Kẻ chỉ huy gây rối tại Khu Chứng tích Tam Toà

(Quảng Bình) thừa nhận hành động sai trái

https://vovnews.vn/ 29 tháng 7, 2009

TTXVN (VOVnews)

29 tháng 7, 2009

LTS: Hôm nay vấn nạn ở Tam Tòa xem như ngã ngũ. Sachhiem.net xin ghi lại các tin liên hệ đến nội vụ. Cũng như bao nhiêu "nạn cắm trụ" tương tự của dân Chúa trong hai năm gần đây, việc bắt đầu và việc kết thúc cũng không khác nhau bao nhiêu. Nếu theo kỷ thuật "điều tra" thông thường, người ta cứ liên tục hỏi những câu "tại sao" cho đến khi cái đầu mối được nắm bắt. Những câu hỏi và câu trả lời giả định cho các trường hợp từ "Tòa Khâm Sứ", "Thái Hà", đến "An Bằng",... rồi gần đây nhất là "Tam Tòa" dường như rập theo một khuôn mẫu nhất định. Có hai câu trả lời khác nhau cho mỗi câu hỏi: một do các dân Chúa và Chống Cộng (CC) ở hải ngoại , và một từ phía nhà nước Việt Nam (VN).

Hỏi: - Tại sao có các giáo dân bị bắt? CC đáp: Giáo dân "cầu nguyện" rất nghiêm trang, nhưng Cộng Sản đàn áp tôn giáo,  - VN đáp: Vì những người này hội họp trái phép, cắm lều bạt bất hợp pháp, hoặc đập phá các công trình kiến thiết công cộng....

Hỏi: - Tại sao lại kéo đến đó cầu nguyện ? CC đáp: Chúng tôi cầu nguyện là quyền tự do tôn giáo. Cầu ở đâu là quyền chúng tôi (!) - VN đáp: Cầu nguyện đã có nơi, thiếu chi những nhà thờ. Cắm cây thánh giá và tượng Đức Mẹ những chỗ bậy bạ không thuộc khuôn viên nhà thờ là trái phép.

Hỏi:- Cầu nguyện "nghiêm trang" có làm cho việc cắm trụ trở nên hợp pháp không? CC đáp: Chúng tôi rất trật tự và nghiêm trang, cho nên hợp pháp. Vả lại, đất này "ngày xưa là của cha ông chúng tôi, chúng tôi có quyền cầu nguyện trên đó. VN đáp: - Có, tụ họp không có giấy phép tức là bất hợp pháp. Đất đai là của chung do nhà nước quản lý. Họ chiếm đất ngang ngược.

Hỏi:- Nghe nói đất này trước kia là một ngôi chùa, tại sao lại là sở hữu của nhà thờ? CC đáp: Là vì Chùa không ai xài, nên Cha ông chúng tôi mua lại. Nhà thờ có giấy sở hữu (bằng tiếng Pháp!), nhưng nhà nước Cộng Sản chiếm đoạt. VN đáp: - Nhà thờ là do Pháp cưỡng chiếm, giấy sở hữu do Pháp cấp, tặng lại hay bán trên lãnh thổ Việt Nam đều là cưỡng đoạt. Nhân dân đã khổ công xương máu cả trăm năm, cách mạng lấy lại. Vậy đất đai phải là của chung, chứ không thể chiếm riêng cho nhà thờ.

Hỏi: Tại sao đất của Chùa nhưng không thấy Phật tử lên tiếng ? CC đáp: Đã nói Chùa không có chủ mà! VN đáp: Ngày xưa cũng như ngày nay, đất của chùa là do triều đình phân phối và cai quản, không ai có giấy tờ sở hữu cả, nhưng đó là của nhân dân.

Hỏi:- Đất đai của Pháp để lại cho nhà thờ có hợp pháp không ? CC đáp: Của nhà thờ đương nhiên là theo luật của nhà thờ, nhà nước không có quyền (!) gì trên đất này. VN đáp: - Pháp cưỡng chiếm nước ta là bất hợp pháp đối với tình tự dân tộc. Do đó sở hữu của Pháp dù để lại cho ai trên đất ta cũng đều là bất hợp pháp.

Hỏi:- Tại sao đất mà các ông nói là của nhà thờ trước đây mấy chục năm mà năm nay mới về đây cầu nguyện? CC đáp: Là bây giờ mới có nhu cầu. VN đáp: - Đây là lúc cường quốc phương Bắc đang đe dọa, nước mình thì vẫn quá nhỏ bé. Đây là thời cơ của những kẻ thù tìm cách gây nội loạn để phá nát đất nước. Nước mất thì họ mới vừa lòng, và đổ tội rằng nhà nước bất lực. Không thì họ cũng mong một cơ hội cho thế lực của họ trở lại nắm chính quyền.

.....

Xin các độc giả tự nhận xét và phán đoán. (SH bổ túc 7/30/2009)


Vụ xâm phạm Khu di tích Tam Tòa: Biết sai vẫn làm

https://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=133720

Xã Luận.com

Cập nhật lúc : 11:14:09 AM, 02/08/2009

(VOV) - Ông Trần Công Lý, người tự xưng là đại diện giáo dân Đồng Hới, cũng là người tham gia tích cực trong vụ việc này thừa nhận: Vì biết việc làm trên là trái pháp luật nên đã tìm cách hành động vội vã, lén lút trong đêm.

Xây nhà trái phép tại Khu di tích Tam Tòa (Ảnh:Nhân Dân)

Hơn 10 ngày qua, sau sự việc một số đối tượng tự ý dựng nhà trái phép tại khu “Chứng tích tội ác chiến tranh Tháp chuông Tam Tòa”, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, ông Trần Công Lý, số nhà 58 đường Nguyễn Du, thành phố Đồng Hới, người tự xưng là đại diện giáo dân Đồng Hới, cũng là người tham gia tích cực trong vụ việc này thừa nhận: Vì biết việc làm này là trái pháp luật nên đã tìm cách giữ bí mật và hành động một cách vội vã, lén lút trong đêm.

Theo đó lời của ông Lý: “3h30’ sáng, khi đồng hồ đổ chuông, tôi chạy xuống nhà thờ, trên đường đi nghe tiếng xà beng, người đông và tiếng đào bới nhiều nên sợ bị lộ. Biết việc để cho giáo dân Đồng Hới đến đông sẽ không thành công nên phải mượn giáo dân của Cồn Sẻ tiến hành, nên khi bị phát hiện thì giáo dân Cồn Sẻ đông, còn giáo dân Đồng Hới ít”.

Các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân phường Đồng Mỹ và thành phố Đồng Hới đã tổ chức tuyên truyền vận động, giải thích để bà con nhận ra lỗi lầm, chấm dứt việc làm vi phạm pháp luật. Lực lượng công an đã đến kịp thời để ngăn chặn những người qúa khích, giữ gìn an ninh trật tự, trả lại sự bình yên cho Khu chứng tích.

Ông Trần Công Lý thừa nhận: “Cũng may có lực lượng công an nên sự việc đã ổn định. .Tôi nhận thấy việc làm nhà trên khu chứng tích chiến tranh tháp chuông Tam Tòa là một việc làm sai trái. Xin cơ quan pháp luật khoan hồng và tha thứ”./.

 

Thường trú Miền Trung

 

Kẻ chỉ huy gây rối tại Khu Chứng tích Tam Toà

(Quảng Bình) thừa nhận hành động sai trái

https://vovnews.vn/ 29 tháng 7, 2009

TTXVN (VOVnews)

29 tháng 7, 2009

 

(VOV): Nguyễn Quang Trung - một trong 7 đối tượng gây rối bị bắt tạm giam thừa nhận hành động sai trái, vi phạm pháp luật của mình

Được sự đồng ý của cơ quan điều tra và trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Bình, hôm nay (29/7), nhiều phóng viên báo chí trung ương và báo chỉ địa phương Quảng Bình đã trực tiếp gặp Nguyễn Quang Trung, một trong 7 đối tượng gây rối bị bắt tạm giam ngày 20/7 tại khu Chứng tích tố cáo tội ác chiến tranh tháp chuông Tam Toà, thành phố Đồng Hới.

Tại trại tạm giam, Nguyễn Quang Trung tỏ thái độ ân hận về việc làm của mình. Trung nói:

 “Tôi được cử làm Phó ban đại diện giáo dân ở thành phố Đồng Hới (trong tổ chức công giáo gọi là Hội đồng mục vụ). Vào 3 giờ sáng 20/7, chúng tôi được lệnh cùng với một số giáo dân đến ngay nền cũ của nhà thờ Tam Toà đã bị bom Mỹ đánh hỏng chỉ còn tháp chuông là chứng tích chiến tranh để dựng nhà.

Là di tích đã được xếp hạng chưa được chính quyền cho phép mà dựng nhà là hành động sai trái, vi phạm pháp luật. Bản thân tôi đã trực tiếp chỉ huy những giáo dân lúc đó chống lại, không cho tháo dỡ nhà vừa dựng trái phép, gây mất trật tự công cộng, làm tắc nghẽn giao thông nhiều giờ liền ở các tuyến đường Nguyễn Du, Quách Xuân Kỳ, Hàn Mặc Tử ở phường Đông Mỹ, thành phố Đồng Hới. Do đó, việc công an Quảng Bình can thiệp, bắt chúng tôi hôm đó là đúng, rất kịp thời, không để đổ máu. Tôi khẳng định không có việc công an dùng vòi rồng, lựu đạn cay để đàn áp giáo dân. Kể từ ngày bị bắt đến giờ, tôi và những người bị bắt đều được cán bộ trại tạm giam đối xử tử tế và chúng tôi đã khai nhận đầy đủ với cán bộ điều tra. Cán bộ điều tra không ép cung, không đánh đập, tra khảo”.

Những ngày qua, tại Quảng Bình, dư luận trong đồng bào Công giáo và nhân dân địa phương rất bất bình về vụ việc gây rối trật tự công cộng ở khu Chứng tích tố cáo tội ác chiến tranh tháp chuông Tam Toà. Các ông Lê Hoài Thanh, giáo dân ở thôn Phúc Đồng, xã Phúc Trạch; Nguyễn Văn Kim, giáo dân thôn Hà Lời, xã Sơn Trạch (huyện Bố Trạch); Nguyễn Hữu Tường, Chủ tịch Hội đồng giáo họ Tân Phong, giáo xứ Tân Phong (huyện Quảng Trạch)... đều cho rằng việc làm của một số công dân theo đạo Thiên chúa giáo tại khu Chứng tích tố cáo tội ác chiến tranh tháp chuông Tam Toà là không đúng. Họ đã lợi dụng tự do tín ngưỡng để gây rối, làm mất an ninh trật tự, vi phạm pháp luật. Đã là người Công giáo, trước hết phải thực hiện tốt nghĩa vụ của một công dân, kính chúa, yêu nước, đoàn kết sống tốt đời, đẹp đạo.../.

 

Họ đang cố tình quên lịch sử

https://vovnews.vn/Home/Ho-dang-co-tinh-quen-lich-su/20097/117519.vov

Vân Hương (VOVnews)

Cập nhật lúc : 7:41 PM, 27/07/2009

(VOV) - Nếu không chấm dứt những việc làm sai trái đó, họ sẽ phạm luật đời, phạm lẽ đạo, có lỗi với chính Tổ quốc và đồng bào của mình

Tháp chuông nhà thờ Tam Toà - di tích những cuộc bỏ bom của Hoa kỳ

Những ngày này, trên trang thông tin điện tử của Dòng chúa cứu thế và một số hãng tin phương Tây liên tục xuyên tạc tình hình tại khu vực nhà thờ Tam Toà ở thành phố Đồng Hới (Quảng Bình). Họ mô tả cái gọi là tại đây đang diễn ra cuộc đàn áp tôn giáo, với những giáo dân bị đánh đập dã man, bị bắt giam vô cớ. Tuy nhiên, những luận điệu xuyên tạc này không che giấu được mưu toan lợi dụng tôn giáo để tiến hành những hành vi gây mất ổn định và ngăn cản sự nghiệp phát triển của đất nước.

Từ hơn một tuần nay, tại nhà thờ Tam Toà - nơi đã được công nhận là di tích văn hoá lịch sử hơn 10 năm nay xảy ra tình trạng mất trật tự do một số công dân theo Thiên chúa giáo ở tỉnh Quảng Bình làm lễ và và cầu nguyện trái phép. Nghiêm trọng nhất là ngày 20/7 vừa qua, họ dựng nhà làm lễ trái phép trong khuôn viên khu di tích. Sáng sớm 26/7, lợi dụng trời chưa sáng, họ lại tiếp tục tụ tập gây rối, đòi được vào làm lễ trong khu di tích. Điều đáng nói là chỉ có một số ít ngưòi dân tại Đồng Hới tham gia vào các vụ gây rối đó. Phần lớn số người này từ các địa phương khác, thậm chí là tỉnh khác - những nơi đã có địa điểm làm lễ.

Nhà thờ Tam Toà được xây dựng từ năm 1886. Sau năm 1954, do giáo dân di cư vào Nam, nhà thờ Tam Toà gần như bị bỏ không. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bom đạn Mỹ đã tàn phá hoàn toàn thành phố Đồng Hới. Riêng nhà thờ Tam Toà bị máy bay Mỹ đánh phá tới 48 lần, chỉ còn duy nhất một tháp chuông, khu tường bao với nhiều vết đạn. Với một nơi mang đầy di tích chiến tranh như thế, nơi đây rất cần trở thành một chứng tích để các thế hệ hôm nay và mai sau, hàng ngày đến để hiểu thế nào là chiến tranh, để nhớ và tri ân.

Chính vì ý nghĩa thiêng liêng đó mà ngày 26/2/1997, UBND tỉnh Quảng Bình đã có quyết định công nhận Tháp chuông nhà thờ Tam Toà là khu Chứng tích tội ác chiến tranh. Năm 2008, đại diện Toà Giám mục Xã Đoài thuộc Giáo phận Vinh đã cùng với đại diện UBND tỉnh Quảng Bình ký bản ghi nhớ, trong đó thống nhất, khuôn viên nhà thờ Tam Toà cũ hiện là chứng tích tội ác chiến tranh. Hai bên thống nhất sẽ giữ nguyên và tôn tạo nhằm bảo vệ cũng như phục vụ việc nghiên cứu, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Thế nhưng, thời gian gần đây, chính một số vị chức sắc và linh mục của Toà Giám mục Xã Đoài lại đi nguợc lại với những lời cam kết đó của mình, khi thường xuyên tổ chức lễ cho giáo dân trên nền của nhà thờ Tam Toà cũ. Mục đích của họ là tạo sức ép với chính quyền để đòi đất nhà thờ.

Theo nguồn tin từ báo Nhân dân, hiện nay trên địa bàn thành phố Đồng Hới, chỉ có 99 hộ công dân theo Thiên chúa giáo với 261 nhân khẩu. Riêng phường Đồng Mỹ - nơi có nhà thờ Tam Toà cũng chỉ có vài hộ, nhưng từ nơi khác đến sinh sống. Vì thế, luận điệu nói rằng “đòi lại” khu chứng tích tội ác chiến tranh đó nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của giáo dân là vô lý. Nó càng thiếu thuyết phục hơn khi chính quyền thành phố Đồng Hới và tỉnh Quảng Bình đã giới thiệu 5 địa điểm để bà con giáo dân lựa chọn, xây dựng nhà thờ nếu có nhu cầu. Nhưng chính một số người có trách nhiệm của Toà Giám mục đã từ chối.

Không những thế, họ còn xúi giục, kích động một số đối tượng quá khích ngang nhiên gây rối trật tự công cộng tại khu Chứng tích tội ác chiến tranh Tháp chuông nhà thờ Tam Toà. Những hành vi của các đối tượng này đều được tiến hành theo một kế hoạch được chuẩn bị trước. Thậm chí, ngay cả những lúc hành lễ trái phép, những người này đã có những hành động trái với cách hành xử của một giáo dân chân chính, lương thiện như: có phát ngôn xúc phạm đến chính quyền, thái độ hung hăng mang đầy tính bạo lực.... Các cấp chính quyền vẫn bình tĩnh tuyên truyền, vận động, giải thích. Chính vì thế, đến nay tình hình an ninh trật tự ở khu vực này đã dần đi vào ổn định, hoàn toàn không có cái gọi là “đàn áp tôn giáo” hay “đánh đập giáo dân” như luận điệu xuyên tạc của một số giới truyền thông thiếu thiện chí với Nhà nước Việt Nam.

Những hành động này của họ, cũng như việc một số công dân theo Thiên chúa giáo ở Đồng Hới đòi huỷ hoại khu chứng tích tội ác chiến tranh Tháp chuông nhà thờ Tam Toà diễn ra khi nhân dân cả nước đang kỷ niệm 62 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2009), khiến dư luận ở Quảng Bình và cả nước rất bất bình và phẫn nộ. Ngay một giáo dân ở thành phố Đồng Hới đã nói: “Đó là hành động nhằm xoá chứng tích tội ác của đế quốc Mỹ đối với giáo dân”. Tội ác mà nhiều người dân Quảng Bình và cả nước đã phải hứng chịu. Điều đó cũng có nghĩa họ đang cố tình quên đi lịch sử, cố tình xoá lấp dấu tích tội ác chiến tranh mà đế quốc Mỹ gây nên một thời, đi ngược lại con đường phát triển của đất nước. Nếu không chấm dứt những việc làm sai trái đó, họ sẽ phạm luật đời, phạm lẽ đạo, có lỗi với chính Tổ quốc và đồng bào của mình./

Vân Hương

 

Quảng Bình: khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng"

https://vovnews.vn/Home/Quang-Binh-khoi-to-vu-an-Gay-roi-trat-tu-cong-cong/20097/117195.vov

Thanh Hà (VOVnews)

23/07/2009

(VOV) - 7 đối tượng có hành động gây rối trật tự công cộng và hành hung người dân bảo vệ Di tích lịch sử văn hoá Chứng tích tội ác chiến tranh.

Ngày 22/7, Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng", bắt tạm giam 7 đối tượng có hành động gây rối trật tự công cộng và hành hung người dân bảo vệ Di tích lịch sử văn hoá Chứng tích tội ác chiến tranh. Vào lúc 4h đến 8h ngày 20/7 vừa qua, khoảng 200 người ở huyện Quảng Trạch và thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình và một số nơi khác tổ chức xây dựng nhà trái phép trên khuôn viên của Di tích Chứng tích tội ác chiến tranh-Tháp chuông nhà thờ Tam Toà, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Nhà thờ Tam toà đã bị máy bay Mỹ ném bom tàn phá chỉ còn lại tháp chuông, năm 1997 được UBND tỉnh Quảng Bình công nhận là Di tích Chứng tích tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ, đồng thời UBND tỉnh Quảng Bình và Toà Giám mục Xã Đoài có văn bản giao ước cam kết bảo vệ di tích.

Mấy năm gần đây, một số người đã có những động thái vượt quá giới hạn pháp luật cho phép như đòi khôi phục lại nhà thờ Tam Tòa; tổ chức hành lễ trái phép nhiều lần ở khu vực khu chứng tích tội ác chiến tranh Tháp chuông nhà thờ Tam Toà. Chính quyền địa phương đã nhiều lần nhắc nhở, lập biên bản vi phạm... Tuy nhiên, họ vẫn cố tình vi phạm.

Bức xúc trước sự vi phạm pháp luật của nhóm người này, nhiều người dân phường Đồng Mỹ và một số phường lân cận thuộc thành phố Đồng Hới đã đến ngăn cản hành động xây nhà trái phép, đồng thời tháo dỡ khu nhà tạm, nhằm bảo vệ Tháp chuông nhà thờ Tam toà đã được công nhận là di tích.

Hiện tình hình trật tự tại khu vực này đã ổn định, Chính quyền và các đoàn thể tỉnh Quảng Bình tiếp tục tuyên truyền để nhân dân hiểu ý nghĩa của việc bảo vệ di tích lịch sử văn hoá, kiên quyết xử lý đối với những người có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ông Mai Xuân Thu, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Quảng Bình cho biết: Từ năm 1997, UBND tỉnh Quảng Bình đã thống nhất với Toà giám mục Xã Đoài thống nhất bảo vệ di tích lịch sử này. Hiện nay, chính quyền địa phương tiếp tục giải thích nhân dân ý nghĩa của di tích và cùng nhau bảo vệ để tôn tạo, giáo dục truyền thồng cho thế hệ trẻ.

Hiện nay, dư luận nhân dân thành phố Đồng Hới nói riêng, tỉnh Quảng Bình nói chung rất bất bình trước hành vi vi phạm pháp luật của một số công dân vừa nêu, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Bình cần trừng trị nghiêm minh những đối tượng vi phạm pháp luật, coi thường kỷ cương phép nước.

Theo ông Lê Viết Phúc, giáo viên nghỉ hưu, tiểu khu 5, Đồng Mỹ năm 1954, linh mục quản xứ và toàn bộ giáo dân Tam Toà đã từ bỏ quê hương để vào Nam. Hiện ở Đồng Mỹ chỉ có rất ít hộ giáo dân. Phần lớn người dân ở đây hiện nay từ Quảng Trạch chuyển đến sinh sống. Về vụ việc ngày 20/7, ông cho biết “Khi thấy những giáo dân ở nơi khác ồ ạt dựng nhà làm lễ trái phép ở đây, tôi có gặp và giải thích rằng việc dựng nhà làm lễ trong khu di tích là vi phạm pháp luật, không nên làm như thế... Tuy nhiên, họ không dừng lại mà xô ngã tôi. Đặc biệt, khi chúng tôi và lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động dừng việc xây nhà và tháo dỡ phần xây dựng trái phép, họ vẫn không dừng lại và một số phần tử quá khích đã dùng gạch đá, gậy gộc... tấn công chúng tôi. Nếu không có lực lượng chức năng bảo vệ thì người dân chúng tôi đã bị hành hung...”.

Anh Nguyễn Hải Tân, 29 tuổi, ở tiểu khu 4, Đồng Mỹ cho rằng, việc dựng nhà làm lễ, đặt tượng trong khuôn viên Khu chứng tích tội ác chiến tranh Tháp chuông nhà thờ Tam Toà của một số người dân ở nơi khác đến là việc làm lén lút, xâm hại đến di tích, không được phép của chính quyền... Khi người dân và chính quyền địa phương vận động họ dừng việc làm sai trái, vi phạm pháp luật này lại, họ không chấp hành mà tiếp tục làm. Thậm chí, nhiều đối tượng quá khích dùng gậy, xà beng, gạch đá... tấn công một cách hung hãn.

Ông Nguyễn Văn Tám, tiểu khu 4, phường Đồng Mỹ, Đồng Hới cũng như nhiều người dân khác đề nghị, tất cả công dân đều bình đẳng trước pháp luật, giáo dân vi phạm pháp luật cũng phải trừng trị nghiêm minh.

Hiện đã có nhiều người dân Đồng Mỹ làm đơn gửi đến cơ quan chức năng của tỉnh đề nghị xử lý nghiêm minh những đối tượng lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật, làm mất an ninh trật tự ở địa phương./

Thanh Hà, Nhân Dân

Trang Tôn Giáo