương quyền CSVN thì không thể tránh khỏi những sự ràng buộc hoặc bị
chi phối (kiểm soát) trong một số sinh hoạt thường nhật hay khi ra, vào VN
mà cô ấy dù muốn hay không cũng không thể nào làm khác hơn được. "Nhập gia
tùy tục, đáo giang tùy khúc". Và tôi cũng tin rằng đó chính là động cơ không
cho phép cô làm những việc bất lợi cho nguyện ước, chương trình và tương lai
phục vụ cho những người kém may mắn ở VN mà cô đã và đang làm. Nó hoàn toàn
không phải chủ trương sỉ nhục lá cờ VNCH của chúng ta như một số kết án.
Tôi cũng đồng ý với một số vị khi cho rằng có quá nhiều người ở VN sang hải
ngoại, dưới nhiều hình thức, chiêu bài nhằm để "vắt sữa" chúng ta và đánh
béo cho Việt Cộng. Dù vậy, chúng ta cũng không nên quơ đũa cả nắm hay phê
phán một cách hàm hồ. Từng người và từng việc mà phán đoán thì sẽ hay và
chính xác hơn.
Theo tôi, vấn đề quan trọng là mỗi người trong chúng ta tự cảm nhận, tự xét
NÊN hay KHÔNG mà hành động cho riêng mình chứ không nên chỉ trích và phê
phán kiểu "ngăn sông cấm chợ" cho một việc thuộc về Trái Tim và Khối Óc.
Viết đế đây, tôi sực nhớ lại một bài báo mà tôi đã đọc khá lâu, khi chiến
trận B40 của Thúy Nga Paris bùng nổ. Tác giả đó đã viết một câu mà tôi thắm
thía vô cùng, đại khái rằng: Những người hùng hổ chống Paris by Night và
Nguyễn Ngọc Ngạn, Tô Văn Lai trên báo chí, truyền thông nhưng nếu có ai bất
chợt đến nhà họ thì y như rằng băng Thúy Nga chất thành đống và cả gia đình
đang quây quần bên cái TV chiếu băng Thúy Nga Paris By Night.. Nghịch lý
chăng ? Có lẽ không vậy đâu. Sự ganh tỵ cũng có thể mà sự tự đánh bóng cũng
có thể luôn. Cũng là một đòn chính trị tâm lý đấy bà con ơi. "Đẹp xấu tùy
người đối diện" đấy mà.
Trở lại đề tài cô Tim, có một vấn đề cũng cần làm sáng tỏ thêm. Có người cho
rằng, thôi huỵch toẹt luôn cho rồi, Bs Hoàng, người thường gọi Guộng NDMT
nầy bằng Tiá, đã lý luận rằng trách nhiệm đối với những trẻ bụi đời ở VN
hiện tại là của đương quyền CSVN mà những đầu lĩnh của đảng cướp CSVN phải
bỏ tiền ra để lo vì họ có quá nhiều tiền của. Chúng ta không có trách nhiệm
đó.
Điều nầy đúng nhưng chưa triệt đáo. Tất cả những quốc gia tự do trên thế
giới, kể cả Hoa Kỳ, Úc, Canada, Pháp, ...nếu chỉ trông đợi vào chính quyền
và những vị nguyên thủ hay dân cử cao cấp lo cho những kẻ khốn cùng qua các
cơ quan, chương trình an sinh xã hội, y tế,... thì đâu đã có những cơ quan
từ thiện tự nguyện, không trực thuộc chính quyền, mọc đầy và hoạt động mạnh
mẽ khắp hoàn vũ ? Họ có bao giờ đòi hỏi ông Tổng Thống, bà Thủ Tướng,...
phải bỏ tiền túi ra thì tụi tui mới tiếp theo mà bỏ ra đâu nào ? Đây thuộc
về lĩnh vực Trái Tim và Khối Óc nên nó không có và không cần điều kiện như
thế. Nếu những thằng tư bản đỏ, mafia VC mà làm được như BS Hoàng muốn thì
chúng ta đâu còn gọi chúng là quân cướp ? Phải thế không ? Và chẳng lẽ khi
chúng chịu bỏ ra chút đỉnh thì chúng ta phải gọi thằng cướp ấy bằng "Ông
Lương Thiện" hay sao? Cho nên, vấn đề lại phải trở lại suy / phán xét chính
là Trái Tim và Khối Óc. Bill Gates đâu đợi ai kêu gọi hay thúc ép mà tự động
cho gần hết tài sản kết sù của ông ta chẳng phải vì Trái Tim và Khối Óc hay
sao? Ông ta chia tài sản cho cả những chương trình giúp giảng dạy và học vấn
cho sinh viên, học sinh toàn thế giới, trong đó có VN và Trung Quốc thì ông
ta "Bị" coi là "làm lợi hay đánh bóng cho những chế đô. CS" hay chăng ? Ai
dám kết án như thế ?
Thưa bà con,
Sự trình bày của Guộng không ngoài mục đích kêu gọi sự chính tâm và thành ý
trong mỗi người chúng ta trước những sự kiện, sự việc liên hệ đến CON NGƯỜI
VÀ TÌNH NGƯỜI, TRÁI TIM VÀ KHỐI ÓC, và, hoàn toàn không chủ tâm đánh phá hay
chống báng bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Cho nên, kính mong tất cả bà con, dù
đồng thuận hay bất đồng quan điểm với Guộng, hãy mạnh dạn bày to? Trí và Tâm
mình bằng những cảm xúc chân thành nhất phát xuất từ Trái Tim va Khối Óc,
qua lý lẽ nhu thuận để rộng đường phán xét. Xin và Xin đừng thô bạo chụp mũ
hay sỉ vã nhau. Chúng ta đã thua, đang thua và sẽ còn thua bọn bán nước buôn
dân CSVN nếu chúng ta nhìn đâu cũng thấy bóng dáng Việt Gian, Cộng Sản, tay
sai ở hải ngoại nầy. Chúng nó không Thần Thánh và tài ba như thế đâu. Tự
chúng ta đã đề cao chúng đấy thôi. Đây là một tình huống nên chấm dứt càng
sớm càng tốt.
Mong lắm thay !
Trân trọng,
Ngày 5 tháng 11, 2008
NDMT
Chong Cong chi bang chui va chui! Chui bat ke gi! Khong hieu biet gi!
Chong nhu mu`, nhieu khi quo-quau vao ngay vao mat minh! O Ho!
….Phai can co bao nhieu nguoi dong gop cho co TIM de duoc 400 ngan USD?
Neu trung-binh moi nguoi $40, phai can 10000 nguoi dong gop. 10 ngan nguoi
da bieu-lo thai-do, va chac-chan con nhieu ngan nguoi khac cung dang am-tham
to thai-do dong tinh!
…Su thuc la su thuc. Boi lo, chup mu, v.v... cho hang` chu.c ngan`
dong-huong nhu vay la cay-cu ky-cuc, la noi rang ta da that-bai nhuc-nha
roi.
Nên chống cho khôn ngoan hơn đi lũ chống cộng bát nháo.
Khach-Quan
DOWNLOAD PHẦN ÂM THANH
Đọc bài khác về Cô Tim:
https://sachhiem.net/XAHOI/TIMAlineV.php