Xảo Thuật Bôi Nhọ

Phật tử Bửu Chánh

Gửi bài này cho bạn bè đăng ngày 15 tháng 4, 2008

 

 

LTS: Tác giả đề tựa là "Lạ Mà Không Lạ" trình bày câu chuyện bức hình chụp Hòa Thượng Chân Quang đứng ở bãi biển với cô Tiểu Hương. Tác giả giải thích các chi tiết nghi ngờ có sự hỗ trợ kỷ thuật. Thật ra, ý nghĩa của bức hình hoàn toàn tự nhiên, với cảnh thầy và đệ tử ôm nhau mừng rỡ rất hồn nhiên giữa khung cảnh trước mắt nhiều người cùng có mặt ở đó trong buổi sinh hoạt có tên Thiền Biển. Chỉ cần tách ra khỏi khung cảnh nền và không cho biết được chụp trong trường hợp nào thì bức hình hai người sẽ bị hiểu khác ngay lập tức. Hành động và thành tích làm việc mới đánh giá đạo đức của một con người.


 

  LẠ MÀ KHÔNG LẠ

 

Nụ cười lạc quan lúc nào cũng nở trên môi "người mẹ"

nuôi dạy 157 trẻ mồ côi,

Đây là cô Huỳnh Tiểu Hương - giám đốc trung tâm nhân đạo Quê Hương tại Bình Dương nên gương mặt này không lạ gì đối với công chúng, nhưng cái lạ là không hiểu bối cảnh trong ảnh thật hư thế nào???

Quý độc giả hãy nhìn vào hai bức ảnh bên dưới, chúng ta nhận thấy cùng một bối cảnh, nhưng tùy theo gốc độ chụp mà tấm ảnh có ý nghĩa khác nhau.


Tấm ảnh này lâu nay phát tán bên Mỹ, đã gây hoang mang không ít cho giới phật tử bên ấy. Chị Tường Vi gửi email về công ty Pháp Quang tường trình như sau:

( From: Tuong Vi
Sent: jeudi 27 mars 2008 08:34
To: ctyphapquang@hcm.fpt.vn
Subject: Fwd: Su CHAN QUANG on BEACH)

“Kinh thua Sư co! Co co khoe khong? Co Dieu Thi oi, hom nay co nguoi nao email qua cho con hinh anh cua Su Phu chup voi co phat tu nao vay? Chuyen nay nhu the nao Co co biet khong thi cho con biet them tin tuc voi. Con biet mot dieu la nguoi goi hinh anh nay khong ai khac ngoai ong Tam Kien Chanh. Ong khong co gi lam het nen cu mai pha roi su phu hoai thoi. Con se email viet tho chinh don viec lam toi bai nay cua ong. Con nghi day la hinh anh do ong ghep hinh chu Su Phu doi nao chup hinh than mat voi de tu nu nhu vay. Nhung ma ai ghep hinh cung that la sieu dang do chu? Nguoi binh thuong khong biet gi ve ky thuat vi tinh thi se tin chac chuyen nay co that va se thoi tam voi Su Phu....ho dang pha phach su phu do. Con nghi vai hom nua con se bi phat tu goi den hoi tham ve vu viec nay boi vi ong da tung len mang va gui di khap noi het nham triet ha uy tin cua Su Phu. Minh hay len tieng, hay noi len su that chu khong the nao de cho ong nay pha roi Su Phu hoai mai nhu vay.

Chuc Co va toan the dai chung luon duoc nhieu suc khoe va van su an vui”.

with love,

Con: Tuong Vi.

Không chỉ có phật tử ngoài nước mà ngay trong nước cũng nhận được tấm ảnh “nóng” đó, thậm chí cả hộp thư của chùa họ cũng cố tình gửi vào. Chỉ cần đọc phụ đề dưới tấm ảnh là ta đọc ra được cái tâm của người phát tán muốn gì??? Việc tạo ra tấm hình như ý muốn trong điều kiện hiện nay là chuyện không khó. Rõ ràng, tấm ảnh trên đã được cắt ghép, xử lý lại bằng photoshop. Người làm ra tấm ảnh này rất bất lương, họ đưa ra lời nói dối bằng hình ảnh nhằm bôi nhọ danh dự và đánh đổ uy tín của một vị tu sĩ đang làm nhiệm vụ hoằng pháp.

Ngày nay với sự hiểu biết về khoa học kỹ thuật, không phải ai cũng dễ tin và bị mắc lừa. Nhưng lạ lắm, thường việc làm nào không chân chính, ít nhiều gì cũng có sơ hở. Chẳng hạn đối với bức ảnh trên, nếu không phải người có con mắt nhà nghề thì khó mà phân biệt được hư thật thế nào. Chính nhờ vào những điểm sơ suất của Editor (người chỉnh sửa) như xóa chưa hết hay xử lý hình ảnh chưa đồng bộ nên để lộ tẩy, ta biết tấm ảnh trên chắc chắn đã được chỉnh sửa theo ý đồ của tác giả.

Hãy phóng to tấm ảnh lên, ta sẽ phát hiện được những điểm sơ hở:

1/ Bàn tay phải, chổ tiếp xúc với tay áo không tự nhiên.

Ở điểm này, nếu nhìn sơ qua ta thấy bình thường, nhưng nếu nhìn kỷ hơn sẽ thấy chổ tiếp xúc giữa bàn tay và mép áo cứng ngắt, không tự nhiên (tức không có bóng đổ), trong khi ở bàn tay trái chổ tiếp xúc với tay áo thật tự nhiên, mềm mại.

2/ Điểm khác thường nữa là phần bụng, ta thấy có điểm vô lý là một phần vải áo không tự nhiên, nó tựa hồ như đặt trên một bề mặt phẳng. Ý tác giả muốn tạo nên một cái thấy ảo (giống như cánh tay ôm sát vào bụng), đây là thủ thuật tạo hình để kéo sự chú ý của người hướng theo chủ đích mà tác giả muốn nói. Với bất cứ một thợ photoshop chỉnh sửa ảnh nào mà tay nghề khá đều biết rõ dùng công cụ làm láng”, “tẩy vết đen” để làm công việc làm cho láng, cho phẳng. Chính vì coppy nối tiếp lên nhau nên nhìn thấy không tự nhiên, và để sót một mảng màu trông giống hình thoi, đó là cái lỗi sơ suất của editor.

 


Dù vậy nhưng phải công nhận Editor đây là người rất giỏi về kỷ thuật và có kinh nghiệm trong lĩnh vực chỉnh sửa hình ảnh, chỉ tiếc là người này còn khiếm khuyết về mỹ thuật tạo hình nên để lại vết tích cho người khác nhận ra sơ hở của mình.

Còn nếu là hình ảnh “thật” thì mọi chi tiết ghi nhận được sẽ “rất tự nhiên”, đó là nguyên tắc. Tôi có gửi kèm bức ảnh trên, nếu ai không tin những gì tôi vừa phân tích thì hãy cho một người giỏi chuyên môn về lĩnh vực chỉnh sửa hình ảnh và mỹ thuật tạo hình xem qua để có một cái nhìn khách quan nhất.

Thật sự, tấm ảnh trên là một trong số những tấm ảnh chụp vào thời điểm khóa tu THIỀN BIỂN năm 2007, tại khu du lịch sinh thái Lộc An, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tôi có mặt trong suốt thời gian đó, tôi sẽ kể lại vì sao có tấm ảnh “ảo” những cái lạ sau chuyến Thiền Biển ở cô Huỳnh Tiểu Hương để độc giả suy nghiệm, đánh giá. Lâu nay tấm ảnh trên xuất hiện ở Mỹ và hiện đang truyền về Việt Nam nhằm ý đồ gì? Trước khi đi vào chi tiết tôi xin cam đoan sẽ không thêu dệt thêm bớt để bênh vực hay đổ tội cho bất cứ ai. Tôi là phật tử, hiểu rõ nhân quả nên không dám xem thường hậu quả của hành động “nói dối, hại người”, vì vậy tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời nói của mình đối trước Mười Phương Chư Phật và tất cả mọi người.

Cô Huỳnh Tiểu Hương hiện là người rất nổi tiếng mà giới báo chí thường đưa tin ca ngợi về cuộc đời và sự nghiệp thành đạt của cô trong những năm gần đây. Lần đầu tiên cô Tiểu Hương xuất hiện tại chùa Phật Quang, trông cô có vẻ hiền từ, mỏng manh và có cái gì đó ẩn chứa bên trong làm cho người ta thương xót. Chính Thầy chúng tôi mới tiếp xúc vài lần cũng đã thương quý cô như con, thậm chí cả đại chúng và phật tử chùa PQ cũng rất có cảm tình với cô, bởi vì không người đệ tử Phật nào lại có thể vô cảm đối với một con người nghe nói có quảng đời rất là bi đát, cơ cực, bầm dập và hiện tại đang gồng gánh nuôi dạy hơn 150 em mồ côi, khuyết tật trong điều kiện rất khó khăn.

Sau lần đến chùa, cô Tiểu Hương xin quy y và Thầy chúng tôi đặt cho pháp danh là Tường Việt, từ đó chùa PQ càng dành cho cô nhiều ưu ái. Vì muốn tôn vinh tấm lòng cao cả và nghị lực phi thường của một con người đã vượt lên số phận – làm nên kỳ tích đem lại lợi lạc cho nhiều mảnh đời bất hạnh khác, thế là Thầy chúng tôi cho quay một cuốn phim nói về cuộc đời và sự nghiệp của cô Huỳnh Tiểu Hương để quảng bá cho nhiều người biết đến và noi gương theo, đồng thời thông qua cuồn phim đó biết đâu sẽ có những mạnh thường quân, những nhà hảo tâm đến giúp đỡ cho trung tâm nhân đạo Quê Hương nhiều hơn nữa.

Và nhân lúc chùa Từ Tân - chùa Phật Quang tổ chức khóa tu Thiền Biển, Thầy chúng tôi cũng bảo trợ cho đại gia đình của cô Tiểu Hương được tham dự và riêng cô có buổi thuyết trình ngay trưa hôm ấy. Tôi còn nhớ rõ, khi đại gia đình cô đến, Thầy chúng tôi ra tận cổng đón tiếp và quý thầy, quý sư cô ra hướng dẫn đoàn của cô Tiểu Hương gồm hơn 100 em vào ngồi đúng vị trí mà Ban tổ chức đã sắp xếp.

Khóa Thiền Biển năm 2007, sự góp mặt của đại gia đình cô Tiểu Hương mà không khí tu học có sắc thái khác lạ hơn mọi năm, bởi vì ngoài thời khóa sinh hoạt chính, chương trình còn bổ sung thêm phần tự thuật do cô Tiểu Hương đảm trách. Hơn nữa giờ kể chuyện về cuộc đời của mình, chúng tôi thấy cô nêu ra bao khó khăn vất vả là bấy nhiêu giọt nước mắt tuông trào nên cả hội chúng ai nấy đều xúc động, cảm thương cho một cuộc đời với quá nhiều nổi bất hạnh. Và để bày tỏ sự cảm thông, sư bác Thích Viên Giác – trụ trì chùa Từ Tân cũng có đôi lời tán thán, động viên và kêu gọi sự chia sẻ. Kết quả, quý thầy, HTT chùa PQ và phật tử trong khóa tu đã đóng góp được ba chục triệu, ủng hộ cho cơ sở nuôi dạy trẻ khuyết tật, mồ côi của cô Tiểu Hương.

Trước lúc bế mạc, phật tử xin chụp hình với quý Thầy, riêng cô Tiểu Hương có lẽ chưa biết nhiều về lể nghi khi tiếp xúc với người tu hành nên lúc đứng chụp ảnh, cô đứng cự ly quá sát, nhìn vào thấy không tôn nghiêm, quý sư cô và phật tử bên ngoài cứ phải nhắc nhở cô chấp tay lên. Rồi thì người cầm camera, người mang máy chụp hình chạy tới lui bấm máy liên tục, mạnh ai nấy quay, nấy chụp theo ý tưởng của mình.

Ngay hôm khóa tu kết thúc, cô Tiểu Hương đưa hơn 100 em về chùa Phật Quang làm lễ quy y thì có một số em không chịu vào làm lễ, quý thầy hỏi tại sao thì các em trả lời rằng “Đã rửa tội rồi còn quy y gì nữa”. Lấy làm lạ, mọi người bắt đầu có sự nghi vấn trong đầu???

Ít hôm sau, vài người của chùa PQ qua cơ sở nuôi trẻ khuyết tật mồ côi thăm cô Tiểu Hương. Bước vào phòng làm việc, mọi người tình cờ thấy cô đang in ra từ máy vi tính một số ảnh chụp ở cảnh Thiền Biển, trong đó có 1 tấm gọi là ưng ý nhất, cô xóa hết bối cảnh chung quanh. Thấy lạ! chị TP hỏi: “Tiểu Hương in mấy tấm hình đó làm gì”? cô Tiểu Hương trả lời: “In ra để chuẩn bị giới thiệu chương trình ca nhạc gây quỷ cho cơ sở trung tâm nhân đạo Quê Hương, Tiểu Hương cho Sư phụ làm nhà tài trợ chính nhưng không cần lấy tiền của Sư phụ”. Và thế là hôm sau cô Tiểu Hương tự ý in tấm hình chụp với Sư phụ vào tờ rơi, đem phát khắp nơi với thông tin “Chương trình văn nghệ kết hợp với chùa Phật Quang, có cả nhạc sĩ Bảo Phúc tham gia nữa”. Thầy chúng tôi không bằng lòng việc làm có tính cách áp đặt như thế nên thông qua, không dự vào chương trình do cô tổ chức.

Sau đó, cô Tiểu Hương mời Sư phụ và HTT chùa PQ đến dự chương trình phát xe lăn cho trẻ em khuyết tật, Thầy chúng tôi không đi, chỉ có một vài huynh đệ trong HTT đến dự. Nhận xét của chúng tôi là cô Tiểu Hương rất nhạy bén, tinh tế trong việc làm chương trình dưới hình thức từ thiện để quảng bá. Qua tìm hiểu, được biết cơ sở trung tâm nhân đạo Quê Hương có sự tài trợ từ nhiều tổ chức trong và ngoài nước chứ không như cô nói với Sư phụ chúng tôi “Cô rất khó khăn, cô mắc chứng bệnh ung thư không biết chết ngày nào. Cô đang lo là chưa tin tưởng được ai để giao các con cô lại”. Ban đầu, Thầy chúng tôi nghe cô than! Sợ bỏ các con bơ vơ, không có người đở đầu nên Thầy có ý sẽ gánh vác phụ mà chưa nói cho cô biết. Thầy bảo đệ tử hãy tìm hiểu kỷ, nếu đúng như lời cô nói thì chùa sẽ hổ trợ giúp, nhưng khi tiếp xúc, dần dà mọi người nhận thấy cơ sở của cô được sự tài trợ rất nhiều, nhất là bên Thiên Chúa. Khi đã rõ đường lối hoạt động của trung tâm nhân đạo Quê hương thì chùa PQ tự động rút lui chứ 2 bên không có ấn tượng xấu gì về nhau.

Tuy nhiên sau này, có nhiều thông tin từ Mỹ đưa về báo cho Thầy chúng tôi biết “Hình Thầy tôi chụp chung với cô Tiểu Hương đã xuất hiện bên Mỹ khắp nơi. Sự việc này gây hoang mang, bức xúc cho một số người cả tin”. Có những phật tử vững vàng niềm tin với Thầy thì gọi điện về chùa báo cáo và kêu gọi huynh đệ phải có biện pháp mạnh đối với kẻ xấu đang tung hỏa mù hãm hại một vị chân tu.

Sau một chuổi sự việc đáng nghi, có người nhận định Cô Huỳnh Tiểu Hương có thể nằm trong đường dây hoạt động của một tổ chức nào đó…Cô tự nhận mình mồ côi, ít học nhưng nói tiếng Anh, tiếng Hoa lưu loát, giọng rất chuẩn, rất giỏi vi tính, cô ra vào nước ngoài không ngăn ngại, mối quan hệ của cô rộng khắp, việc cô thắng kiện ở bên Mỹ mới đáng nể, 2 cơ quan báo chí lớn, đó là VIETNEWS và SAIGON USA NEWS phải đăng tin lại để cáo lỗi, phục hồi danh dự cho cô. Từ đó cho thấy việc cô nói với thực tế khác nhau một trời một vực.

Ở đây, phật tử từ xa gọi điện về thắc mắc rằng “Ai đã chụp tấm hình trên và cung cấp lên mạng”?

 

Đến đây xuất xứ tấm hình đã rõ, có thể kết luận “Cô Tiểu Hương có sự chuẩn bị sẳn, nhân lúc mọi người chủ quan, cô nhanh chóng nhập vai và người của cô chọn gốc độ bấm máy liền. Họ rất là chuyên nghiệp, chụp 1 tấm hình có kết cấu làm sao sửa ít mà lại dễ gây hiểu lầm, như thế là đạt yêu cầu”.

Không biết cô đến chùa PQ có hàm ý gì, nhưng việc tạo nên 1 tấm hình có vẻ “sốc” và phát tán khắp nơi, làm ảnh hưởng đến nhân phẩm của một người xuất gia tu hành là điều không chấp nhận được. Không chỉ có vậy, kẻ tiếp ứng đã lợi dụng tấm hình đó, thêm mắm dặm muối rồi chấp cánh cho nó bay xa với lòng tự đắc nghĩ rằng lần này “Sư” khó thoát khỏi tay ông.

Chúng ta đừng tin vào hình ảnh quá. Qua sự việc này, người chụp ảnh, người chỉnh sửa ảnh và người phát tán hình ảnh đều vi phạm tính đạo đức vì tính ác của họ đã chuyển cái thật thành cái giả nhằm sĩ nhục một người tu hành. Phật tử chúng ta phải cực lực lên án kẻ làm ra tác phẩm này. Nếu thấy ai đó phát tán, phải truy tìm tận gốc, truy tố họ ra tòa, vì theo Bộ luật hình sự “ Người nào sửa chửa, phát tán hình ảnh nhằm mục đích hạ thấp danh dự nhân phẩm của người khác, làm họ mất uy tín” thì vi phạm điều 121 là tội làm nhục người khác. Hoặc “Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự người khác thì phạm tội vu khống được quy định tại điều 122, chứ không thể để kẻ xấu làm hại người mà không biết hối lỗi và còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Họ hại người đời đã là có tội, nhưng hại một vị thầy tu thì đo lường sao được quả báo???

Xem lời lẽ chú thích dưới tấm ảnh là đã đoán biết bụng dạ của kẻ tiểu nhân. Người này cứ bám riết triệt hạ TT.Thích Chân Quang đến hơi thở cuối cùng sao ấy??? Đúng là tính xấu con người có thể sửa được nhưng bản chất của sự thủ đoạn thì khó phá vỡ. Tính ác của họ nếu không kiềm chế sẽ biến họ thành ác quỷ không xa. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những tâm hồn đen tối đó sớm được ánh sáng Phật pháp soi thấu, tin chắc nhân quả mà quay đầu giác ngộ, tự cứu lấy họ thoát kiếp trầm luân. Đồng thời chúng ta cũng có được một bài học kinh nghiệm là phật tử phải có ý thức, cảnh giác cao trong việc hộ pháp để bảo vệ người tu chân chính. Đừng quá chủ quan tin người có vẻ hiền lành, đáng thương mà ta rơi vào bẩy rập của họ, không khéo mình vẻ đường cho hươu chạy và ta trở thành tội đồ đối với Phật pháp thì chính mình mới là kẻ đáng thương hơn cả.

Phố Mỹ, ngày 16/04/2008

Phật tử BỬU CHÁNH

Trang Tôn Giáo