WYD 2008: Tìm kiếm Sự thật

Nhân Ngày Giới Trẻ [Công Giáo] Thế Giới 2008

The Canberra Times, By Dr. Swanton

Quách T Căn dịch

23 tháng 7, 2008

Ngày Giới Trẻ [Công Giáo] Thế Giới, Thời Điểm Để Những Tín Đồ Công Giáo Tìm Kiếm Sự Thật


  • The Canberra Times, By Dr. Swanton

    17/07/2008 12:00:00 AM

    Cuộc tranh luận xung quanh cuộc thăm viếng của Giáo hoàng Benedict XVI cho Ngày Giới Trẻ [Công Giáo] Thế Giới đã được quảng cáo và đẩy mạnh bởi Giáo hội Công giáo La mã, và sự kiện Hồng Y George Pell không đáp ứng thỏa đáng cho một nạn nhân tình dục mới, đã lại làm cho người ta tập trung chú ý vào những vấn nạn của Giáo hội. Những vấn nạn này không phải là những lỗi lầm trực tiếp của những tín đồ bình thường của giáo hội. Trách nhiệm chắc chắn phải về phần giáo hoàng và các cấp lãnh đạo khác trong giáo hội. Tuy nhiên, những tín đồ bình thường này cũng có thể giúp [để giải quyết những vấn nạn của giáo hội].

    Không còn gì phải bàn cãi chuyện Giáo hội Công giáo, trong khi tự nhận là có những ý định tốt, thì lại có một lịch sử chẳng có gì gọi là gương mẫu; phải chịu trách nhiệm về nhiều tử vong hơn bất cứ tổ chức nào khác. Nhiều triệu người đã chết và đau khổ trong những cuộc Thập Ác Chinh, săn lùng phù thủy, tòa án xử dị giáo, và các cuộc chiến tranh tôn giáo, nhân danh Giáo hội.

    Người Do Thái, phụ nữ, kẻ đồng giống luyến ái, lạc đạo, khoa học gia, và bất cứ ai có thể có những quan điểm khác với cuốn Kinh Thánh hay khác với giáo hội đều bị bạo hành hay là đối tượng sự giận dữ của Công giáo. Thật chẳng phù hợp với lời dạy “Ngươi không được giết người” hay “hãy đưa má kia ra”. Thật là hợp lý khi nghĩ rằng Giáo hoàng Benedict XVI đã học được những bài học trong lịch sử này và ông ta không nên là phe đàn áp quyền tự do ngôn luận, nhưng ông ta đã không học được gì cả.

    Tòa án xử dị giáo được thiết lập để đàn áp những sự chống đối giáo hoàng, thế mà ngày nay, giáo hoàng lại được bảo vệ bởi những luật lệ khắc nghiệt của NSW [New South Wales = một tiểu bang đông người nhất của Úc] chống lại những người có thể phát biểu một quan điểm có thể làm cho giáo hoàng hay những người Công giáo khó chịu trong dịp Ngày Giới Trẻ [Công Giáo] Thế Giới. Tại sao những tín đồ Công giáo đến dự bị ngăn chận không được nghe những quan điểm khác để tự chính mình phán xét lấy?

    Giáo hoàng đứng đầu một giáo hội dựa trên những giáo điều trong Kinh Thánh về một Thượng đế. Cái ông Thượng đế mà người ta cho là nhân từ này, thật ra thì có tính ghen tuông, hay giết người (không có mấy người sống sót sau vụ lụt Noah, và chắc chắn là ông ta không thích những đứa con đầu lòng của người Ai Cập; đúng vậy, Thượng đế trong Kinh Thánh là một tên giết con trẻ), kỳ thị nam nữ (khó mà có thể bỏ qua những luận điệu ghét phái nữ trong Kinh Thánh và trong giáo hội), kỳ thị chủng tộc (hơi thiên vê Do Thái đối với Ai Cập), ủng hộ chế độ nô lệ, ghét đồng giống luyến ái. Là một người năng nổ ủng hộ những quan điểm kỳ thị như vậy, Giáo hoàng chắc không thể kiếm được việc làm trong lãnh vực phục vụ công chúng.

    Chúng ta hãy nhìn thẳng vào sự thật, Thượng đế trong Kinh Thánh có thể chỉ là sự biểu thị của những quan điểm mê tín của quần chúng ít học vào 2000 năm trước, và thái độ của Giáo hội đối với những vẫn đề xã hội, từ đó đến nay, vẫn không có gì thay đổi.

    Dù rằng công chúng và các tín đồ Công giáo bình thường chấp nhận quan hệ tình dục trước khi lấy nhau, phá thai, thuốc ngừa thai, tự giải thoát [quá đau đớn vì các bệnh nan y] và nghiên cứu về tế bào mầm, giáo hoàng vẫn tiếp tục chống đối những điều này. Khó chịu hơn nữa, giáo hoàng và các bậc lãnh đạo trong giáo hội có vẻ như là áp đặt một cách kiêu căng những quan điểm chia rẽ tôn giáo trên những người khác. Điều này bắt nguồn từ sự chống đối mạnh mẽ việc dùng bao cao su, nhất là trong các nước trong Thế Giới Thứ Ba mà bệnh Liệt Kháng [AIDS] lan tràn, trong khi chính lập trường này đã đưa đến án tử hình cho nhiều người.

    Giáo hoàng và những vị lãnh đạo trong giáo hội truyền bá cái mà Richard Dawkins gọi là “Ảo tưởng của Thượng đế”. Không có một bằng chứng nào đáng tin cậy, có tính khoa học hay gì khác, chứng tỏ rằng có Thượng đế, thiên đường, địa ngục, những lời cầu nguyện được đáp ứng, hay những phép lạ đã xẩy ra.

    Cầu nguyện, hay những phép lạ, không thể cưỡng bức những định luật Vật Lý. Bất kể là giáo hoàng và giới lãnh đạo giáo hội cầu nguyện như thế nào để cho những tay chân của những người tàn tật mọc ra trở lại, thì đơn giản là chúng vẫn không thể xẩy ra. Giáo hoàng và giáo hội có thể bình yên rao giảng những điều vô nghĩa như vậy phần lớn qua sách lược nhồi sọ con người từ lúc còn nhỏ.

    Không còn nghi ngờ gì nữa, Ngày Giới Trẻ [Công Giáo] Thế Giới nhằm mục đích nuôi dưỡng những huyền thoại đó.

    Giáo hoàng đứng đầu một giáo hội nghẹt thở bởi sự đạo đức giả. Tuy rằng Kinh Thánh dạy rằng “Hãy bán hết gia sản mình có và cho người nghèo”. Giáo hoàng và giáo hội lại hưởng phúc với nhiều của cải. Những tín đồ Công Giáo Úc cho tiền Giáo hội, nhưng mấy ai biết được tiền đó dùng vào việc gì. Một số lớn sẽ dùng cho Ngày Giới Trẻ [Công Giáo] Thế Giới, để Giáo hoàng sẽ cố gắng mê hoặc, quyến rũ giới trẻ Công giáo. Bất kể là Giáo hoàng có sức quyến rũ như thế nào, ông ta cũng không thể xóa đi được sự kinh khủng của một số linh mục loạn dâm, tấn công tình dục con trẻ. Người ta phải phân vân tự hỏi là Giáo hoàng đang cai quản một tổ chức thuộc loại nào đây.

    Tuy rằng những vấn nạn đáng kể của giáo hội đều bắt đâu từ ở trên, giải pháp lại có thể tìm thấy ở dưới. Phận sự của các tín đồ của Giáo hội là tìm kiếm sự thật, đánh giá lại những niềm tin của chính mình,Chất vấn Giáo hoàng và giáo hội về cuốn Kinh Thánh, về chính sách xã hội của Công giáo, và xem xét cẩn thận những giải thích của các bậc lãnh đạo trong giáo hội. Họ sẽ nghe được những câu trả lời được thao luyện kỹ; vì Giáo hội đã có kinh nghiệm trong 2000 năm để tẩy não quần chúng, và dẹp bỏ những quan điểm phi-Công giáo. Ngày Giới Trẻ [Công Giáo] Thế Giới là cơ hội lý tưởng để bắt đầu cuộc đối thoại này. Có thể cuối cùng lý trí sẽ thắng.

     


     

    World Youth Day time for Catholics to seek the truth

    The Canberra Times, By Dr Swanton, a Canberra scientist and ethicist.

    17/07/2008 12:00:00 AM

     

    Controversy surrounding the visit of Pope Benedict XVI for the Roman Catholic Church promotional event that is World Youth Day, and Cardinal George Pell's unsatisfactory response to yet another sexual abuse victim, has again focussed attention on the Church's problems.
    These are not the direct fault of the ordinary members of the Church. Responsibility must be directed firmly at the Pope and other Catholic leaders. Lay Catholics, however, might be able to help.

    The Catholic Church, while professing good intentions, has a less-than-exemplary history; being responsible for arguably more deaths than any other organisation. Millions have died and suffered in the name of the Church in crusades, witch hunts, the Inquisition, and numerous
    religious wars.

    Jews, women, homosexuals, heretics, scientists, and whoever might have had a view contrary to that of the Bible or the Church were persecuted or subjected to Catholic fury. Not quite consistent with ''thou shalt not kill'' and ''turn the other cheek'. It would be reasonable to think that Pope Benedict XVI might have learnt lessons from this history and that he should not be a party to the suppression of free speech, but he hasn't.

    The Inquisition was established to suppress opposition to the Pope, yet now, the Pope is protected, by virtue of draconian NSW regulations, from people who might express a view that could annoy pilgrims or him at World Youth Day. Why should pilgrims be shielded from hearing alternative views and forming their own judgements?

    The Pope heads a Church based on biblical teachings of a God. This allegedly benevolent God is jealous, murderous (not many were left after Noah's flood, and he certainly had a dislike for the first borns in Egypt; yes, the biblical God is a child killer), sexist (the strongly misogynist theme in the Bible and Church is hard to ignore), racist (there is but a slight bias for the Israelites over the Egyptians), pro-slavery, and homophobic. The Pope would fail to win a job in the public service as an advocate of such vehemently discriminatory views.

    Let's face it, the biblical God is probably a manifestation of the superstitious views of the uneducated masses two millennia ago, and the Church's attitudes to social issues have hardly changed since then.

    Despite public and lay support for sex before marriage, abortion, the contraceptive pill, voluntary euthanasia and embryonic stem cell research, the Pope continues to oppose them. Disturbingly, the Pope and Church leaders seem to thrive on arrogantly imposing their divisive religious views on others. This is borne out in their strong opposition to the use of condoms where, particularly in Third World countries where Aids is rampant, this stance has been tantamount to a death sentence for many.

    The Pope and Church leaders propagate, in Richard Dawkins's words, the God delusion. There is no credible evidence, scientific or otherwise, for God, heaven, hell, prayers being answered, or miracles occurring .

    Prayer, or alleged miracles, cannot violate the laws of physics. No matter how the Pope and Church leaders pray for limbs to regrow on amputees, it just will not happen. The Pope and the Church have been able to get away with spreading such nonsense mainly through childhood
    indoctrination.

    World Youth Day is no doubt intended to keep the myths alive.

    The Pope presides over a Church suffocating in hypocrisy. Although the Bible proposes that you 'sell that thou hast, and give to the poor', the Pope and the Church are blessed with riches. Australian Catholics give money to the Church, but does anyone know where it all goes? A great deal of money will support World Youth Day, where the Pope will try to charm Catholic youth. No matter how charming he may be, he will be unable to erase the horror of the predatory sexual attacks on children by some Church leaders. One must wonder what sort of organisation the Pope is running.

    Although the Church's substantial problems start at the top, the solution might be found at the bottom. It is incumbent on members of the Church to seek the truth, assess their own beliefs, challenge the Pope and Church leaders about the Bible, about Catholic social policy, and critically consider their Church leaders' responses. They will hear well rehearsed answers; after all the Church has had thousands of years of practice in indoctrinating the masses, and suppressing non-Catholic views. World Youth Day is an ideal occasion to start this dialogue. May reason win out.

     


  • THÀNH CÔNG! ĐẠI THÀNH CÔNG! 

    DỊCH VỤ BÁN DÂM TĂNG HƠN GẤP ĐÔI!

     

    Một NHÀ BÁN DÂM đặc biệt hạ giá trong thời gian giáo hoàng Benedict XVI tới Sydney nói rằng dịch vụ bán dâm đã tăng hơn gấp đôi từ khi giáo hoàng tới.

    Chủ nhân nhà điếm “Xclusive” nói rằng phải thuê thêm nhiều gái điếm để đáp ứng nhu cầu tăng gia trong dịp Ngày Giới Trẻ Công Giáo Thế Giới có nhiều trăm ngàn người Công giáo du hành đến Sydney.

    Bà ta nói, tuy nhà điếm không nhắm đến các người Công giáo này, giảm giá 10% cho những ai liên hệ tới Ngày Giới Trẻ Công Giáo Thế Giới, gồm từ 3000 đến 5000 người trong giới truyền thông loan tin tức về cuộc thăm viếng của giáo hoàng, đã làm cho dịch vụ bán dâm tăng rất nhiều.

    Bà ta nói, chúng tôi có thêm 5 nhân viên lo việc tổ chức và họ luôn luôn bận rộn.

    “Chúng tôi thấy nhiều khách ngoại quốc nhưng tôi không thể nói chắc rằng họ có phải là những người Công giáo đến dự WYD hay không.”  [Không phải người Công giáo, ai đến đó làm gì??]

    Trang nhà của nhà bán dâm Xclusive đã có tới 15000 người vào đọc mỗi ngày dịp đầu tháng này từ khi trang nhà loan tin tức là nhà bán dâm Xclusive đang sửa soạn cho nhu cầu tăng gia trong dịp Ngày Giới Trẻ Công Giáo Thế Giới và đã có nhiều người tìm hiểu từ ngoại quốc.

    Chủ nhân nhà bán dâm Xclusive nói cuộc viếng thăm của giáo hoàng vào giữa mùa Đông ở Úc với mục đích làm trẻ lại giáo hội trong giới trẻ, mùa mà dịch vụ bán dâm thường kém sút.

     


     

    Brothel reports WYD boost

    The Australian News

    July 18, 2008


    A BROTHEL offering a special discount during Pope Benedict XVI's visit to Sydney said business had more than doubled since the pontiff arrived.

    The owner of the upmarket bordello Xclusive said that she had hired extra women to meet increased demand during World Youth Day events, which have seen hundreds of thousands of pilgrims descend on Sydney.

    While the brothel was not targeting pilgrims, a 10 percent discount for people associated with World Youth Day, including the 3000 to 5000 media covering the papal visit, had significantly boosted business, she said.

    "We put on another five staff and they've all been busy," she said.
    'We've had lots of foreign visitors but I can't say specifically whether they are pilgrims or not."

     News that Xclusive was preparing for increased demand during World Youth Day prompted 15,000 hits to the brothel's website in 24 hours earlier this month and increased inquiries from overseas.

    The owner said the pope's mid-winter Australian visit, for celebrations designed to rejuvenate the Catholic Church among young people, came at a time when business was traditionally slow.

     

     

  • Trang Tôn Giáo