 |
ngày 13 tháng 4, 2010 |
LTS: Chúng tôi nhận được bản tin từ nhiều bạn đọc cho hay có những sách báo truyền giáo Ki-tô chứa đầy những chuyện bôi bác hạ nhục các đạo khác đã xâm nhập vào Việt Nam từ lúc nào. Đây không phải là một sản phẩm giáo dục lành mạnh có thể chấp nhận được trong một xã hội có nhiều tín ngưỡng khác nhau. Tiếc thay, đây là một thói quen cố hữu từ nhiều thế kỷ của các đạo Chúa. Từ Alexandre De Rhodes trắng trợn trong sách "Phép Giảng Tám Ngày" sỉ nhục các tôn giáo truyền thống của người Á đông, phạm thượng đến Đức Phật, cho đến các nhà truyền giáo khác tìm cách cấu kết với chánh quyền để phá đổ các nơi thờ tự, cướp chùa miếu để xây nhà thờ, đã trở thành truyền thống của việc truyền giáo Ki-tô.
Đó gọi là "tôn giáo" hay sao? Chúng tôi thông báo cho bạn đọc biết để tích cực yêu cầu chính quyền quan tâm đến việc trong sạch hóa xã hội, xét lại vấn đề cho lưu hành các sản phẩm văn hóa tôn giáo bịa đặt một cách
"vô đạo" này trên đất Việt Nam. Thật là chuyện đáng buồn khi những tài liệu chỉ nói sự thật như các bài viết đăng trong website của chúng tôi chưa được phép quảng bá rộng rãi.
Nhân đọc loại sách truyền giáo đầy ác tâm dưới đây, chúng tôi được biết tác giả của loại sách vở thâm độc này là hai vợ chồng mục sư Michael và Debi Pearl. Nếu bạn đọc xem trên net sẽ thấy những mục nói về những vấn đề liên hệ do ảnh hưởng của các bài giảng dạy của cặp vợ chồng mục sư này, tiêu biểu như sau:
- Một số Kitô hữu Chính Thống "huấn luyện" con cái của họ bằng cách cẩn thận đánh chúng với thiết bị chuyển mạch, các ống PVC dẫn nước và dụng cụ tra tấn khác. Xem bài viết trong https://childabuseaustralia.wordpress.com/the-pearls/ hoặc của Mandy Locke trong https://www.teenadvocatesusa.org/Sean Paddock.html
- Những lời bình luận tấy chay lối giáo dục bằng cách đánh bằng roi PVC, hành hạ lạm dụng con trẻ. Xem https://boycottcity.org/ view/index.php?itemId=419&creatorId=1
- Trừng phạt trẻ con cho chết - nhà xuất bản No Greater Joy Ministries và nạn lạm dụng trẻ con. Xem bản tin trong https://www.democraticunderground.com/discuss/duboard.php?az=view_all&address=103x519398
- Vụ lạm dụng chết người đối với trẻ con liên can đến "sự trừng trị trong thánh kinh"
Xem bản tin trong Các nhà chức trách bây giờ tin rằng thủ phạm giết người bị tình nghi Kevin và Elizabeth Schatz là tín đồ của một nhóm Ki-tô hữu quá khích cổ võ nên đánh trẻ con. Xem bản tin trong
https://www.khsltv.com/content/localnews/story/DA-Deadly-Child-Abuse-Case-Linked-To-Biblical/v9e-rmj-dk6t5b2Dx8U_gA.cspx
Xin bạn đọc tìm hiểu thêm về loại giáo dục không những nguy hiểm, chết người, và độc địa như đã thấy trên các trang mạng, mà còn gây hấn đối với các tôn giáo khác, và xin tích cực giúp đem vấn đề này ra ánh sáng. (SH)
Bài tường thuật sau đây được trích từ trang mạng https://phattuvietnam.net/3/9801.html 12/04/2010 23:56
Truyện tranh Ki-tô giáo bôi nhọ Phật giáo được bán tại Sài Gòn
https://phattuvietnam.net/3/9801.html 12/04/2010 23:56
Lâu nay, tại các nhà sách Công giáo và Tin lành tại Sài
Gòn xuất hiện một cuốn truyện tranh về Kinh thánh có tựa đề "Thiện
và Ác" của Michael và Debi Pearl, của Nhà xuất bản No Greater Joy
Ministry, Mỹ, được in bằng tiếng Việt. Trong truyện này có những
tình tiết bôi nhọ Phật giáo một cách trắng trợn.

Bìa cuốn sách, không rõ sách được in tại
Mỹ rồi chuyển về Việt Nam hay in lậu tại Việt Nam? Tình tiết bôi nhọ
xuất hiện tại chương 12: Đến khắp thế giới.

Truyện in hình những thầy tu không theo
Ki-tô giáo có hình tướng nhà sư Phật giáo, mặc dù sách không nói thẳng
ra. Sau đó, lắp ghép vào nhà sư những lời lẽ,hành động trái với giáo lý
nhà Phật

Hình tượng Đức Phật được vẽ lấp lửng,
được lồng ghép khéo léo để bôi bác giáo lý nhà Phật

Mô-ha-mét đi truyền đạo bằng cách dạy ca
hát cho dân chúng, trong đó có khuyên dân chúng phản loạn, nếu có sao
thì được Chúa thưởng lớn

Bôi nhọ Phật giáo bằng câu chuyện các nhà
sư phóng hỏa thiêu cháy

Truyện vẽ lên những hình ảnh các thầy tu
hết sức tàn ác


Nhà xập đè người truyền giáo Mô-ha-mét và
các nhà sư


Khéo léo hạ thấp giáo lý nhà Phật bằng
cách cho rằng trong Phật giáo không có sống đời đời trên thiên đàng, vì
vậy phải chôn thầy tu trong sự "đau buồn" và "lo sợ"

Còn Mô-ha-mét khi chết thì được về với
chúa Giê-xu

Đôi khi, cũng gậy ông đập lưng ông khi
bộc lộ sự tàn ác của chính tôn giáo mình. "Ngươi không đáng hưởng sự
sống đời đời. Ném hắn vào nơi tối tăm"

Bôi nhọ giáo lý nhà Phật: "Đầu thai là
một sự dối trá. Ngươi đang vào nơi phán xét sau cùng"

Đề cao trắng trợn: "Nếu tin, họ cũng sẽ
được cứu. Còn nếu không..."
Đối với những người trí thức, hoặc
những Phật tử hiểu đạo, thì truyện tranh Thánh kinh này thật nực
cười. Không rõ trong Thánh kinh có thật những chi tiết này không,
nhưng đúng là một cách truyền đạo hạ sách.
Tuy nhiên, với những con chiên cuồng
tín, đặc biệt là Tin lành, khi len lỏi vào những khu lao động, những
miền quê, những vùng sâu, vùng xa, chắc chắn truyện tranh này sẽ là
một công cụ truyền giáo và hù dọa hữu hiệu.
Tại sao những sách như vậy được bán
công khai tại một số nhà sách Ki-tô giáo tại Sài Gòn? Câu trả lời
dành cho những nhà quản lý văn hóa. Còn đối với Phật tử, không thể
cứ "đạo nào cũng tốt" rồi thụ động, mà phải tạo sức đề kháng và đẩy
mạnh hoằng dương Phật pháp, tồi tà hiển chính.