Đêm 18-5 (14-04 Mậu Tý) tại thành Phố Huế, Ban Tổ chức Đại lễ
Phật đản LHQ 2008 tại Huế đã cử hành lễ Rước Phật đi từ chùa Diệu Đế lên
chùa Từ Đàm trong im lặng hùng tráng để cầu nguyện quốc thái dân an, thế
giới hòa bình.
Hàng vạn Tăng Ni, Phật tử và du khách thập phương với đủ tất cả
thành phần, từ Chư Tôn Thiền Đức cho đến quý vị nhân sĩ trí thức, các bô
lão, các em học sinh, đoàn viên Phật tử… đều đã đến dự lễ Rước Phật, tạo cho
Huế đêm 18/5 trở thành một ngày hội tâm linh đậm màu thiêng thiêng liêng và
tưng bừng nhất từ trước đến nay.
Tất cả thành viên trong đoàn rước Phật có mặt tại sân chùa Diệu
Đế từ lúc 16h30. Lễ rước Phật chính thức khởi hành lúc 18h, sau khi đã các
nghi lễ đã được thực hiện.
Đoàn rước Phật đi từ chùa Diệu Đế lên chùa Từ Đàm, lộ trình ước
chừng 4km, với hàng vạn người tham dự, trên mình mặc y phục chỉnh tề có in
logo Đại lễ Phật đản LHQ 2008 tại Huế, trên tay có cầm lồng đèn nến được
thắp sáng, đã tạo thành một dòng ánh sáng lung linh huyền ảo dài vô tận.
Theo quan sát của chúng tôi, khi đoàn tiền đạo của đoàn rước Phật
đã đến sân chùa Từ Đàm rồi mà đoàn người ở sau cùng vẫn còn ở mé chân cầu
Trường Tiền. Trên lộ trình rước Phật, điều gây chú ý đối với du khách là
nhiều chùa và tư gia đã dựng lễ đài, xông trầm hương và thỉnh chuông trống
Bát Nhã để cung nghinh và cúng dường Đức Phật.
Đoàn rước Phật đã thu hút người đi xem hội đông vô số kể, Chúng
tôi nhận thấy sân chùa Từ Đàm, điểm cuối của lễ Rước Phật, đường Điện Biên
Phủ, Sư Liễu Quán và Phan Bội Châu người ta chen chân không lọt. Sau đây là
một số hình ảnh mà phóng viên chúng tôi đã ghi lại được từ lễ Rước Phật này.
Nhóm phóng viên
chúng tôi cũng đã kịp thời có mặt tại tổ đình Từ Đàm, điểm cuối của lễ rước
Phật và đã kịp ghi nhanh một số ý kiến của người đi dự lễ hội này:
Chị
Nguyễn Thị Tuyết, 21 tuổi, nhân viên công ty Nokia Sai Gòn: Tôi chưa từng thấy một
lễ hội nào lại đông người đến thế. Trang nghiêm, hoành tráng và thiêng liêng
như một thiên đường có thật. Người dân Huế dự hội bằng lòng tôn khính chân
thành và điều đó có thể nhìn thấy trong việc tổ chức nghi lễ.
Gia đình
Anh Nguyên Tâm, Phật tử chùa Phú Hậu:
Gia đình chúng tôi đã phải đi bộ một quãng đường dài từ cầu Trường Tiền đến
chùa Từ Đàm chỉ khoảng 1km nhưng mất gần hai tiếng đồng hồ và quá đông người
nhưng chúng tôi xem việc đi bộ đó là lễ phẩm mà chúng tôi dâng lên cúng Đức
Phật trong ngày đản sinh của Ngài.
Chị
Võ Thị Loan, 22 tuổi, sinh viên Đại
học Kinh tế Huế: Đây là ngày đẹp nhất trong hơn ba năm tôi sống tại Huế, tôi
cùng các bạn trong lớp đã có mặt tại đây lúc 5h vì sợ tắc đường. Đêm nay quá
đông người, tôi không ngờ lại được chứng kiến một đêm hội long trọng đến
thế, đã giúp tôi có được niềm tin về đạo đức làm người hoàn hảo nhất.
Anh
Nguyễn Văn
Tiến, 24 tuổi, sinh viên Triết K29 Đại học khoa
học Huế : Tôi được học về Triết học Phật giáo rất nhiều, qua đêm lễ hội này
tôi nghĩ “ Đức Phật là thiên tài, hậu thế chúng ta may chăng chỉ là những
người có tài mà thôi”. Đêm nay các đường phố Huế chật ních người về dữ lệ,
cảnh thật đẹp, người thật đông và đó phải là cái văn hóa đẹp nhất mà đời
sinh viên tôi được thấy. Thành phố Huế nên gọi là thành phố Phật, sông Hương
nên gọi là sông Phật mới có thể diễn tả hết không khí của ngày Phật Đản tại
đây.Chúng tôi cũng không thể nào diễn tả nổi hình ảnh các em bé nhỏ cùng đến
đây đón ngày Đản sinh. Ánh mắt ngây thơ, nụ cười tươi đẹp tất cả chỉ có thể
cảm nhận khi nhìn chúng cười.
Bạn
Nguyễn Thị
Diệu Linh, 23 tuổi, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ
Huế: Em học ở Huế mấy năm rồi nhưng phải nói là chưa chứng kiến lễ Phật đản
nào lớn như năm nay. Đặc biệt năm nay Lễ Phật đản có gắn thêm chữ “Liên Hiệp
Quốc” nữa khiến nhiều bạn trẻ như chúng em tò mò. Sau khi hiểu được chúng em
mới hiểu được giá trị của Đạo Phật. Đạo Phật xứng đáng được tôn vinh để làm
nền tảng đạo đức cho giới trẻ như chúng em. Lễ hội hoành tráng hôm nay đã
phần nào nói lên điều đó.
Bạn
Nguyễn
Xuân Nhật Quang, học sinh lớp 12 Trường
Nguyễn Huệ - Huế: Em đi sinh hoạt trong gia đình Phật tử lâu rồi nhưng chưa
có năm nào em có cảm xúc đầy ấn tượng như năm nay. Em được tham gia vào đoàn
rước Phật. Đêm nay vui quá nên chúng em rước Phật mà không thấy mỏi chân và
mệt. Em thật hạnh phúc.